Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

TỪ BỎ MÌNH

n.jpg

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".

Suy Niệm

Kitô hữu là người tin vào Chúa Giêsu, bước theo chân Ngài và làm môn đệ của Ngài. Nhưng người Kitô hữu còn phải chấp nhận việc từ bỏ cách quyết liệt, dứt khoát, mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu.

1.Từ bỏ - một thách đố cho mọi người kitô hữu :

Từ bỏ, vác thập giá, mất mạng sống và theo Chúa... là những điều kiện cần thiết cho những ai muốn được làm môn đệ của Chúa Giêsu.

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.” “Từ bỏ mình” không phải là điều dễ dàng, bởi vì, không ai lại dại khờ đến độ chịu thiệt thòi bản thân mình bao giờ.

Từ bỏ mình” không chỉ đơn giản là tin vào Chúa, lắng nghe Lời Chúa dạy, mà còn phải chấp nhận vác thập giá và đi theo Ngài nữa.

Từ bỏ mình” là thái độ chấp nhận thiệt thòi bản thân, từ bỏ những dễ dãi trong đời sống hiện tại, trong thế giới đầy dẫy những cám dỗ, hoặc những vinh hoa phú quý ở đời này để chiếm hữu cho bằng được Chúa Giêsu, là được trở nên người môn đệ đích thực của Ngài.

Từ bỏ mình” là chấp nhận “mất tất cả” để “được tất cả”, như Chúa đã mời gọi các môn đệ : “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống.” “Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?”.

2.Mỗi người trong chúng ta liệu có dám từ bỏ mình, vác thập giá và đi theo Chúa hay không?

Việc từ bỏ khó nhất đối với chúng ta là từ bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Chúa, sống theo Tin Mừng. Chỉ khi biết từ bỏ ý riêng, chúng ta mới chấp nhận đi theo con đường của Chúa, sống theo Tin Mừng Chúa dạy, sống theo các giới răn của Ngài.

Việc từ bỏ khó khăn đối với chúng ta là từ bỏ những đam mê bất chính, những thú vui xác thịt, những vinh quang trần thế. Sống trong thế giới tục hóa này, ít nhiều chúng ta đã bị chi phối, bị ảnh hưởng, bị lôi kéo. Nếu không biết phân định, không biết phân biệt, không biết chọn lựa đâu là tốt hay xấu, thiện hay ác, lành hoặc dữ… để xa tránh hay phải làm, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị lôi kéo theo vòng xoáy của thế gian. Nên nhớ Lời Chúa nhắc nhở : “được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?”

Việc từ bỏ là điều cần thiết và quan trọng để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu và sống như Ngài.

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng được sống lại với Ngài. Vì Ngài thế nào, chúng ta cũng sẽ được như vậy.

"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm.”

Việc từ bỏ của chúng ta không phải là không thực hiện được. Biết bao nhiêu người đã đạt được lý tưởng sống cao đẹp, nhờ biết từ bỏ và đi theo Chúa.

-Abraham từ bỏ quê hương để “nhắm mắt” đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Ông được trở thành người cha của mọi dân tộc.

-Thánh Inhaxiô từ bỏ con đường binh nghiệp để nghe theo tiếng gọi của Chúa, phụng sự Chúa và làm vinh quang cho Thiên Chúa.

-Thánh Augustinô từ bỏ con đường vinh quang danh vọng trần thế, những đam mê trần tục để trở thành Giám mục, và bênh vực Giáo Hội, phục vụ Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc sống, để chúng con biết vác thập giá và luôn biết vâng theo Thánh Ý của Ngài để con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên: ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: ĐỨC TIN LÀM CHÚA MỦI LÒNG. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: « Cứ yên tâm, Thầy đây đừng sợ ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên A: TIN TƯỞNG VÀO CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Chúa Nhật XVIII Thường Niên A - 5' LỜI CHÚA - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên A: BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên A. Nhiều tác giả
     Các bài đọc Chúa Nhật XVIII Thường Niên A
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần XVIII Thường niên năm C.