Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

SỐNG HÒA THUẬN VÀ THƯƠNG YÊU NHAU

các môn đệ.jpg

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26

"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"

SUY NIỆM:

Bài Tin mừng gợi ý cho mỗi người tín hữu sống tinh thần Mùa Chay, bằng việc sống hòa thuận và yêu thương nhau.

Trong cuộc sống, giữa con người với con người thường xảy ra những sứt mẻ, bất hòa, đổ vỡ tình cảm của nhau, cắt đứt mọi liên hệ. Một khi đã bị tổn thương, người ta chỉ nghĩ đến việc trả thù, gây thiệt hại cho người mình ghét bỏ.

Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến hậu quả của việc gây phẫn nộ, chửi rủa người khác, sẽ bị kết án và xét xử. Thái độ khinh khi, hạ nhục người khác là không thể chấp nhận được.

Những nết xấu như giận hờn, ghen ghét, khinh chê người khác luôn có sẵn bên trong tâm hồn của ta, là mầm mống của tội lỗi.

Chỉ vì thiếu lòng bác ái, yêu thương, nên ta dễ gây ra những bất hòa, ghen ghét, đố kỵ.

Chúa Giêsu dạy: “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.“

Hãy đi làm hòa với người khác, để không những tránh gây nên những chuyện đau lòng, đổ vỡ, thiệt hại cho họ, mà còn xây dựng lại mối quan hệ tốt cho nhau. Khi biết tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm, thiếu xót của người khác là ta đang xây dựng hòa thuận và yêu thương nhau.

Thực hành lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, là sống lòng thương xót của Chúa Cha, là xây dựng thế giới này bằng nền văn minh của tình thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của con người vẫn còn nhiều bất hòa, đố kỵ, ghen ghét nhau. Xin giúp con biết bỏ đi những tính nết xấu xa, để không ghét bỏ người anh em mình, nhưng biết đối xử tốt với nhau, sống hòa thuận yêu thương nhau. Xin Chúa dạy con biết nhận ra những lỗi lầm của con, và duyệt xét lại thái độ sống của con để không những cải thiện đời sống của con, mà còn xây dựng lại những mối bất hòa, chia rẽ với người anh em con.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thánh hóa tâm hồn con. Xin ban cho một trái tim yêu thương để con sống hiền hòa, tôn trọng và giúp đỡ anh chị em con sống theo tinh thần của Tin Mừng yêu thương, hầu làm cho thế giới này được hòa bình và yêu thương. Amen.

 Lm Duy Khang


 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B - LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niện Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Tro - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Tro - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm sau Lễ Tro - Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro - LM ĐAN VINH - HHTM