Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên C

Nhiệt thành với Lời Chúa

ngọn lửa.jpg

Lời Chúa: Mc 12, 18-27

(18) Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: (19) "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình". (20) Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. (21) Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. (22) Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. (23) Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ".

(24) Ðức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? (25) Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. (26) Còn về vấn để kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: "Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp". (27) Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!"

Suy Niệm

“Không biết Kinh thánh là không biết Đức Ki-tô”, đó là những ngôn từ thốt ra từ môi miệng thánh Giê-rô-ni-mô, một con người say mê nghiên cứu, học hỏi và sống Lời Chúa. Là một người am hiểu văn chương, thi ca, học thuật của tác giả thời danh Ci-cê-rô và chịu tác động từ con người này rất nhiều. Thế nhưng qua một “thị kiến”, thánh nhân đã bừng tỉnh, nhận ra Kinh thánh, Lời của Chúa mới đích thị là nguồn sống và hơi thở của đời ông. Khi say mê học hỏi và dịch giải Lời Chúa ra ngôn ngữ khác cho mọi người cùng biết và tin vào Đức Giê-su. Một cách nào đó, Giê-rô-ni-mô cũng muốn chia sẻ niềm tin “sự sống đời đời và cuộc sống trường sinh bất tử” mà ông đã nhận được từ Chúa rồi chuyển tải cho chúng ta.

Quả thật, qua đoạn Tin mừng mà thánh sử Mác-cô trình bày cho chúng ta hôm nay, việc những người Sa-đốc, học cao hiểu rộng, quyền hành đầy mình nhưng lại không có niềm tin vào sự sống lại vào sự sống vĩnh cửu. Họ dẫn chứng hàng loạt những “khó khăn, phức tạp” từ Cựu Ước để biện minh cho câu hỏi của mình, đơn cử là trường hợp người phụ nữ làm vợ của bảy người anh em trong một gia đình (xc Mc 12, 18-23). Những người Sa-đốc đặt ra cho Chúa Giê-su rằng, người phụ nữ này đều là vợ của bảy anh em, theo lần lượt, họ chết đều không có con nối dõi, vậy khi chết, bà sẽ là vợ của ai? Không ngần ngại, Đức Giê-su đã minh chứng cho họ thấy rằng: chính vì không biết Kinh thánh và quyền năng của Thiên Chúa (xc Mc 12, 24) nên họ đã lầm. Và một lần nữa, Đức Giê-su khẳng định, khi con người từ cõi chết sống lại, thì không còn có chuyện dựng vợ gả chồng, nhưng như các thiên thần ở trên trời (xc Mc 12, 25). Cuối cùng, Đức Giê-su còn dẫn giải đoạn sách Mô-sê nói về bụi gai và thêm một lần khẳng định lại rằng: Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-sa-ac và Gia-cóp là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của người chết (xc Mc 12, 27).

Qua những lý luận và dẫn chứng sắc bén của Đức Giê-su về sự sống lại và hạnh phúc đời sau dành cho những người Sa-đốc kém tin, bảo thủ. Một lần nữa, người Ki-tô hữu chúng ta cũng được gọi mời nhìn lại hành trình đức tin và sự xác tín vào Đức Ki-tô là sự sống lại và hạnh phúc viên mãn của mỗi người chúng ta. Cũng như thánh Giê-rô-ni-mô đã chia sẻ: “không biết Kinh thánh là không biết Thiên Chúa”. Điều  này dường như đang xảy ra rất đúng với nhiều người tín hữu chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta vẫn dự lễ mỗi Chúa nhật, chúng ta vẫn tự hào là người Công giáo. Thế nhưng khi phải đối diện với những câu hỏi, vấn nạn đặt ra từ nơi những người không có niềm tin về đời sau, về sự sống lại, chúng ta không biết giải thích cho cặn kẽ hay qua loa... Và buồn thay, chúng ta bỏ mất cơ hội chia sẻ về đời sống đức tin cũng như làm cho Lời của Chúa được thấm nhuần và nảy sinh trong lòng những người xung quanh. Tại sao những người Ki-tô hữu chúng ta để cho những cơ hội tốt đẹp như thế trôi qua mà không có lời giải thích thỏa đáng? Có lẽ câu trả lời ngắn gọn sẽ là: chúng ta chưa chịu khó học hỏi Lời Chúa cho sâu sắc, chúng ta chưa yêu mến Lời Chúa cho phải đạo và hơn nữa, chúng ta chưa sống Lời Chúa cho trọn cuộc đời của ta!!!

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là suối nguồn và đỉnh cao yêu thương, chính Chúa đã đau khổ, chịu chết và  sống lại vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa để miệt mài học hỏi về đạo lý, nhân đức của Ngài. Xin cho chúng con có hơi thở của trái tim Chúa để sẵn sàng tỏa lan hơi ấm đến mọi người xung quanh. Và xin cho chúng con có lửa nhiệt thành trái tim Chúa để luôn hăng say giải đáp những vấn nạn đặt ra của thời cuộc và làm cho Danh Chúa mỗi ngày một cả sáng hơn. Amen.

                       Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên C: LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên C_ Lễ Mình Máu Chúa: BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG. Lm Đan Vinh
     CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA: LƯƠNG THỰC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần IX Thường Niên B: Đồng Xu Vô Giá. Lm. Peter Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên: SỰ SỐNG LẠI – TIN ĐƯỢC KHÔNG? Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IX Thường Niên B: NỘP THUẾ CHO XÊ-DA. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần VIX Thường Niên B: ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi: TÔN VINH THIÊN CHÚA TÌNH YÊU. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí