Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 (Lc 15, 3 – 7)

TRÁI TIM MỞ RA

1299114687love_jesus.jpg

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn “con chiên bị mất” để cho thấy tình cảm của ông chủ đối với dù chỉ là một con chiên trong đàn. Đó cũng là tình yêu của Đức Kitô, vị mục tử, đối với mỗi người chúng ta. Tình yêu của người dám sống và dám hy sinh chính mạng sống của mình vì chúng ta.

Như những nước có nền văn hóa du mục khác, hình ảnh người mục tử và đàn chiên là hình ảnh khá quen thuộc trong Kinh Thánh, hình ảnh này nói lên mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân người chọn. Người mục tử nhân hậu không vì chín mươi chín con chiên trong đàn mà bỏ rơi một con chiên lạc: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất”. Những lo lắng, khổ cực trong cuộc kiếm tìm không làm cho hình ảnh người mục tử mất đi nét nhân hậu vốn có, mà hơn thế nữa nó còn làm cho hình ảnh người mục tử trở nên “độc” hơn  khi: “Người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Thật lạ với người chăn chiên có một không hai này, ông không sợ đàn chiên chín mươi chín con kia sẽ tản mác khi không có ông. Vì sao? Vì ông tin tưởng chúng. Lòng ông chỉ đau đáu với con chiên bị thất lạc. Đó chính là điều mà thánh sử Luca muốn cho ta thấy trong dụ ngôn này: tình thương của Thiên Chúa đối với dân người, đặc biệt là những người tội lỗi. Chính Thiên Chúa là người đi tìm và sẵn sàng đón nhận mọi tội nhân khi họ quay trở về với lòng thương xót của Người.

Hình ảnh người mục tử được đặt trong bối cảnh phụng vụ của Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay cho ta thấy tình yêu của Đức Giêsu đối với mỗi người chúng ta. Trái tim Người đã mở ra đong đầy yêu thương để đổ tràn xuống trên chúng ta. Một trái tim biết yêu thương là trái tim biết mở ra, trao ban dòng máu sự sống đến mọi nơi trên cơ thể. Trái lại, trái tim mà khép lại là trái tim không có tình yêu, không có sự sống. Thật vậy, Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng chính tình yêu tự hiến của Người. Người yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta lỗi lầm, khi chúng ta bất tín. Hình ảnh người mục tử nhân hậu lên đường tím kiếm con chiên bị lạc chính là hình ảnh Đức Giêsu lên đường để tìm kiếm và đón nhận các tội nhân trở về với tình yêu và lòng thương xót của Người. Người sẵn sàng mở rộng trái tim yêu thương của Người để đón nhận mọi người tội lỗi trở về với vòng tay nhân ái của Người. Người yêu thương chúng ta không vì chúng ta là những tín hữu ngoan đạo, hàng ngày chăm chỉ đến nhà thờ, siêng năng làm việc bác ái… mà Người yêu chúng ta ví chính Người là tình yêu. Vì là tình yêu nên dù chúng ta có như thế nào thì Ngài vẫn yêu, vẫn đón nhận chúng ta như con chiên trong đàn chiên của Người.

Đón nhận tình yêu của Ngài, chúng ta cũng biết mở rộng trái tim mình với anh chị em đồng loại, với những người không cùng chính kiến với mình, với những người nghèo khổ, bệnh tật… Trái tim chúng ta cũng biết mở ta để trao ban tình yêu sự sống đến cho người khác; trái tim ta cũng mở ra để yêu thương như Chúa và sẵn sàng đón nhận những người lầm đường lạc lối trở về chứ không kỳ thị, không khinh chê họ. Chúng ta cũng cần mở rộng trái tim của mình để đón nhận những người đang đi trong bóng đêm của tội lỗi, sẵn sàng giúp đỡ, khích lệ họ, giúp họ tin tưởng và tình yêu và lòng nhân từ của Chúa.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta ước ao kín múc được ơn thánh nhiệm màu từ Thánh Tâm Chúa để chúng ta cũng sẵn sàng ra đi chia sẻ tình yêu đó đến với những người anh chị em chúng ta.

Nt. Maria Phương Trâm.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên C: "BẦU TRỜI BÉ NHỎ"_Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên C: "Nhiệt thành với Lời Chúa"_ Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên C: LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên C_ Lễ Mình Máu Chúa: BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG. Lm Đan Vinh
     CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA: LƯƠNG THỰC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần IX Thường Niên B: Đồng Xu Vô Giá. Lm. Peter Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên: SỰ SỐNG LẠI – TIN ĐƯỢC KHÔNG? Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IX Thường Niên B: NỘP THUẾ CHO XÊ-DA. Nữ Tỳ Thánh Thể