Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 1

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

THẦY THUỐC GIÊSU

THU BAY TUAN 1 C.jpeg

LỜI CHÚA: Mc 2,13-17

(13) Ðức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. (14) Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.

(15) Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Ðức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. (16) Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!" (17) Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ con người theo chương trình yêu thương từ ngàn đời của Chúa Cha. Trong ba năm hoạt động công khai, Ngài đã đi đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật về thể xác lẫn tâm hồn, để chữa lành và đem lại bình an hạnh phúc cho họ.

Chúa Giêsu thật sự là Vị Lương Y từ trời cao được sai phái đến trần gian. Chỉ có Ngài mới thấu hiểu những nỗi đau của con người. Chỉ mình Ngài có đủ tình yêu và quyền năng để chữa lành những vết thương sâu kín từ cõi lòng con người.

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa gọi Lêvi, một người làm nghề thu thuế (c.14). Trước mắt người Do thái đương thời, Lêvi là một tội nhân, nhưng đối với Đức Giêsu, ông lại là người được Ngài yêu thương đặc biệt và mời gọi làm tông đồ. Chính tình yêu nhưng không của Chúa đã hoán cải Lêvi, để từ đây ông hoàn toàn dứt bỏ mọi sự và mau mắn theo Ngài. Tình yêu Chúa có sức mạnh vô song để chữa lành và biến đổi lòng người cách kỳ diệu.

Chắc hẳn Lêvi rất hạnh phúc nên đã mời Chúa dùng bữa tại nhà ông, tại đây cũng có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu (c.15). Những hành vi yêu thương của Thầy Giêsu đã làm chướng mắt các vị thầy của người Do Thái: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (c.16b). Chính Đức Giêsu đã trả lời cho vấn nạn của họ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (c.17b).

Chúng ta có suy nghĩ gì trước câu trả lời thấm đậm tình yêu thương xót của Chúa đây?

Lạy Chúa Giêsu,

Ngài là Vị Thầy Thuốc tuyệt vời được Chúa Cha gởi đến trần gian để chữa lành bệnh tật hồn xác cho chúng con.

Chúa không dùng các loại thuốc quý hiếm để chữa lành, nhưng phương thuốc duy nhất của Chúa là tình yêu và lòng thương xót.

Chúa không gặp khó khăn trước những căn bệnh nan y của thời đại, nhưng tất cả đều dễ dàng và nhẹ nhàng khi Chúa đến gần bên từng người để xoa dịu và chữa lành.

Con thật cảm động trước tình yêu và những nghĩa cử thân thương của Chúa.

Xin Chúa thương thanh tẩy và chữa lành mọi vết thương trong cõi lòng con.

Xin dạy con biết yêu thương và trân trọng các bệnh nhân cũng như tội nhân.

Xin giúp con biết dùng tình yêu Chúa để nâng đỡ một ai đó đang cần được vực dậy khỏi những đam mê tội lỗi.

Xin cho con biết nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương nhân từ của Chúa, để không một ai bị loại trừ.

Xin cho tất cả chúng con được tận hưởng tràn trào tình yêu thương xót của Chúa trong cuộc đời. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên _Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần I Thường Niên - Lm.J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên_Lm. Antôn nguyễn Cao Siêu. S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A: Tội Con Đã Được Tha