Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

BÀ GÓA VÀ NHỮNG KINH SƯ

fhgj.jpg

LỜI CHÚA: Mc 12, 38-44

38 Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. 43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”.

SUY NIỆM

Trong làng nọ, thầy Hy-lê nổi tiếng là người có lòng đạo đức thương người. Một hôm thầy Hy-lê nói với vợ: - Hôm nay, tôi có mời một vị khách trong thành phố đến ăn trưa với gia đình chúng ta, bà hãy làm một bữa thật ngon để thiết đãi vị khách ấy.

Bà Hy-lê tất bật làm tiệc đãi khách. Đến giờ ăn bà thấy có một người khất thực đến gõ cửa và khẩn khoản nài xin: - Thưa bà, hôm nay là ngày đám cưới con gái tôi, nhưng tôi không có gì thiết đãi khách. Không chút ngần ngại, bà vợ thầy Hy-lê đem bữa ăn vừa nấu xong cho người khất thực. Rồi bà lại tiếp tục làm món khác cho chồng và vị khách.

Đến giờ ăn, thấy chưa dọn món lên, thầy Hy-lê hỏi vợ vì sao chậm trễ thế. Bà thật thà kể lại câu chuyện người khất thực. Thầy Hy-lê nhẹ nhàng đáp: - Bà đã làm rất đúng. Đó là vị khách quý chúng ta vinh dự được đón tiếp.

Cử chỉ tiếp khách của vợ thầy Hy-lê thật đáng quý. Bà đã đãi vị khách lạ bằng bữa ăn ngon và cả tấm lòng quý mến thật sự. Chúa Giêsu nhắc chúng ta hãy chia sẻ tình thương với mọi người, ai đón tiếp người bé mọn dù chỉ một ly nước là chúng ta đang đón tiếp chính Thiên Chúa. Những gì chúng ta dâng cho Chúa chỉ là phần nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa trao lại cho chúng ta gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin và nghĩ tới.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề cao tấm lòng của bà góa nghèo khi dâng cúng cho Đền Thờ. Số tiền tuy nhỏ nhưng gói trọn cả tấm lòng. Ngược lại, những kinh sư có vẻ đạo đức lại khoe khoang kiêu ngạo và nhẫn tâm. Họ lợi dụng chức vụ của mình mà “nuốt” cả những đồng tiền nhỏ bé nhất của bà góa.

Văn hóa Do Thái quan niệm, người đàn bà là tài sản của đàn ông. Họ coi thường những người đàn bà đã góa chồng, đó là những người không có tiếng nói và quyền lợi gì trong xã hội. Chúa Giêsu đặc biệt đề cao việc dâng cúng tiền của bà góa nghèo so với cách khoe khoang của một số kinh sư. Những kinh sư có thể được tôn trọng trước mặt người đời nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Bà góa nghèo dường như bị xã hội coi thường quên lãng, nhưng họ lại được Thiên Chúa tôn trọng.

Trong cuộc sống, chúng ta thường hành xử như bà góa hay như những kinh sư. Những việc thiện chúng ta làm phát xuất tự đáy lòng hay do một động lực nào khác. Tác giả sách Huấn Ca cho chúng ta thấy những ích lợi khi chia sẻ cho người nghèo: “Hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo Luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay không. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh Đấng Tối Cao mà sử dụng của cải, viẹc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên dày giáo nhọn” (Hc 29, 8-13).

Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những người khiêm tốn bé nhỏ. Họ không có gì để khoe khoang chống đỡ, nên họ hết lòng cậy dựa vào Chúa. Thiên Chúa yêu thương hằng quảng đại trao ban nhiều hơn những gì con người mơ ước. Con người được ban cho hai món quà vô giá là sự sống và tình yêu. Sự sống là một huyền nhiệm và tình yêu là điều thiêng liêng cao quý. Tình yêu mang đến cho con người sự sống và sự sống duy trì được là nhờ vào tình yêu. Sự sống và tình yêu đều xuất phát từ Thiên Chúa, hay nói cách khác Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của Người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu để trao ban sự sống cho muôn vật muôn loài. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Thánh sử Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 16). Chân lý này được mặc khải nhiều lần cho dân Chúa. Tình yêu Thiên Chúa hiện diện và đồng hành với dân Israel trong mọi biến cố, được cụ thể hóa và thành toàn viên mãn nơi Đức Giêsu. Tình yêu ấy biểu lộ nơi trái tim từ ái của Chúa Giêsu, một trái tim tỏa ra ngọn lửa nồng ấm thiêu đốt mọi thứ yếu hèn của loài người. Trái tim ấy đã mở ra ôm ấp những tâm hồn đau khổ, xoa dịu mọi vết thương và tha thứ mọi tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu mọi nỗi khổ đau phiền lụy của kiếp người, chỉ có tình yêu mới làm cho con người được sống và sống dồi dào sung mãn.

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Lời khẳng định này mở ra cho loài người tia hy vọng sau những tháng ngày đi hoang. Tình yêu có một mãnh lực kỳ diệu không chịu khuất phục trước một thế lực nào. Biết bao lần loài người đã phản bội, lãng quên lời giao ước để rồi chuốc lấy những đổ vỡ và đắng cay. Tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa đã xóa nhòa tất cả, cho chúng ta tận hưởng hạnh phúc đích thực. Nơi Đức Giêsu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ thác ghềnh danh vọng và quyền lực. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa Cha - Đấng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc ấy được kết tinh trong Người Con duy nhất, trở thành hy tế sống động dâng lên Thiên Chúa Cha.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta cũng được mời gọi “cảm thương” trước nhu cầu của tha nhân. Xung quanh chúng ta còn biết bao người đang chịu cảnh thiếu thốn về của ăn vật chất, thiếu công bằng bác ái. Ước gì chúng ta biết trao cho nhau một cử chỉ yêu thương, một câu nói cảm thông cho tình thương Chúa thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con và yêu đến cùng, xin tuôn đổ đầy lòng chúng con nguồn tình yêu bao la của Chúa. Xin cho chúng con biết thân ái gửi trao cho nhau những điều tốt lành, hầu kiến tạo một thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Amen.  

Nt. M. Anh Thư, OP

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên A: LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA_ Nt. Maria Phương Trâm.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên C_Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: TRÁI TIM MỞ RA_ Nt. Maria Phương Trâm.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên C: "BẦU TRỜI BÉ NHỎ"_Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên C: "Nhiệt thành với Lời Chúa"_ Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên C: LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên C_ Lễ Mình Máu Chúa: BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG. Lm Đan Vinh