Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

 Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

VIÊN ĐÁ GÓC TƯỜNG

thu 6 tuan II Mùa Chay.jpg

LỜI CHÚA: Mt 21, 33-43.45-46

33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tới ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta’. 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá điền kia?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác đến canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”. 42 Đức Giêsu bảo họ: “Kinh Thánh có câu: ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta’. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao?

43 “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”. 45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

SUY NIỆM

Có một nhà điêu khắc làm việc rất cần cù để tạc nên một bức tượng đá khổng lồ. Ông cẩn thận đặt bức tượng lên bệ để chiêm ngưỡng tác phẩm và cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui sướng. Ông đi vòng quanh bức tượng chăm chú tìm kiếm xem có chỗ nào còn khiếm khuyết vì ông mong muốn tạo ra một bức tượng hoàn hảo.

Bỗng nhiên bức tượng đá mở mắt ra. Nó nhìn thấy một con người bé nhỏ đang đi vòng quanh. Nó không kiềm chế được liền hét lên: “Nhà ngươi là ai? Sao ngươi dám đứng trước mặt ta. Đây quả là một sự báng bổ!”

Thái độ của bức tượng đá quả là đáng trách, nó đã quên rằng nó được tạo nên bởi con người tầm thường bé nhỏ. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng cư xử tệ như bức tượng đá. Đó là lúc chúng ta vô ơn, không nhìn nhận sự giúp đỡ của người khác. Khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ thay vì nói lời cám ơn chúng ta lại nghi ngờ chính người làm ơn cho ta. Thay vì đền đáp lòng tốt của người khác, chúng ta lại ích kỷ phủ nhận công ơn của người.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện đầy vẻ bi xót. Những tá điền làm vườn nho đã có thái độ bất nhân đối với ông chủ. Họ hành xử sai quấy với người đã cưu mang nuôi dưỡng mình. Bi kịch của sự ác lên đến cực điểm khi họ bắt bớ và sát hại chính người con của ông chủ. Thiên Chúa không bao giờ tạo nên sự ác, Người có thể hoán chuyển cái ác thành điều thiện, biến viên đá bị loại bỏ thành tảng đá vững vàng. Dù cho nhân loại có phản bội đi hoang, Thiên Chúa vẫn quảng đại kiếm tìm và tha thứ tất cả. Thiên Chúa sẽ dành niềm vinh dự và hạnh phúc cho những ai biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình. Người đã đến tìm kiếm những gì đã hư mất, đưa về đàn những con chiên đi lạc, băng bó chữa lành những con chiên bị thương tích. Tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của loài người. Ơn cứu độ của Người phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Người sẽ ban hạnh phúc cho những ai biết “sinh hoa lợi”, nghĩa là những ai biết sử dụng nén bạc Chúa trao, biết trao tặng những gì đã nhận lãnh.

Mỗi ngày sống chúng ta nhận được biết bao ân huệ từ lòng quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta chào đón ngày mới với ánh nắng ban mai rực rỡ, những buổi trưa hè nóng nực ta tận hưởng được làn gió mát và những cơn mưa về tắm mát cỏ cây, hoa lá. Ân huệ của Thiên Chúa còn in dấu trên từng ngày sống, để rồi từ một em bé thơ, ta được lớn lên thành người, được nếm trải bao niềm vui và cả những khổ đau. Nếu lúc nào đó ta gặp thất bại, đó lại là cơ hội để ta luyện mình lớn lên thành người và sống sung mãn. Chỉ khi nào nhận ra những ân huệ cao quý của Thiên Chúa, ta mới cảm thấy đời mình đáng sống, ta mới tin tưởng dám trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Hãy luôn tạ ơn Chúa và chia sẻ cho tha nhân những gì chúng ta đã lãnh nhận. Vì như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em những đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và tràn đầy mà đổ vào vạt áo anh em. Và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 38). Quả thật, khi chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa với lòng biết ơn thì chúng ta càng nhận được nhiều ơn lành khác.

Mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc trong hiện tại đều có nghĩa là sự thay đổi trong lịch sử vũ hoàn. Nó không phải là phát minh khoa học nhưng là lúc ta biết mình phải đảm nhận sự tròn đầy của một con người dưới ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Bởi lẽ nếu không vì quá yêu thương, Thiên Chúa đã không tạo dựng để ta được hiện diện trên thế gian này. Tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng ấy lớn lao đến nỗi thánh Phaolô phải khẳng định rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). 

Nói một cách khác, Thiên Chúa như một điêu khắc gia luôn nhìn ngắm nhân loại chúng ta như một tuyệt tác. Người không ngừng theo dõi, tìm kiếm và yêu thương dù chúng ta nhỏ bé nghèo hèn và đầy bất xứng. Thánh linh mục Gioan Maria Vianney khuyên “Chúng ta phải biết cám ơn Thiên Chúa vì tất cả những đặc ân đã làm cho chúng ta nên trong sạch, được thoát khỏi mọi cám dỗ và tội lỗi, nhưng chúng ta thường không để ý. Chúng ta vô tình dẫm lên những đặc ân đó như dẫm lên trên đám cỏ vậy”.

Lạy Chúa, chúng con biết cám ơn Chúa bao nhiêu cho đủ, nói như thế nào cho xứng, vì chúng con chỉ là một phàm nhân đầy giới hạn. Xin cho chúng con yêu thích sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa để cuộc đời con như một lời cám ơn sống động dâng lên Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã tạo tác chúng con thành người và cho hưởng nếm vinh quang của Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng những điều Chúa đã ban và luôn sống tâm tình tạ ơn hầu làm chứng về Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Nt. M. Anh Thư, OP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay_Thầy Đa-minh Trần Văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Chay_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Hai Tuần II Mùa Chay_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay_Tam Thái.