Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Tin mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh A

ĐỂ NIỀM VUI CÒN MÃI

chua.jpgtrong suot 10x350.pngLời Chúa : Ga 17, 20-26

(20) Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, (21) để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.

Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. (22) Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: (23) Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

(24) Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. (25) Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. (26) Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".

Suy niệm

Trong suốt chương 17 của Tin Mừng Gioan là những lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giê-su cho mọi người, trong đó có lời cầu nguyện cho những người tin vào Đức Giê-su như trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Đọc bản văn Tin Mừng, ta có thể thấy khung cảnh tuyệt vời mà Đức Giê-su đang cầu nguyện với Chúa Cha: “Đức Giê-su ngước mắt  lên trời mà cầu nguyện rằng…”. Trong khung cảnh này, ta chỉ thấy có Ngài với Chúa Cha, không ai có thể xen vào mối tương quan này. Với Chúa Cha, Đức Giê-su đã cầu nguyện cho những người tin vào Đức Giê-su cũng là tin vào Chua Cha được hiệp nhất nên một. Khi yêu ai, chúng ta không muốn có một tương quan nào khác chen vào tình yêu của chúng ta, yêu nhau, ta luôn muốn hòa điệu cùng nhau trong một ngôn ngữ, một nhịp đập của con tim. Đức Giê-su yêu thế gian và để bày tỏ tình yêu đó, Ngài đã muốn cho mọi người nên một trong tình yêu của Ngài. Ngài cầu cho mọi người luôn được sống trong tình yêu của Ngài: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta”. Điều này cũng hàm chứa cho mọi người biết rằng : tình yêu của Đức Giê-su với chúng ta cũng là tình yêu của Chúa Cha đối với ta: “Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con”.

Lời cầu nguyện của Đức Giê-su không chỉ dành riêng cho các môn đệ mà cho chính chúng ta, những người được nghe lời giảng dạy của những người kế thừa Đức Giê-su. Ngài luôn cầu xin cho chúng ta được nên một như Ngài và với Ngài, như Ngài với Chúa Cha là một. Sự “nên một” giữa Ngài với Chúa Cha như một mẫu mực cho sự hiệp nhất của chúng ta hôm nay. Chúng ta được mời gọi hiệp nhất với nhau trong tình yêu của một Thiên Chúa để trong sự hiệp nhất đó, chúng ta cũng có những tương quan mật thiết với nhau trong cùng một tình yêu: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con…Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” ;“Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”.

Sự hiệp thông liên kết toàn bộ người tín hữu với nhau để mọi người được dự phần và chia sẻ mọi sứ mạng của Giáo hội, của cộng đoàn giáo xứ. Khi hiệp thông với nhau, mọi người chúng ta được trở nên một với Đức Giê-su và với Chúa Cha. Ở trong nhau, chia sẻ với nhau sứ vụ thần linh này, chúng ta được trào tràn niềm vui trong cuộc sống mà niềm vui đó sẽ không bao giờ nhạt phai.

Nt. Maria Phương Trâm, ĐMPC

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: « Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần VII Phục sinh A: VÒNG NGUYỆT QUẾ MÀU ĐỎ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục sinh A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Phục sinh: CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa thứ bảy tuần VI Phục sinh: TIN VÀ XIN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh: SỐNG NIỀM VUI CỦA CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI TA. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: NỖI BUỒN VÀ NIỀM VUI. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh: CHÌA KHÓA CỦA SỨC MẠNH. Lm. Bùi Quốc Khánh, SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc