Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 1

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên C

"Nếu Ngài muốn"

bệnh cùi.jpg

Lời Chúa: Mc 1: 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Suy niệm:

Bệnh tật là một thử thách đến với con người, muốn vượt qua được bệnh tật bệnh nhân cần phải được điều trị tích cực, bệnh nặng thì bệnh nhân phải nhập viện để bác sĩ tiện theo dõi để điều trị, nhẹ thì cần phải uống thuốc để ngăn chặn. Hiểu theo người kitô hữu đó là thánh giá Chúa gửi đến cho con người: "ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Thầy"(Lc 9, 23). Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một bệnh nhân bị bệnh cùi là một căn bệnh tồn tại từ rất lâu trong lịch sử con người. Kinh Thánh ghi lại hình ảnh của ông Gióp đã phải khổ sở vì căn bệnh này. Những quy chế người mắc bệnh phong theo sách Lêvi (13, 45-46). Tại Việt Nam chúng ta có những trại phong tập trung những người bị bệnh phong như trại phong Di Linh, Lâm Đồng, Vị sáng lập trại cùi này là Đức giám mục Giang Cát Sanh (Jean Cassaigne) vĩnh viễn nằm xuống, trên ngôi mộ có tấm bảng nhỏ bên trên: “Jean Cassaigne. Amor et Caritas. 1895-1973”. Trại phong Bến Sắn tại Thủ Dầu Một, thành lập năm 1959 do Cha Garreau Hội Thừa Sai Paris, với sự cộng tác của dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Trại phong Phước Tân còn gọi là làng Thiên Phước, tọa lạc tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đống Nai, được thành lập từ năm 1968 do Mẹ Rose (người Pháp) và các Nữ tu thuộc Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. và một số trại như trại phong Quả Cảm - Bắc Ninh, Quy Hòa, Văn Môn…

Nêu lên một số các trại phong tại do các cơ sở Công Giáo tại Việt Nam đang phụ trách. Ngoài ra còn biết bao những trại phong khác do nhà nước hoặc do các tôn giáo khác quản lý, để cho chúng ta thấy, cho đến nay đã bước qua hơn một thập niên của thế kỷ thứ 21, tuy khoa học đã tìm ra thuốc để điều trị căn bệnh này, nhưng vẫn chưa ngăn chặn tuyệt đối được. Trong những trại phong đó, những bệnh nhân họ là những con người khốn khổ kém may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá hình thể con người họ, và đau khổ hơn nữa họ bị mọi người tránh xa, hất hủi.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã động lòng thương cảm với người bệnh nhân khi nghe anh ta nói: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Anh ta đã sẵn sàng vâng sống theo thánh ý của Thiên Chúa, nên anh ta mới thưa với Chúa: "Nếu Ngài muốn". Đó là một thái độ của một con người sống trân trọng qua đức tính vâng phục theo đúng với thánh ý Thiên Chúa. Như chính Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha trong vườn cây dầu:  "Lạy Cha! nếu Cha muốn, xin cất chén này đi khỏi con! Song đừng cho ý của con, mà là ý của Cha được thành sự" (Lc 22, 42). Nhìn người bệnh Chúa đã động lòng thương xót, Người đã tỏ tình thương hải hà của Người để chữa lành bệnh cho anh ta: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã trải dài trong suốt chương trình thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại, và sau hơn hai ngàn năm ơn cứu độ của Thiên Chúa vẫn được Giáo Hội tiếp tục rao truyền cho muôn dân. Ai tin vào Thiên Chúa thì sẽ được cứu rỗi, như trong kinh năm thánh Lòng Thương Xót Chúa cho chúng ta thấy ngày trước: "Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền; làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna  không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo; cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải." (Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót); đến hôm nay ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đó vẫn đang mong mỏi chờ mong chúng ta quay trở về bên Chúa.

Xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận những thập giá mà Chúa muốn gửi đến cho chúng con, biết trông cậy vào lòng thương xót và từ nhân của Chúa, biết vui nhận theo như thánh ý của Thiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng con, đặc biệt trong Năm Thánh này trở thành năm hồng ân của Chúa dành cho mọi người chúng con. Amen

Lm. Giuse Trần Quốc Thắng


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên _Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần I Thường Niên - Lm.J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên: "MỘT NGÀY CỦA CHÚA"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm C: "Sức Mạnh Siêu Phàm"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần I thường B: THEO THẦY. Nt. Maria Phương Trâm, Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên. Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 08/01-14/01/2015: Câu Chuyện Lời Khen của nhà văn Nguyễn Tầm Thường
     Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên: HÃY NÊN SẠCH. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Đọc và chia sẻ TÔNG HUẤN NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG – số 11: Sự mới mẻ vĩnh hằng. MM Tân S.J. chia sẻ
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần I Thường Niên B
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần I Thường Niên B. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần I Thường Niên. Lm. Duy Khang