Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay - Lễ Truyên Tin

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Luca 1, 37).

le truyen tin.jpg

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

(34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Suy Niệm:

Có nhiều điểm để suy niệm trong trình thuật Tin mừng hôm nay. Tuỳ thuộc vào mỗi người mà có những điểm chính chia sẻ khác nhau. Một trong điểm có thể được cần được chia sẻ trong trình thuật truyền tin cho Đức Maria, đặc biệt trong tinh thần mùa chay, đó là: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Luca 1, 37).

Ai trong chúng ta cũng đều biết, nhân loại hôm nay đang lo lắng về nạn dịch cúm Corona-19 lan toả khắp nơi trên thế giới. Nạn dịch này vừa là một thách đố lớn cho con người trong việc tìm ra vác-xin phòng ngừa, loại thuốc để chuyên trị, nhưng nó còn là, dưới khía cạnh niềm tin, một cơ hội để giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử loài người.

Nói cách khác, con người dễ có xu hướng đón nhận điều thuận ý hơn là chấp nhận điều trái ý. Đối diện với hoàn cảnh khó khăn, sắp phải đảm nhiệm một trác vụ với nhiều thách đố, chúng ta có thái độ nào: đón nhận một cách miễn cưỡng với nhiều âu lo hay sẵn sàng đón nhận trong niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa? Đứng trước một tai ương, bệnh tật, mỗi người chúng ta sẽ có những đón nhận khác nhau.

Cũng vậy, trình thuật Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ Maria cảm thấy bối rối trước lời loan truyền của Thiên Sứ. Tuy nhiên, Thiên Sứ đã đưa ra một dẫn chứng cho Maria hiểu rõ hơn: “Kìa bà Ê-li-sa-bét (Isave), người họ hàng với bà, tuy già rồi, cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng”  (1, 36).

Như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm tay con người, nhưng Thiên Chúa đã thực hiện để cho Maria biết “với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Đâu đó trong hành trình đức tin mỗi người tín hữu chúng ta vẫn gặp cảnh khó khăn mà con người không thể làm được. Thậm chí, chúng ta không ít lần đã phải đối diện với những điều bế tắc trong cuộc sống mà tưởng chừng không còn lối thoát. Điều này khiến chúng ta vơi vạn niềm tin vào Thiên Chúa và xa rời tình thân con người với nhau. Hơn thế nữa, chính niềm tin lạnh nhạt vào Thiên Chúa còn làm cản trở người khác chạy đến với Chúa.

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, Ngài đã sáng tạo toàn thể vũ trụ và muôn loài từ không thành có, nên việc cho bà Isave mang thai trong lúc tuổi già mà với sự hiểu biết của y học là điều không thể, và việc cho Cũng vậy, với Đức Maria, việc một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai là không thể được. Nhưng đối với Chúa lại là điều có thể “không có gì là không thể làm được”.

Khi nghe những lời Thiên sứ nói như vậy, Maria liền thưa: “này tôi là tôi tớ chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.” Đức Maria đã đón nhận điều mà đối với con người không thể làm được. Đức Maria đã chấp nhận để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua biến cố truyền tin. Thật vậy, Chúa có thể biến đổi ta, cho dù ta có tội lỗi thế nào đi nữa, miễn là ta chấp thuận để cho Chúa hành động, đừng chống lại tác động của Ngài. Sau cùng, khi được Thiên Sứ giải thích đầy đủ, Đức Maria sẵn sàng đón nhận Thánh ý Chúa qua hai tiếng “Xin vâng.”

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con đã được mời gọi và được đón nhận là con cái của Chúa qua sống chung với nhau trong lòng Giáo hội. Trong hành trình niềm tin này, chúng con được mời gọi đón nhận nhau, đón nhận ý Chúa qua những người có trách nhiệm. Xin Chúa ban cho chúng con sống sao cho xứng đáng với những gì mà chúng con đã được đón nhận. Ngoài ra, cũng xin Chúa ban cho chúng con đủ mọi nghị lực để dám chấp nhận nhau, chấp nhận chính mình, và nhận ra Ngài luôn hiện diện với chúng con. Sau cùng, xin cho chúng con biết luôn cộng tác vào sự quan phòng của Thiên Chúa để từng ngày chúng con được biến đổi tốt hơn “vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Luca 1, 37).

Biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy,

khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong.

Biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời,

tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi

(Biến Đổi Đời Con – Linh mục Thái Nguyên).

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Năm A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Năm A_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần III Mùa Chay - Lễ Thánh Giuse_Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay_Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài