Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN B

Lễ Đức Maria Nữ Vương

LỜI CHÚA : Lc 1, 26 -38

nuvuong.jpg(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. (28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

(34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Bà Êlisabét, vợ ông Dacaria, đã già mà không có con, thiên hạ cho bà là son sẻ, đến lúc bà mang thai, rồi hạ sinh Gioan Tẩy Giả, mọi người láng giềng đều sững sờ bỡ ngỡ, cho đó là một sự kiện lạ lùng quá trí hiểu của con người. Vậy Đức Maria đồng trinh mà sinh Đức Giêsu còn kỳ diệu quá trí khôn loài người biết bao nữa. Người có đức tin phải xác nhận có một vị Thần Linh cao cả đầy quyền phép mới làm được công việc ấy mà thôi, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta. Từ đó chúng ta có được một niềm hy vọng vào Thiên Chúa, để chứng tỏ niềm hy vọng của mình và sống bình an, dù chúng ta hèn kém và bất lực với chính cuộc sống mình cách nào.

“Bà Êlisabét có thai được sáu tháng”, lời này đưa chúng ta hướng về hoạt cảnh truyền tin ở đền thờ Giêrusalem, nơi cực thánh với ông Dacaria, chồng bà Êlisabét, từ đó chúng ta đi đến một ngôi nhà dân giã, thuộc làng Nadarét nhỏ bé khiêm hạ của miền Galilê, để chiêm ngắm, suy niệm việc Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Với Dacaria Thiên Chúa hiện diện trong nơi cực thánh của đền thờ, nhưng ở Nadarét, Thiên Chúa chọn cung lòng Đức Trinh Nữ Maria còn thánh thiện gấp bội phần, để Con Một Ngài nhập thể ở giữa dân Ngài. Sứ Thần vào nhà và chào Đức Maria: “Hãy vui lên, hỡi Bà đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà”. Hãy vui lên là cách nói của các ngôn sứ trong viễn cảnh Mêsia: “Hãy reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion….Đức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi” (Xp 3,14-15). Niềm vui Mêsia này cũng là niềm vui mà các Thiên Thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng Sinh của Ngôi Hai Nhập Thể làm người ( Lc 2,10). Vì thế, lời Sứ Thần nói với Đức Maria: “hãy vui lên” có ý hướng lòng Đức Maria về thời đại Mêsia, để chuẩn bị cho Mẹ đón nhận sứ điệp kỳ lạ sửng sốt sau đó. Thiên Sứ lại gọi Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, vì Thiên Sứ biết Mẹ là người được Thiên Chúa vô cùng sủng ái, đã chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, đã ban cho Mẹ đầy mọi ân phúc trọng đại. Thiên Sứ còn biết được tâm trạng bối rối lo sợ của Mẹ, nên Thiên Sứ trấn an Mẹ: “Thiên Chúa ở cùng bà”, đây là một lời giao ước là lời trấn an như khi Chúa trao sứ mạng cho Môsê, Chúa cũng bảo đảm với ông rằng: “Ta sẽ ở cùng ngươi” (Xh 3,12). Tiếp đến Sứ Thần xác định ngay mạc khải của mình: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai…và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao”, hay Con Thiên Chúa, Ngài được đặt tên là Giêsu, Thiên Sứ xác định rõ sứ mạng của Ngài là Đấng cứu độ theo lời Thiên Chúa đã hứa nay được thực hiện nơi Đức Giêsu, Ngài là Đấng Mêsia, Ngài tiếp nối vương triều Đavít, là một thai nhi Thần linh. Một mạc khải ngoài trí khôn và ngoài lối sống mà Mẹ đã chọn sống đồng trinh, tuy Mẹ ý thức lời Chúa qua Sứ Thần truyền đạt cho Mẹ được ứng nghiệm ngay, Mẹ cũng tin vào lời Chúa, nhưng Mẹ muốn niềm tin của mình được soi sáng. Mẹ thắc mắc với Sứ Thần: “việc ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam”. Lời thắc mắc này trùng hợp với đoạn Tin Mừng: “trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai” ( Mt 1,18). Thần Sứ khai triển mặt khải như sau: “Thần Khí sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên Bà…”, lời này Sứ Thần nhắc Mẹ nhớ lại vai trò của Thần Khí là quyền năng Thiên Chúa ban sự sống, và Thần Khí bay lượn trên mặt nước vào lúc bắt đầu công trình tạo dựng (St 1,2), để Thần Sứ loan báo một công trình tạo dựng mới mà Ngài mời gọi Mẹ tham dự vào. Mẹ hiểu đây là công trình của Thiên Chúa, Mẹ không đòi dấu lạ, nhưng chính Sứ Thần đưa ra dấu lạ “Bà Êlisabét tuy đã già mà nay đã mang thai được sáu tháng, vì đối với thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, đó cũng là lời mà Thiên Chúa nói với Ábraham…khi bà Xara có thể sinh ra cho ông một cậu con trai (St 18- 14) Thiên Chúa còn thực hiện việc kỳ diệu hơn nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria đã mang thai và sinh hạ Đức Giêsu, chính Thần Khí tình yêu đã thổi hơi sự sống vào trong lòng Mẹ, là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa đối với Mẹ qua lời đáp trả xin vâng tròn đầy của Mẹ với lòng yêu mến và phó thác. Mẹ tự xưng là tỳ nữ của Chúa để mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ vậy mà Thiên Chúa đã thực hiện dự định yêu thương của Ngài đối với nhân loại.

Mừng lễ Đức Maria nữ vương, Hội thánh muốn chúng ta, là con cái của Mẹ, tuyên xưng thế giá của Mẹ trên thiên đàng và lời bầu cử của Mẹ trước tòa Chúa, đặc biệt qua kinh “Lạy Nữ Vương hay kinh truyền tin mùa Phục Sinh. Từ đó chúng ta thêm lòng mộ mến và cậy nhờ vào Mẹ hơn. Khi tuyên xưng Mẹ là Nữ Vương, chúng ta tôn dương các nhân đức của Mẹ để chúng ta sống theo gương Mẹ, nhất là những nhân đức hàm chứa trong kinh mân côi. Chúng ta siêng năng đọc kinh mân côi để chiêm ngắm, để ca tụng và để thấm nhuần các nhân đức của mẹ vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương thiên quốc, Mẹ có quyền thế trước tòa Chúa xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được làm con cái của Chúa theo gương Mẹ, và mai sau được hưởng vinh phúc với Mẹ trên Nước Trời.

Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP.

Đaminh Monteils

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỂ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Lm.Paul Nguyễn Nguyên
     BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÌNH YÊU TẬN HIẾN. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĂN THỊT UỐNG MÁU.Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh OP.
     MỈM CƯỜI
     LÒNG TIN
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.