Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

 

Thứ năm Tuần 4 Phục sinh năm C

Lễ thánh Catarina Siêna

MỘT TẤM LÒNG

Ga 13,16-20

 

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Ga 13,20)

 “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng

để làm gì em biết không? …để gió cuốn đi.

(Trịnh Công Sơn)

Một tấm lòng để có thể chia sẻ cảm thông với người khác. Một tấm lòng biết lắng nghe mạc khải của yêu thương, đón nhận nguồn sức sống và ơn cứu độ. Cần một tấm lòng, đó là điều mà Đức Giêsu hằng mong muốn nơi các môn đệ để hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương và hiến mạng vì con người, để “khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy hằng hữu”.

Đức Giêsu nói đi nói lại nhiều về cuộc thương khó, về sứ mệnh yêu thương cứu độ thế gian nhưng các môn đệ xem ra thờ ơ hay cố tình không hiểu. Trong bữa tiệc chia tay, khi cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ, Thầy Giêsu dạy các ông bài học cuối cùng đó phục vụ trong khiêm tốn. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Việc đón tiếp người khác được cụ thể hóa bằng cung cách phục vụ, bằng cách chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn, những nhọc nhằn, gian lao vất vả khổ đau trong cuộc sống. Muốn gặp gỡ và đón tiếp Thiên Chúa là đón tiếp người được sai đến, đó là các tông đồ, các môn đệ, những người tin vào Đức Giêsu. Câu hỏi được đặt ra là đón tiếp và phục vụ Thiên Chúa thì dễ nhưng phục vụ và đón tiếp những người được sai đến là điều không dễ đối với mỗi người chúng ta.

Có một mối hiệp thông sâu xa, mà không gì có thể chia cách được giữa Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô. Vì thế khi chúng ta đón tiếp và sống lời dạy của Đức Giêsu Kitô thì chúng ta đang được sống trong vòng tay bao dung của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu dẫn ta về với Chúa Cha. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, chúng ta được thông hiệp vào sự sống thần linh, sự sống bất diệt nơi Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là tạo vật, cỏ cây luôn mong ngóng rên siết đợi chờ ơn cứu độ và chúng sẽ chắc chắn sẽ đạt được nếu tin nhận và sống hiệp thông với Đức Giêsu Kitô. Mối hiệp thông ấy giúp ta vươn mình đứng dậy, rũ sạch mọi dấu vết của sự chết mà vươn lên cùng với Đức Giêsu trên thập giá. Sau cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, từ đây trời đất nối liền một dải, niềm vui ơn cứu độ chan hòa vạn vật, vũ trụ. Để đón nhận nguồn ơn cứu độ, chúng ta cần phải mở lòng ra, cần khát khao thực sự và sống trọn những lời Chúa dạy.

Cũng trong niềm vui của Mùa Phục Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm đời sống thánh thiện của thánh trinh nữ Catarina Siêna (1347-1380), vị thánh có “tấm lòng” với Giáo hội. Cataria, một nữ tu sĩ dòng Đaminh, người có đời sống khó nghèo, khổ hạnh, thánh thiện với những tư tưởng đạo đức thần bí. Thánh nhân cảm thấy đau khổ vì đời sống đạo sa sút, vì những tranh chấp quyền bính trong Giáo hội lúc bấy giờ. Thánh nhân đã có công thuyết phục đưa Giáo Triều đang lưu vong ở Avignon nước Pháp trở về La Mã. Thánh nhân đã nhiệt tình cổ võ và chấn hưng lòng đạo nơi người tín hữu. Bên cạnh đó, thánh nữ còn xin tổ chức đạo binh thánh giá để chống lại người Hồi Giáo. Thánh nữ được Tòa Thánh tin cậy mời về La Mã làm cố vấn cho Giáo Triều. Thánh nữ đã chứng minh cho thế giới biết sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi người phụ nữ ‘chân yếu tay mềm’. Người phụ nữ ấy đã làm nên lịch sử nhờ có tấm lòng yêu mến Giáo hội Chúa Kitô và đã được tôn phong là bậc tiến sĩ Giáo Hội.

Lạy Chúa, chúng con thật diễm phúc vì được làm con con cái Chúa, được sai đến trong thế giới này, xin cho chúng con luôn có tấm lòng như muối mặn men nồng để ướp thắm cuộc đời cho thế giới này tràn ngập hương hoa của tình yêu Thiên Chúa.

Noi gương Thánh nữ Cataria, xin thắp sáng tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu, soi vào mọi ngóc ngách của cuộc đời, mọi chốn tối tăm, u mê lầm lạc để Giáo Hội Chúa luôn rực sáng niềm vui của ơn cứu độ. Amen

Nt. Mai Anh Thư. O.P

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH- TA BIẾT CÁC CHIÊN TA. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH- NGƯỜI CHẾT VÌ YÊU. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY. Lm Jos tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH NĂM C. Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH NĂM C.Lm Đaminh Đỗ Hữu Nam
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH NĂM C. Nt Madalena Nguyễn Thị Lan. O.P
     SUY NIỆM CHỦ NHẬT III PHỤC SINH NĂM C- Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH NĂM C- DẤU LẠ HẰNG NGÀY- Giosephina Nguyễn Thị Minh Tứ
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH NĂM C- BÁNH HẰNG SỐNG- Thiên Thảo SJP
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH- SỨC MẠNH CỦA ĐỨC KI TÔ. Lm HK