Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

DẤU LẠ GIÊ-SU

T 2 tuần 28 Thường Niên.jpg

Tin Mừng    Lc 11,29-32

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Suy niệm

Hầu chắc rằng con người ai cũng thích những cái mới mẻ, cái khác thường, sự lạ. Vì thế, cứ mỗi lần ở đâu hay bất cứ nơi nào có sự lạ xảy ra, hoặc người nào đó có sự khác lạ thì người ta thường tò mò và tìm đến để được tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng đâu đó xung quanh cuộc sống chúng ta có những việc kỳ diệu diễn ra mà chúng ta không nhận ra. Đó cũng là trường hợp mà Tin Mừng hôm nay nói đến.

Suốt ba năm dong duổi khắp nơi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giê-su làm không ít những phép lạ. Có những phép lạ Đức Giê-su thực hiện trong âm thầm, kín đáo khi Ngài truyền cho người lãnh nhận không được nói ra. Lại có những phép lạ Ngài lại công khai làm trước mặt dân chúng. Có những phép lạ như Ngài là vị lương y tài giỏi. Lại có những phép lạ thì Ngài như một vị thần đầy quyền năng….Nhưng chung quy tất cả những phép lạ Đức Gie-su làm đều không ngoài mục đích để con người tin Đức Giê-su là Thiên Chúa. Trong mắt những người Do-thái dường như chỉ xem Đức Giê-su chỉ là một con người tài giỏi hơn người khác một chút, một người hay làm phép lạ mà thôi. Vì thế, họ tìm đến với Đức Giê-su không phải vì thấy điều tốt đẹp, mới mẻ nơi chính con người Đức Giê-su mà chỉ là vì những sự lạ Ngài làm. Đức Giê-su đã lên tiếng trách mắng họ. Vì để thoả mãn tính tò mò mà họ xin Đức Giê-su làm cho họ được thấy những dấu lạ khác nữa.

Đức Giê-su chỉ cho họ thấy rằng có phép lạ xảy ra là để họ nhận ra có một Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ. Xưa kia, nữ hoàng Phương Nam đã từ xa xôi để tìm đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn. Thì nay, Lời mà họ đang được nghe từ miệng Ngài rao giảng là Lời Khôn Ngoan của Thiên Chúa, vượt xa sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Dấu lạ mà nhờ lời rao giảng của ngôn sứ Giô-na đã làm cho dân thành Ni-ni-vê là lòng sám hối. Thì nay, Lời kêu gọi sám hối của Đức Giê-su vẫn luôn vang vọng. Hơn nữa Lời của Ngài còn có sức thanh tẩy, tha thứ mọi tội lỗi nếu con người biết thống hối ăn năn. Đức Giê-su khẳng định“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,1-6)

Chúng ta hôm nay cũng vậy thích chạy theo những phép lạ nơi này nơi kia. Nhất là khi cuộc sống gặp những khó khăn thử thách chúng ta thường đi đến đền này đền kia, thánh này thánh nọ. Thậm chí có những Ki-tô hữu còn cầu cứu tới những trò ma thuật, bói toán…Sống đạo không có nghĩa là chúng ta có quyền đòi hỏi Chúa cho ta điều này điều kia, cầu được ước thấy. Hoặc kêu trách Chúa không cho ta được những điều tốt đẹp. Mà hơn hết chúng ta thấy được tình yêu quan phòng của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Để dù thuận lợi hay khó khăn, hạnh phúc hay gặp bất trắc, giàu sang hay nghèo khó chúng ta cũng luôn an vui, luôn có Chúa đồng hành.

Có một Thiên Chúa cao cả và quyền năng, đầy tình thương và nhân hậu đã thật sự ở giữa con người. Chính Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người như chúng ta. Đó là dấu lạ cao quý nhất mà con người được diễm phúc đón nhận. Thế thì chúng ta còn muốn tìm dấu lạ nào nữa ? Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con. Chúa luôn là dấu lạ của cuộc sống con để con tin tưởng và phó thác nơi Chúa tất cả. Amen.

Nhật Nguyệt

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.