Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12


SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN C


c.jpg

LỜI CHÚA: Mt 7,21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

SUY NIỆM

Chuyện kể rằng có một con mèo tam thể nay đã già mắt chẳng còn sáng, vuốt cũng đã cùn, tay chân chẳng còn nhanh nhẹn như thuở còn trai tráng, và tất nhiên khả năng tìm miếng ăn của nó cũng bị hạn chế rất nhiều; vì thế mà chủ nó cũng chẳng còn yêu chiều nó nữa và do đó nó thường xuyên bị bỏ đói. Mèo già ngẫm nghĩ thân phận hẩm hiu mà lòng những cay đắng. Tuy nhiên, tuổi đời cao lại cho nó những kinh nghiệm khôn ngoan…. Rồi một hôm, những chú chuột rất ngạc nhiên khi thấy mèo già khoác lên mình tấm áo thiền tu, Tam thể công bố những tháng ngày chay tịnh. Nó ngồi xếp bằng dưới gốc cây gạo bên cạnh kho bếp và lâm râm tụng kinh, đôi mắt lim dim như đang tọa thiền. Ban đầu, những chú chuột nom thấy nó còn rụt rè sợ hãi, nhưng thấy mèo già chẳng có biểu hiện gì muốn bắt chúng, nên dần dà chúng không còn sợ mèo già nữa. Những chú chuột tinh nghịch còn dám đến vuốt râu mà mèo già cũng không động đậy, vì thế chúng chắc chắn mèo già đã đắc đạo và hoàn toàn vô hại. Xóm nhà chuột ở đụn rơm góc vườn, nên đêm đến, mỗi khi vào kho bếp kiếm ăn là chúng lại nối đuôi nhau đi và tất nhiên là phải đi ngang qua gốc cây gạo chỗ mèo già ngồi tham thiền. Con mèo rất tinh ranh, nó ngồi yên để các chú chuột đi qua, nhưng tới chú chuột đi sau cùng vừa trờ tới là mèo già nhanh tay chụp lấy cho vào miệng nhai ráu riếng không kịp kêu một tiếng. Cứ thế suốt cả một tuần lễ mèo già đắc ý với kế hoạch mà nó coi là sáng kiến tuyệt diệu. Tuy nhiên, lão chuột đầu đàn đã nghi ngờ vì mỗi ngày sau khi về ổ, kiểm điểm dân số, nó lại thấy thiếu mất một con; nó quyết tìm ra sự thật và đã phát hiện ra hành động của mèo già. Nó liền báo động cho con dân nhà chuột và chúng đã tìm đường khác để xâm nhập kiếm ăn, tránh xa ‘con mèo hiểm ác’. (góp nhặt)

Câu chuyện trên nhằm đả kích những kẻ giả hình ‘miệng niệm nam mô bồ tát, lòng bồ dao găm’. Câu chuyện Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lên án những kẻ miệng lúc nào cũng “lạy Chúa, lạy Chúa” mà không sống theo Lời người dạy; thậm chí còn có những lối sống giả hình, gian tham, ích kỷ, vụ lợi, độc ác. Những kẻ ấy rồi cũng có lúc người ta nhận ra được bộ mặt thật của họ và tránh xa; và Đức Giê-su nói họ chẳng được vào nước trời: “Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta". Thật vậy, có những kẻ tham gia rất nhiều đoàn hội, làm giáo lý viên, làm tông đồ, giảng dạy giáo lý, lời Chúa mà có lối sống hoàn toàn phản chứng; họ làm việc vì danh, vì theo phong trào, vì ham vui… nên có ai đụng đến họ là họ tự ái, để lòng thù ghét và thậm chí có kẻ còn bỏ đạo. Chung qui họ làm vì bản thân họ chứ chẳng phải vì mến Chúa, yêu người gì cả. Và  rất nhiều Ki-tô hữu giữ đạo kiểu ‘đạo nhà thờ’; họ giam Chúa trong nhà thờ, vì vậy khi ra khỏi nhà thờ, về gia đình, trở về với những sinh hoạt thường ngày là họ không còn thấy Chúa nữa. Do đó, những cuộc họp mặt hàn huyên của họ thường là để bù khú hoặc nói hành nói xấu người vắng mặt; họ chấp nhặt, kèn cựa với người khác từng li từng tí, đạp lên người khác để mình tiến lên; thu gom, tích cóp quyền lợi cho mình mà không biết sẻ chia; thích làm bạn với người giàu có, quyền hành mà coi khinh anh chị em nghèo khó…. Còn có những bậc cha mẹ đã không cầu nguyện, không dạy con biết cầu nguyện, nhưng lại dạy cho con cái biết nói dối và chửi bới người khác, hơn nữa lại dạy cho con từ nhỏ đã biết dùng sức mạnh thú tính để đàn áp người khác với lý do ‘không để cho chúng nó bắt nạt mình’; hoặc không dạy cho con biết mến Chúa yêu người mà lại dạy con trộm cắp điêu ngoa, thế nhưng nó mà nói dối mình thì lại chửi bới đánh đập không thương tiếc – họ đã không sống Lời Chúa lại làm gương mù cho con cái….

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa để được vào nước trời như người khôn ngoan xây nhà trên đá tảng. Lời Chúa là sự sống và là tình yêu. Khi yêu thương là chúng ta thực hành Lời Chúa. Khi yêu thương, chúng ta làm nảy sinh sự sống dồi dào và sung mãn. Lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời, chúng ta sẽ không lo sợ đi lạc đường. Bám chắc vào Lời Chúa, chúng ta sẽ đứng vững trước mọi xu hướng và cơn lốc của thời đại, đứng vững trước mọi bách hại, mọi cám dỗ để trung thành với niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa – Đấng xót thương. Hơn nữa người khôn ngoan xây dựng gia đình mình, xây dựng tâm hồn mình trên nền tảng Lời Chúa thì họ cũng như gia đình họ sẽ được bảo toàn và đứng vững trước mọi thử thách, tránh được những đổ vỡ đáng tiếc mà con người thời nay hay mắc phải.

Lạy Chúa Giê-su là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, chúng con xin tín thác vào Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy con đường chân lý Chúa và giúp con thấm nhuần Lời Tin mừng của Chúa;

Xin giúp con biết tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc đời.

Và xin cho con biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống;

Để mỗi ngày con sống yêu thương nhiều hơn,

Biết chung tay xây dựng cuộc sống lành mạnh không bất công, lọc lừa, giả dối.

Biết tôn trọng, mến yêu, cảm thông và sẻ chia với tha nhân, đặc biệt những người anh em đau khổ và bất hạnh.

Để con nên chứng nhân của lòng từ bi và thương xót Chúa cho mọi anh em con, những người đã biết Chúa hay còn xa lạ với Người. Amen

Nt. Maria Chinh Anh 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên Năm C: "Xem Quả Thì Biết Cây"_ Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII Thường Niên Năm C: "ĐƯỜNG VỀ CÕI SỐNG"_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên C_ Lm. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên C: ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ AI?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên C: ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ THỰC SỰ CỦA ĐỨC GIÊSU_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên B. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên: “TÔI MUỐN, ANH HÃY ĐƯỢC SẠCH”_ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ năm Tuần XII Thường Niên: ĐÁ TẢNG LỜI CHÚA_ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Đức Thánh Cha chia sẻ đau khổ của Giáo Hội Chính Thống Siriac
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XII Thường Niên B: CÁI RÁC – CÁI XÀ. Nữ Tỳ Thánh Thể