Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ 2 Tuần II Phục Sinh

Điều Nicôđêmô đã bỏ lỡ …

LỜI CHÚA: Ga 3,1-8

imagesCA45MMGG.jpg(1) Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. (2) Ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông nói với Người : "Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy". (3) Chúa Giêsu trả lời :"Thật, tôi bảo thật ông : Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi ơn trên". (4) Ông Nicôđêmô thưa : "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?" (5) Chúa Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật ông : Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. (6) Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt ; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí. (7) Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. (8) Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy".  

SUY NIỆM

Quý vị và các bạn thân mến,

Phúc Âm hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Theo những gì thánh sử Gioan ghi lại chúng ta nhận ra rằng : Nicôđêmô là “một thủ lãnh của người Do Thái”, ông thuộc “nhóm Pharisêu” và là thày dạy của dân chúng. Vì là thày dạy của dân chúng nên ông tỏ ra là người rất hiểu biết. Ông không ém nhẹm sự hiểu biết của mình bằng sự cố chấp như nhóm đồng bạn của ông. Ông tỏ ra là một người tri thức biết giao thiệp. Ông đến gặp Chúa Giêsu và mở lời bằng một câu khen ngợi : "Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy". Câu nói mở đầu cuộc đối thoại của ông cho chúng ta thấy rằng : Cả nhóm Pharisiêu đều hiểu biết về Chúa Giêsu, nhưng chỉ một mình Nicôđêmô có sự khao khát tìm kiếm và mong gặp được chân lý. Ông đã có một khởi đầu tốt, một sự can đảm trong “rụt rè - e ngại”, “ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm”. Tuy nhiên, khởi đầu rất yếu còn hơn là không có khởi đầu. Có khởi đầu nhưng không can đảm tiếp tục dứt khoát cũng lại là điều lỡ làng đáng tiếc.

Làm thế nào chúng ta có thể có được cái nhìn đầy đủ hơn về Nicôđêmô ? Phúc âm theo thánh Gioan ba lần nhắc đến Nicôđêmô. Lần đầu tiên là cuộc gặp gỡ vào ban đêm mà chúng ta vừa nghe đọc hôm nay. Lần thứ hai là khi ông can thiệp với công nghị thượng tế và người Pharisiêu nơi
Ga 7,50. Ông Nicôđêmô nói : “
Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?”. Lần cuối cùng là khi ông quảng đại giúp cho việc chôn cất thi hài của Chúa Giêsu sau khi Chúa bị đóng đinh, Ga 19,39. Thánh sử Gioan đã thuật lại : Khi chôn cất thi hài Chúa Giêsu, “Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương”.

Với những gì thánh sử Gioan ghi lại, chúng ta có thể nói về ông Nicôđêmô như sau : Ông là một người rất tốt, ham mê học hỏi chân lý, khao khát tìm gặp sự thật. Ông rất công bằng trong việc nhìn người khác và đánh giá họ. Ông biết lắng nghe, biết mở lòng cho sự thật và sẵn sàng đối diện với những phức tạp sai trái khi hành xử với người khác. Hơn nữa ông còn là một người rất mực quảng đại và hào phóng …

Tuy nhiên, với tất cả những điều tốt nơi Nicôđêmô. Vẫn còn có điều gì đó mà ông đã bỏ lỡ. Ông hiểu về Chúa Giêsu, ông bênh vực cho Chúa Giêsu, ông cảm nhận Chúa Giêsu là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến, được Thiên Chúa ở cùng… nhưng ông không đủ can đản dứt bỏ mọi sự ông có để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Ông không nghĩ đến việc phải chia tay với cuộc sống hiện tại ngay lập tức, để được sinh ra bởi ơn trên, để được làm môn đệ chính danh cho Chúa như các tông đồ thưở ban đầu, và để được vào Nước Thiên Chúa.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để làm một điều gì đó vĩ đại hơn những gì Nicôđêmô đã làm. Một cái gì đó mà không bao giờ Nicôđêmô có thể làm lại được nữa. Không chỉ đơn thuần là nghe, hiểu và đối thoại với Chúa. Không chỉ đơn thuần là nhìn cái nhìn của Chúa, đoán xét cách công bằng và chân thật cho mọi người. Không chỉ đơn thuần là mở rộng bàn tay hào phóng vì Chúa. Chúng ta đã có thể vượt qua ông Nicôđêmô ít nhất ở một khía cạnh, là đã lãnh nhận ơn tái sinh. Vì thế chúng ta hãy học nơi các tông đồ của Chúa Giêsu, vượt qua sự lưỡng lự chần chừ của Nicôđêmô, can đảm bỏ mình sau khi đã nghe, đã hiểu, đã nhận diện và đã mở bàn tay. Can đảm theo Chúa và làm chứng cho Chúa dù bị bắt bớ, hiểm nguy, dù bị hiểu lầm chống đối và có khi bị giết chết như Chúa Giêsu. Can đảm để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và điều khiển cuộc đời của chúng ta. “Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.

Điều mà Nicôđêmô bỏ lỡ, thì chúng ta không bao giờ được bỏ lỡ, đó là lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay cho chúng ta. Chúng ta còn được mời gọi làm điều lớn lao hơn. Hãy cộng tác với ơn Chúa đừng để cho những người chúng ta quen biết, bị bỏ lỡ như Nicôđêmô. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa, những người chưa được lãnh nhận ơn tái sinh. Xin cho chúng ta nhận được lửa của Chúa Thánh Thần để chúng ta đem Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ, để nhiều người tin theo Chúa trong mùa phục sinh hồng phúc này. Xin cho chúng ta vững tin vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sức mạnh biến đổi và cứu rỗi chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh

xin ban cho con sự sống của Chúa,

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

 Xin ban cho con bình an của Chúa,

bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

 Xin ban cho con niềm vui của Chúa,

niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

 Xin ban cho con hy vọng của Chúa,

hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

 Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,

Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.

Amen.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chuá Nhật II Phục sinh năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục Sinh: BỮA TIỆC CỦA LÒNG TIN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: TIN VÀ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA PHỤC SINH. Lm. Đa Minh Nguyễn Thành Tiến
     Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: TIẾNG GỌI TÌNH YÊU. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Thứ 2 Tuần Bát Nhật Phục Sinh : "Hối lộ có ngăn cản nói về niềm vui vĩ đại được không...?" Nt. Têrêsa Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh Năm C. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông