Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Chay

DUNG MẠO CỦA CHÚA CHA

thu 4 tuan IV Mua Chay.jpg

LỜI CHÚA: Ga 5, 17 - 30

(17) Ðức Giêsu nói với người Dothái rằng: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". (18)Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Ðức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

(19) Ðức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.

(20) Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. (21) Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. (22) Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, (23) để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Ðấng đã sai người Con. (24) Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Ðấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (25) Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. (26) Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, (27) lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.

 (28) Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con (29) và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. (30) Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi.

SUY NIỆM:

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời” (Ga 5, 24)

1. Có lẽ tôi, bạn và anh chị sẽ khó đi vào giờ suy niệm nếu không dành thêm thời gian để biết tại sao Chúa Giêsu lại nói với người Dothái những lời trên đây. Theo mạch văn, thánh sử Gioan cho biết trước đó, Chúa Giêsu chữa một người đau ốm tại hồ nước Bết-sai-đa. Người này cho người Dothái biết là Chúa Giêsu đã chữa anh và bảo anh vác chõng trong ngày sabát. Rồi khi nghe Đức Giêsu trả lời tại sao Ngài làm việc trong ngày sabát, người Dothái tìm cách giết Ngài vì không những Ngài phá luật sabát, mà còn nói Thiên Chúa là Cha mình.

Đoạn Tin Mừng khá dài, lại được trình bày cách thâm trầm và sâu sắc, hẳn sẽ ít nhiều gây khó khăn cho ta ở những phút đầu. Tuy nhiên, ta sẽ mau chóng cảm nhận một tình yêu, một sức sống và sức sáng không chỉ đầy trong hồn, mà còn tràn ra xung quanh nhờ được hiểu biết hơn về Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài, về tương quan giữa Ngài với Chúa Cha.

2. Người Dothái cho rằng Đức Giêsu dám tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng thật ra, Ngài ý thức mình là Con của Cha nên Ngài sống hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Ngài ý thức mình được Cha sai đến trần gian thực hiện kế hoạch cứu độ của Cha, nên Ngài luôn luôn tìm cách thực hiện ý muốn của Cha.

Ý thức rõ về bản thân, cộng với tình yêu vô biên dành cho Cha và nhân loại, Chúa Giêsu đã hoàn toàn trở thành dung mạo của Thiên Chúa Cha vô hình. Với tình yêu vâng phục, Ngài can đảm và trung thành đến cùng trong nhiệm vụ Cha giao phó. Với tình yêu thảo hiếu, Ngài tự tin và lấy chính cuộc sống cũng như sinh mạng để đảm bảo cho những gì Ngài đã nói, đã rao giảng. Với tình yêu tín thác, Ngài mạnh dạn thi hành quyền năng Cha ban với lòng bao dung, công minh và nghiêm thẳng.

Để hoàn thành sứ mạng ấy, Chúa Giêsu đã phải đi qua cuộc khổ nạn bi thương và cả cái chết, nhưng cơn khát của Ngài vẫn mãi mãi còn.

3. Thật vậy, ta có nhiều kinh nghiệm về tình thương Chúa dành cho ta, nhưng xem ra lại quá ít nhận thức về cơn khát của Chúa. Chúa khát ta san sẻ tình thương Chúa cho anh chị em, đặc biệt cho những người không ưa ta hay ta chưa ưa đủ. Chúa khát ta can đảm dứt bỏ những níu kéo của đam mê và ích kỷ, để quảng đại góp sức xây dựng gia đình, lối xóm và giáo xứ thành cộng đoàn đức tin, yêu thương và phục vụ. Chúa khát ta yêu Chúa hơn nữa mỗi ngày, để thanh thản rời bỏ những quyến luyến tình cảm, của cải, công việc, chức quyền, ... mà sẵn sàng đi tới nơi Chúa chỉ, gặp những người Chúa cho và làm những việc Chúa muốn. Chúa khát các linh hồn, Chúa khát nhân loại tìm về với Chúa, Chúa khát cho Tin Mừng được lan tỏa nhờ những Kitô hữu sống Tin Mừng chứ không chỉ hiểu biết Tin Mừng nhiều hoặc dành nhiều giờ để suy niệm Tin Mừng.

Đức Giêsu đã hoàn tất sứ mạng của mình. Ngài cần đến tôi, đến bạn, đến anh chị. Ngài mong mỗi Kitô hữu sống là một Kitô khác, một người con khác của Chúa Cha, để dung mạo của Chúa Cha được chiêm ngắm cách rộng rãi và dễ dàng, để Chúa Cha được yêu mến ở khắp nơi và trên thế giới, đâu đâu cũng có người đang sống như con Cha trên trời.

4. Lạy Cha nhân lành, cảm tạ Cha đã sai Con Một Cha đến với con. Xin nhận con là em của Con Một Cha. Con muốn được tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu Con Cha. Con mong sao đến ngày tận thế, chúng con hết thảy được cùng nhau chiêm ngưỡng Tôn Nhan Cha trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu và vỡ òa: bởi vì khi ấy chúng con nhận ra rằng mình đã gặp Cha rồi, ở đâu đó, nơi anh chị em và nhất là nơi Con Một Cha. Amen.

 Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay C: Đức Tin_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay C: TIN VÀO LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay C: ĐÁP LẠI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay C_ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: "HAI TƯƠNG QUAN"_Nt. Maria Phương Trâm. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: "Luật Yêu Thương"_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: "LÒNG XÓT THƯƠNG"_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay C: ĐỨC GIÊSU TẠI QUÊ HƯƠNG_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay C: MÙA CHAY THỜI KỲ ĂN CHAY SÁM HỐI VÀ LÀM VIỆC THIỆN_ Lm. Đan Vinh