Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 1

Suy niệm Lời Chúa  Thứ Hai Tuần I Thường Niên

TRƯỚC TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG

THU 2 T I TN.jpg

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20

Ðức Giêsu khai mạc công việc rao giảng

(14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Ðức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

(16) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. (17) Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

(19) Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 SUY NIỆM                                                                                                              

Sau khi ông Gioan bị nộp

Đức Giê-su đến miền Galilê,

Rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa :

“thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần,

Hãy sám hối và tn vào Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay đặt tôi trước Thiên Chúa đầy uy quyền,

Thiên Chúa đến với vương quyền,

đến để thiết lập triều đại của người giữa muôn dân,

Tôi phải lựa chọn ngay bây gời, vì thời giờ đã mãn.

Trở thành người của  triều đại Thiên Chúa,

Được như vậy thì

Tôi sẽ chiếm một chỗ trong vương quốc của Người,

Chiếm một chỗ trong kế hoạch của người,

cũng có nghĩa là chiếm một chỗ trong trái tim của Người.

và Chúa có quyền đòi hỏi tôi phải để Chúa xếp đặt đời mình theo ý của Người,

Chúa Giê-su hôm nay đã phóng ra cho tôi một lộ trình :

sám hối, rời bỏ lối mòn, những thói quen,

Tin vào Tin Mừng,

Bắt đầu một cung cách mới, lối sống mới :

Sống theo cung cách Tin Mừng, theo tiếng gọi Giêsu

Năm xưa, dọc theo bờ hồ Galilê,

Đức Giê-su đã lên tiếng gọi Simon và Anrê đang thả lưới,

Hai ông đã bỏ chài lưới và đi theo Người

Rồi Giacôbê và Gioan đang vá lưới,

Hai ông đã bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công, và đi theo Người.

Vì Chúa có kế hoạch của người cho các ông :

“tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.

Chúa đã lên tiếng gọi ngay trên vùng đất của 4 ngư phủ đang sống và làm việc,

Ngay trong hoàn cảnh của từng người,

Theo Chúa, trở thành công dân của vương quốc Thiên Chúa, phải bỏ tất cả,

Bỏ cha mẹ, vợ con, nhà cửa, sự nghiệp, không được đâu, ai lại vô trách nhiệm như thế

Ngày nay nếu Chúa cũng đòi hỏi như thế chắc chẳng ai theo.

Chúa coi, cuộc sống hôm nay tất bật lắm,

Chuyện con cái học hành…bỏ đi theo kiểu đó là hỏng mất thôi.

Nhưng rồi qua bao thời đại, vẫn có những người bỏ tất cả mà đi theo Chúa.

Thú Thật, con thấy cái cảnh đêm trước khi Chúa lên đường loan báo Tin Mừng,

Mẹ con chia tay, hoàn cảnh khó xử quá,

Ai lại bỏ Mẹ ở nhà một mình còm cõi,

Mẹ sẽ không còn niềm vui mỗi chiều đứng bên cửa đón con đi làm về,

Rồi chung bữa cơm thanh đạm nhưng ấm áp.

Không, con xin lỗi, con chỉ khéo tưởng tượng,

Con biết khi Chúa bỏ Mẹ lên đường, là bỏ Mẹ trong vòng tay của Chúa Cha,

Và ngược lại, Mẹ cũng bỏ…cũng có nghĩa trao Con cho ân sủng là Thánh Thần.

Và thế là trong quyền năng Thánh Thần,

cả Mẹ và Con đều an bình trong tay Cha,

và trong mọi nơi, mọi lúc, và ngang qua mọi hoàn cảnh,

đều có thể thi hành trọn vẹn ý Cha.

Tuyệt vời quá, trong triều đại Thiên Chúa,

khi phải dứt bỏ điều gì cũng là lúc đánh đổi,

Một cuộc đánh đổi từ bàn tay tôi qua bàn tay Cha…

Vâng, lạy Cha, này con xin đến để thi hành ý Cha,

với Giê-su người Con Một dấu yêu của Cha.

 

MM Tân, SJ.

 



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên _Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần I Thường Niên - Lm.J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A: Tội Con Đã Được Tha
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Năm A_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bẩy Tuần I Thường Niên: CHÚA GIÊSU KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI_ Nt. Maria Phạm Thị Hoa
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần I Thường Niên Năm C: "ƠN THA THỨ"_Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên C: "Nếu Ngài muốn"_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng