Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

CHÚA BA NGÔI 2014 :

YÊU THƯƠNG - THA THỨ - BAN TẶNG

***

bangoi.jpgtrong suot 10x350.pngKính thưa quý OBACE,

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính yếu trong đức tin của người Kitô hữu, song cũng là mầu nhiệm khó suy niệm nhất. Trí óc của chúng ta thường bị đóng khung bởi quan niệm số học và bởi cái khung của thời gian và không gian, nên khi suy gẫm về mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta hay đặt Thiên Chúa vào trong sự giới hạn của trí óc con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá khả năng suy luận, hiểu biết của trí tuệ, nhưng không phải là điều vô lý. Chúng ta khó có thể thể tiếp cận mầu nhiệm cao siêu này bằng suy luận, nhưng chúng ta lại có thể tiếp cận và hiểu mầu nhiệm này bằng trái tim, bằng sự cảm nhận và bằng việc mở rộng đôi mắt tâm hồn để nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi đang hoạt động trong lịch sử nhân loại và trong cuộc đời mỗi người.

Dân Chúa ngày xưa, họ không bận tâm về điều gì khác ngoài Thiên Chúa. Điều họ dễ dàng cảm nhận nhất về Thiên Chúa của họ đó là một vị Thiên Chúa vô hình nhưng thật gần gũi, nghiêm nghị nhưng lại dễ động lòng trắc ẩn, một Thiên Chúa để mình bị “liên lụy” với con người chỉ vì yêu con người. Ngài không muốn để Israel như là một đám dân ô tạp, Ngài đã cam kết với họ để quy tụ họ thành dân riêng của Ngài. Thiên Chúa muốn dân ấy phải sống hơn hẳn các dân tộc khác, nên Ngài đã ban cho họ Mười Điều Răn như là khuôn vàng thước ngọc, làm tiêu chuẩn mời gọi họ bước theo. Đã bao nhiêu lần dân Israel phản bội lại những gì họ đã cam kết với Thiên Chúa, Thiên Chúa nổi giận, nhưng rồi lại xót thương. Chính vì thế, trong mắt của Israel, Thiên Chúa của họ quả là vị Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, chậm giận và giàu lòng thành tín.

Môsê, một người bạn của Thiên Chúa, là người đã được gặp gỡ, trò chuyện với Thiên Chúa như với người bạn, ông đã cảm nhận rằng : Thiên Chúa quảng đại như một người cha sẵn sàng tha thứ cho sự ngỗ nghịch của những đứa con. Bài đọc một hôm nay cho thấy một Thiên Chúa thật gần giũi, thật thân tình. Ngài ngự xuống với Môsê và khẳng định cho Môse thấy Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu và giàu lòng xót thương. Vì thế, Môsê đã nài nỉ xin Chúa luôn ở bên ông, đồng hành với Israel và chỉ cho ông biết phải điều khiển dân chúng như thế nào.

Dường như Thiên Chúa muốn tỏ bày trái tim của một người cha dành cho con người đến tột cùng, không còn cách nào hơn. Ngài đã liều mình để cho Con của Ngài là Ngôi Lời đến ở với nhân loại. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa đến ở với con người, để chia sẻ thân phận con người với con người, đồng lao cộng khổ với con người. Qua câu chuyện với ông Nicôdêmô, Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của con người khi khẳng định: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Qua lời mặc khải này, chúng ta như được Đức Giêsu đưa vào đến tận cung lòng của Thiên Chúa Cha, như đụng chạm được “trái tim” của một người cha : không kết án, nhưng chỉ tha thứ. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng: Chỉ những ai tin vào Con của Ngài thì không bị kết án, còn ai không tin thì đã tự bị kết án rồi, tức là tự loại mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa Cha.

Đến thế gian trong sứ mệnh làm con người và đưa loài người về với Cha, Chúa Giêsu đã chỉ cho mọi người thấy rằng Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài hằng ở bên Chúa Cha, làm theo ý Cha và nên một với Cha ; những ai tin Ngài là tin vào Chúa Cha, những ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha, những ai làm việc ngài chỉ dạy là làm những việc của Chúa Cha. Qua cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu của một vị Thiên Chúa đối với tất cả mọi người : những người nghèo khổ về tinh thần lẫn thể xác, những người bị loại trừ vì nghèo đói bệnh tật,…tất cả đều được Ngài đón nhận và yêu thương. Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã muốn làm người để có thể yêu thương con người bằng trái tim của con người, theo cách thức của con người, để con người có thể cảm nhận, đụng chạm, gặp gỡ Thiên Chúa ở nơi Ngài và qua con người của Ngài.

Kết thúc sứ mạng của Ngôi Hai ở trần gian, Thiên Chúa không muốn để con người bơ vơ lạc lõng, Ngài đã ban Thánh Thần của Ngài cho nhân loại. Thánh Thần là Ngôi Ba, là Tình yêu, là Thần của Sức Mạnh, là Đấng canh tân, biến đổi thế giới. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa vẫn đang ở với con người, tuy vô hình nhưng đang hoạt động không mệt mỏi nơi tâm hồn, nơi các nhóm tông đồ, nơi Giáo Hội. Chính Thánh Thần đang chuẩn bị tâm hồn mọi người để họ có thể đón nhận Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài, đón nhận Thiên Chúa là Cha, và đón nhận mọi người như anh em. Cũng chính Thánh Thần là tình yêu, Ngài làm cho trái tim và tâm hồn chúng ta cháy lửa yêu thương, để chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em không giới hạn. Thánh Thần còn là sức mạnh để giúp mọi tín hữu không sợ hãi, không ngại ngần để sống thực thi và loan truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu cho thế giới.

Mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải để chúng ta suy luận, cũng không phải để chấp nhận một mầu nhiệm cao siêu cách thụ động ; mà quan trọng hơn, đó là mỗi người tín hữu cần phải nhận ra sự hiện diện và hoạt động của cả Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người, thấy được tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi trong từng ngày sống, từng công việc, từng lời ăn tiếng nói của chúng ta.

Linh hồn mỗi người chính là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính vì thế, trước hết, mỗi người cần phải làm cho đền thờ tâm hồn của mình nên thánh thiện, xứng đáng làm nơi cự ngụ cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Hoặc nói như thánh Phaolô trong bài đọc hai đó là : Anh em hãy cố gắng để nên hoàn thiện, sống đồng tâm nhất trí, thuận hòa, như thế Thiên Chúa, nguồn bình an và yêu thương, sẽ ở cùng anh em. Vì Thiên Chúa không thể ở trong một tâm hồn ngổn ngang giả dối, với những gian tham quanh co ; hoặc là một tâm hồn khô khan nguội lạnh, không tình yêu, không sức sống. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng không thể ở trong tâm hồn của những người bắt tay với ma quỷ và sự ác. Vì thế, mỗi ngày, chúng ta hãy cố gắng làm cho tâm hồn mình nên xứng đáng bằng việc loại bỏ những gì không phù hợp với Thiên Chúa ; bên cạnh đó, còn phải trang hoàng tâm hồn mình bằng những việc làm cụ thể, đó là yêu thương, nhân hậu, quảng đại, bao dung và những việc bác ái cụ thể.

Hãy sống và thể hiện đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi nơi gia đình của mình, vì Ba Ngôi Thiên Chúa là một cộng đoàn, một gia đình yêu thương, hiệp thông mà mỗi gia đình nhân loại chúng ta được dựng nên theo hình ảnh và theo khuôn mẫu Ba Ngôi. Do đó, khi vợ chồng, cha mẹ, con cái sống trong tình hiệp thông và yêu thương là chúng ta ta đang thể hiện mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và khi càng yêu thương, ta càng nên giống Thiên Chúa hơn.

Những người chồng, người cha, hãy thể hiện tình yêu của một Thiên Chúa là Cha yêu thương, quảng đại, sẵn sàng tha thứ cho vợ con mỗi khi họ sai lỗi. Hãy sống với với vai trò của một người chồng, người cha có trách nhiệm, không chỉ lo cho gia đình cơm ăn áo mặc, nhưng còn phải làm cho chất lượng cuộc sống gia đình nâng cao và nhất là làm cho đời sống đạo đức của gia đình trở thành nhịp thở, thành nếp sống thường xuyên của gia đình. Đừng bao giờ để cho rượu chè, say sưa, cờ bạc, sự nóng giận, sự lười biếng làm mất đi hình ảnh đẹp về một người chồng, người cha trong mắt vợ con, và làm giảm đi sự kính trọng của vợ con.

Những người vợ, người mẹ hãy thể hiện tình yêu của một Thiên Chúa ân cần chăm sóc cho chồng, cho con dù có phải vất vả hy sinh. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình cho nhân loại, chẳng lẽ là những người mẹ, chúng ta không dám yêu chồng, thương con đến nỗi hy sinh cả sức lực, thời giờ và cả cuộc đời cho chồng con ? Cùng vì chồng con, hãy cố gắng làm cho gia đình mình trở thành một gia đình đạo đức qua những giờ kinh, giờ cầu nguyện mỗi ngày, qua việc tham dự thánh lễ và đón nhận Thánh Thể làm làm lương thực nuôi sống, bổ sức cho mình và cho gia đình.

Thánh Thần là Thần Tình Yêu, những người làm con và các bạn trẻ hãy là tình yêu trong gia đình và trong cuộc sống. Các bạn trẻ hãy đem về cho gia đình mình nhiều tình yêu thương hơn, hãy trở thành sợi dây yêu thương để nối kết cha mẹ và các thành viên trong gia đình ; đồng thời, cũng hãy là những người làm giảm nhiệt những khi gia đình căng thẳng, nóng nảy. Hãy đem về cho cha mẹ sự hãnh diện vì những kết quả và những thành công trong cuộc sống, nhất là hãy đem về cho cha mẹ niềm tự hào khi thấy con cái ngoan ngoãn, đạo đức và thành công. Các bạn cũng hãy là tình yêu thương trong xã hội nóng nảy, hận thù hôm nay. Hãy đem đến cho mọi người luồng gió mát của sự quảng đại, lòng nhân ái và những cử chỉ đẹp trong cuộc sống.

Sau cùng, khi làm dấu thánh giá : trước khi đi ngủ, mỗi khi thức dậy, hoặc trước và sau những bữa ăn, hay bất cứ lúc nào… cũng là dấu chỉ chúng ta tuyên xưng Mầu Nhiêm Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy làm dấu một cách trang trọng và ý thức, đó là chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi và tuyên xưng mầu nhiệm này trước mắt mọi người. Amen.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XI Thường Niên C: LỜI KINH LẠY CHA. Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật XI thường niên năm C: CÁCH CẦU NGUYỆN- BỐ THÍ- ĂN CHAY. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XI Thường Niên Năm C: TRỞ NÊN HOÀN THIỆN. Nt. Maria Anh Thư,OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C. Nhiều Tác Giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B: KHO TÀNG ĐÍCH THỰC. Nt M. Anh Thư, OP
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XI NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Đan Vinh