Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

LÀM CHỨNG CÙNG VỚI THÁNH THẦN

t7t28.jpg

LỜI CHÚA: Lc 12, 8-12

8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

SUY NIỆM

Đức Giêsu là Vị Chứng Nhân đầu tiên của Thiên Chúa, Ngài đến trần gian để thi hành sứ mạng cứu độ nhân loại. Trong ba năm rao truyền Tin Mừng, Ngài đã tuyển chọn các tông đồ, để huấn luyện và sai các ông đi tiếp nối công trình cứu độ của Ngài.

Cũng như Thầy Giêsu trong sứ mạng làm chứng về Thiên Chúa Cha, đã từng bị chống đối và bách hại, rồi cuối cùng bị kết án tử hình trên thập giá. Các môn đệ của Ngài cũng sẽ bước theo con đường ấy để làm chứng về Thầy Giêsu, cùng với sự trợ giúp của Thánh Thần.

Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra cho các ông trong khi thi hành sứ mạng. Ngài động viên các ông “Anh em đừng sợ” (x.c.4), nhưng hãy can đảm làm chứng về Ngài trước mặt thiên hạ, để ngày sau hết sẽ được Ngài công nhận trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa (x.c.8). Và thật sự các tông đồ đã kiên trung theo Chúa và làm chứng cho Ngài đến hơi thở cuối cùng, để được cùng Ngài chung hưởng niềm hạnh phúc nơi Thiên Quốc.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ thi hành sứ vụ Chúa trao cùng với sự đồng hành của Thánh Thần. Ngài trợ giúp các tông đồ và hướng dẫn Giáo hội sơ khai trong từng bước đường làm chứng cho Đức Giêsu. Có Ngài ở bên, các tông đồ không sợ hãi trước mọi thế lực trần gian. Cùng với Ngài, các ông can đảm hiên ngang đối chất với những người cầm quyền cai trị, để loan báo Tin Mừng và giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định như thế: “ . . . vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (c. 12)

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng xa dần với niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều Chúa mong muốn nơi ta là hãy giữ vững niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa, và cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, để sống chứng tá ngay giữa môi trường hiện tại của mỗi người. Có thể chúng ta sẽ bị chống đối, bị bách hại vì niềm tin, nhưng hãy can đảm lên vì chính Thánh Thần hiện diện trong ta, sẽ trợ lực và hướng dẫn mọi hành vi, lời nói của ta.

Lạy Chúa Giêsu,

Con tin Chúa vẫn mãi mãi hiện diện cùng Giáo hội cho đến tận thế.

Con tin Thánh Thần của Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành với Giáo hội.

Giáo hội luôn luôn bị bách hại và chống đối, nhất là trong thời đại này.

Con xin Chúa ban thêm sức mạnh và tình yêu,

cho các mục tử của Giáo hội,

để các ngài kiên trung làm chứng tá cho Chúa,

ngay giữa những gian nan thử thách.

Xin cho các ngài mãi mãi bám chặt vào Chúa,

và cùng với Chúa đi trọn con đường tình yêu thập giá.

Xin Thánh Thần hướng dẫn từng bước đường hiến thân của các ngài,

nhờ đó các ngài luôn hăng say làm chứng tá cho Nước Trời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con,

cũng nhiệt tâm làm chứng cho Chúa bằng đời sống thường ngày.

Xin Thánh Thần Chúa soi sáng và trợ giúp chúng con,

trên mọi nẻo đường yêu thương và phục vụ.

để qua từng lời nói, nghĩa cử và việc làm của chúng con,

mà mọi người nhận biết Chúa là Chân Thiện Mỹ,

là Nguồn Cội Hạnh Phúc của con người. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XXVIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Thánh Luca, Thánh Sử - Lễ Kính- Lm. Giuse Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc