Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm THứ Bảy tuần II Phục sinh A

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ-lễ kính

BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊSU

giacobe.jpgLỜI CHÚA: (Ga 14,6-14)

6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

 …..

12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

SUY NIỆM:

Hôm nay lễ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ. Cả hai thánh nhân đều bước đi trên con đường Giêsu, con đường yêu thương, hiến mạng sống mình, con đường tử đạo để tuyên xưng niềm tin và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Giờ đây các vị đang được ở với Đức Giêsu trong Nước của Cha. Tuy nhiên, cũng như các môn đệ khác, hai vị đã phải trải qua một tiến trình thanh luyện, biến đổi mới thực sự dám bước đi trên con đường Giêsu để làm chứng nhân cho Chúa.

Vâng, ngay từ thủa ban đầu, các môn đệ đã từ bỏ mọi sự, bước theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường Chúa rao giảng và làm phép lạ. Các vị tràn đầy niềm vui phấn khởi chờ ngày Chúa Giêsu biểu dương uy quyền Nước Thiên Chúa với hy vọng được tôn vinh với Chúa; ngay cả khi Chúa đã báo trước về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, các ông vẫn còn tranh dành nhau về địa vị cao thấp trong vương quốc của Ngài. Vì thế, khi Chúa bị bắt, các ông đã bỏ trốn hết và sống trong sợ hãi cho đến khi được thấy Chúa Phục Sinh và nhận lãnh ơn Thánh Thần, các ông mới hiểu và mạnh dạn bước theo con đường Chúa đã đi, con đường chết vì yêu để trao ban sự sống cho các tội nhân.

Cũng như các môn đệ, chúng ta dễ dàng tuyên xưng đức tin khi cuộc sống diễn ra tốt đẹp, Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn lành để thánh hoá bản thân và giúp đỡ tha nhân. Chúng ta tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể với những lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ thật chân thành và sốt sắng vì Chúa đã ban cho chúng ta hạnh phúc với những may mắn trong công việc cũng như được bình an trong gia đình. Nhưng khi gian nan khốn khổ ập đến, chúng ta mới khám phá ra đức tin của mình ở mức độ nào! Chúng ta có đức tin đủ để hoàn toàn tín thác vào Chúa khi một người trong gia đình bị tai nạn nằm bệnh viện không? Chúng ta có bình tĩnh đi tìm ý Chúa khi bị ai đó gây tổn thương đến danh dự của chúng ta không? Hay chúng ta lại buồn chán tuyệt vọng vì nghĩ rằng đau khổ, thập giá là một hình phạt bị Thiên Chúa bỏ rơi?

Chúa Giêsu dậy chúng ta: bí quyết để vượt qua thử thách là tín thác nơi Chúa, Đấng đang hiện diện ngay giữa biến cố, Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta biết cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Chính Chúa sẽ cho chúng ta có khả năng để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống; và điều tưởng chừng như không thể chịu nỗi đã từ từ trở nên dễ chịu hơn khi chúng ta biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương. Qua lời cầu nguyện tín thác, ơn thánh của Chúa như  một tia sáng loé lên trong đêm tối sẽ hướng dẫn chúng ta phải làm những gì. Lúc đó, không phải chúng ta giữ đức tin, nhưng chính đức tin đã bảo vệ chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi trên con đường yêu thương của Chúa Giêsu, con đường duy nhất cho tất cả những ai muốn trở về với Cha: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Quả thực, hai thánh Philipphê, Giacôbê và toàn thể các thánh đã bước đi trên con đường yêu thương của Chúa Giêsu, các vị được ban khả năng vượt qua mầu nhiệm thập giá và đã phục sinh với Đức Kitô. Qua những chứng từ yêu thương, phục vụ anh em trong đời sống hằng ngày, các vị đã trở nên những nhịp cầu, những điểm hội tụ thu hút những mảnh đời bất hạnh đến với ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Vâng, lời hứa của Chúa Giêsu đã hoàn toàn ứng nghiệm trên đời sống các thánh và nơi rất nhiều những chứng nhân đang sống âm thầm giữa lòng xã hội hôm nay khi mỗi người biết cầu nguyện và phục vụ anh em mình nhân danh Chúa Giêsu.

Nt. Teresa Phạm Thị Oanh O.P

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần II Phục sinh. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh:ĐẤNG TỪ TRÊN CAO. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI. Maria Tố Quyên
     Suy NiệmThứ ba tuần II Phục Sinh: “Con Người cũng sẽ phải được dương cao”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH: ƠN TÁI SINH. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A: Bình an cho các con! Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục sinh A: TIN VÀ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA PHỤC SINH. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nt. Maria Chinh Anh