Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

XIN ĐƯỢC NHƯ Ý CHÚA

c.jpg

LỜI CHÚA: Mt 7, 7-12

7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?

12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó”.

SUY NIỆM

Một cô gái trẻ vẻ mặt đầy tâm sự đến gặp vị linh mục để xin một lời khuyên. Cô nói: - Thưa cha, con là một con chiên ngoan đạo, con thường xuyên đến nhà thờ để cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Con đã xin Chúa một điều mà mãi Chúa vẫn im lặng.

Vị linh mục nói: - Con có thể cho cha biết, con đã cầu xin Chúa điều gì không?

Cô gái chậm rãi nghẹn ngào nói: - Con xin Chúa cho người yêu cũ của con quay trở về với con. Con muốn anh ta phải quỳ xuống xin lỗi con vì anh đã gây tổn thương nặng nề cho con.

Sau khi nghe cô gái giãi bày nỗi lòng, vị linh mục ân cần khuyên nhủ: - Con gái ạ, sở dĩ Chúa vẫn im lặng là vì lời cầu xin của con chưa phù hợp với ý muốn của Chúa. Con hãy xin cho con được thuận theo ý Chúa. Người luôn ban cho con những điều tốt nhất, ban sức mạnh để con đón nhận và vượt qua những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. 

Khi cầu xin, chúng ta thường muốn Chúa thực hiện theo kế hoạch hay sự toan tính của ta. Tầm nhìn của ta có giới hạn, toan tính của ta dễ sai lầm, vì thế đừng cầu xin theo ý của ta, hãy xin cho mọi sự được thành toàn theo ý muốn yêu thương của Chúa. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách cầu nguyện với thái độ khiêm tốn và tin tưởng “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14, 11.13-14). Chính trong lúc tột cùng đau khổ, Chúa Giêsu đã tha thiết khẩn cầu cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 39b). Ý muốn của ta không giống với ý muốn của Chúa. Đôi lúc Chúa còn để cho những điều xảy ra trái ngược với ý muốn của ta. Điều đó làm ta dễ nản chí thất vọng không còn kiên nhẫn cầu nguyện.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh hãy “cứ xin”, “cứ tìm”, “cứ gõ” thì sẽ nhận được (x. c.7). Khi cầu xin không được như ý, chúng ta dễ nản lòng thất vọng. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lối đi. Vấn đề là chúng ta phải xin sao cho phù hợp với ý Chúa. Làm sao để biết được đâu là ý muốn của Chúa. Đây là một câu hỏi lớn. Giáo lý đức tin dạy chúng ta rằng ngay từ thuở đời đời Thiên Chúa đã yêu thương chọn ta, cho ta được thông phần với bản tính Thiên Chúa. Ngôn sứ Giêrêmia đã miêu tả lời Đức Chúa thì thầm “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3). Dù con người có bội phản bất trung, có trốn chạy thì Thiên Chúa vẫn kiếm tìm, vẫn bao bọc chở che.

Thiên Chúa luôn là người tạo dựng hạnh phúc, còn con người hay lỗi phạm và phá đổ. Loài người hay gây thương tích, khổ đau, còn Thiên Chúa luôn chăm sóc, chữa lành. Đôi lúc, Thiên Chúa không trực tiếp đặt vào tay ta tiền bạc vật chất, nhưng Người cho ta có lý trí biết phân biệt phải trái, có sức khỏe, thời gian và những khả năng cần thiết để mưu cầu cuộc sống. Người gửi đến bên ta những bạn hữu, những bậc khôn ngoan tài trí giúp ta biết hành động theo ý Chúa. Khi ta gặp nghịch cảnh, đau khổ mất mát, Chúa trợ giúp an ủi ta bằng ơn thánh qua các Bí Tích của Hội Thánh. Thiên Chúa biết rõ mọi nẻo đường ta đi, Người bao bọc ta cả sau lẫn trước (x. Tv 139).

Với tình yêu tự hiến, Chúa Giêsu trao cho ta cả mạng sống, đã đổ hết máu mình ra và chịu chết vì ta. Để đáp lại mối tình cao cả ấy, loài người chúng ta lại thích chạy theo thụ tạo thấp hèn, từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Ta đi tìm cuộc sống giàu sang, sự bảo đảm nơi thụ tạo mà quên rằng chỉ có Chúa mới cho ta những điều tốt đẹp và bền vững. Ta hứa hẹn rồi lại quên lời. Ta dâng cho Chúa rồi đòi lại, chỉ có Chúa mới tín trung giữ lời thề ước. Ta tìm thỏa mãn ý riêng trong dục vọng nhưng đó lại là chốn mau qua, nhàm chán và đầy phản bội dối gian. Ta đi tìm cảm xúc yêu thương mới lạ nơi thụ tạo để rồi chuốc lấy thảm hại đớn đau. Ta tính toán hẹp hòi, Chúa quảng đại yêu thương không giới hạn. Ta có cái nhìn thiển cận, sôi nổi bồng bột, còn Chúa sâu sắc bền bỉ. Chúa luôn đi bước trước, khiêm hạ bước đến và yêu thương ta. Mỗi một chọn lựa của ta không vượt ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế hãy trao cho Chúa tương lai, vận mệnh của cuộc đời ta. Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho ta, hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Người.

Lạy Chúa, chúng con tin rằng tất cả những gì Chúa ban đều đến từ lòng thương xót của Chúa. Những lúc thất bại, Chúa nhắc con phải kiên nhẫn, biết cậy dựa vào ơn Chúa hơn là tài mọn của con người. Những khi đau bệnh, buồn phiền, cô đơn, đó là lúc Chúa giúp con ý thức con phận con người mỏng manh, không ai có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong con, ngoại trừ Thiên Chúa. Ân huệ Thiên Chúa dồi dào qua bốn mùa thời gian, chảy tràn trên năm tháng cuộc đời chúng con. Con xin hát mãi khúc ca ngợi khen “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no” (Tv 65, 12.5). Amen. 

Nt. M. Anh Thư, OP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B - LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niện Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Tro - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Tro - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm sau Lễ Tro - Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro - Lm Giuse Đỗ Đức Trí