Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Thứ Sáu Sau Lễ Tro

“ĐỪNG BẮT NGƯỜI KHÁC GIỐNG MÌNH”

T6 SAU LỄ TRO.jpg

Lời Chúa   Mt 9, 14 – 15

14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không ?” 15 Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

Suy niệm

Mùa chay là mùa Giáo hội mời gọi người tín hữu làm một số việc đạo đức như ăn chay, bố thí…để tỏ lòng sám hối. Đó là những việc bên ngoài rất tốt đẹp giúp mọi người sốt sắng và tâm tình hơn để bước vào đường thập giá với Đức Giê-su.

Nhưng hôm nay, trong bài Tin Mừng thì việc ăn chay không còn ý nghĩa và giá trị gì nữa. Khi các nhóm đem ra tranh luận để xét đoán lẫn nhau. Giờ đây, việc ăn chay trở thành cái cớ để mọi người dòm ngó nhau, để chỉ trích nhau: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” (Mt 9, 14)

Mình làm việc đạo đức, rồi bắt người khác làm giống mình, điều đó có đúng không?

Mỗi người có những cách hy sinh và có những việc đạo đức khác nhau để dâng lên Thiên Chúa. Không ai giống như mình. Vì mỗi người là một cá vị rất riêng. Mỗi người có một cách sống và một con đường nên thánh riêng. Chúng ta không thể nào bắt người khác rập khuôn như mình. Chính chúng ta cũng  không bao giờ muốn người khác ép buộc mình trong mọi vấn đề, kể cả việc đạo đức.

Nhiều khi, chúng ta say mê làm các việc đạo đức quá, rồi tự cho mình là hoàn thiện và hơn người khác. Nên chúng ta nhìn đâu cũng thấy khiếm khuyết, và nghĩ rằng không ai được như mình. Để rồi, chúng ta nhìn người anh chị em của chúng ta trong cái nhìn đầy “dằm và sà”, như môn đệ của Gioan đã nhìn môn đệ của Đức Giê-su như vậy. Đó là sự thánh thiện nửa vời, vì thánh thiện thật thì sẽ không xét đoán người khác. Chúng ta không thể nào hiểu hết được những suy nghĩ và việc làm của người khác, nên chúng ta hãy để cho mọi người và cả mình được tự do làm theo những gì tiếng lương tâm thúc đẩy.

Đôi lúc, chúng ta cũng phải nhắc nhở người khác trong những việc đạo đức, hay những điều ảnh hưởng đến ơn cứu độ của họ. Chúng ta phải lớn tiếng khuyên răn nhưng phải đúng và đầy tràn tình thương, cùng với sự hiền hoà. Ví dụ như đi lễ ngồi ngoài đường, hay bỏ lễ Chúa nhật vì bận đi du lịch…Những việc như vậy, thì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành ngôn sứ cho Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết rằng: những việc hy sinh chỉ đẹp lòng Chúa khi chúng con làm với lòng đơn thành với Chúa và trong tâm tình yêu thương anh chị em của mình. Xin cho mỗi ngày chúng con biết cùng với anh chị em của mình sống thánh thiện nhưng không nửa vời, không cạnh tranh nhau mà cùng bước đi với nhau để đến với Chúa. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh _Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh - Lm Giuse Đỗ đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Tuần Thánh - Lm Tam Thái
     TUẦN THÁNH YÊU THƯƠNG…… Đaminh. Hoàng Quốc Dũng, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Tuần Thánh - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.