Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Lời Chúa thứ tư tuần II Phục Sinh năm C

LỜI CHÚA: Ga,16-21

sach.jpg16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án:  ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong văn mạch nói về Đấng Mặc khải đối mặt với các Thủ lãnh Do Thái và kết quả của sự Mặc khải là lời chứng về Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô…Lời mặc khải này như một bằng chứng về Tình Yêu Thiên Chúa đối với con người, cho dù con người có ở trong tình trạng nào đi nữa, Tình Yêu Thiên Chúa vẫn mời gọi che phủ và bao bọc họ.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (16a). Một Tình Yêu thật lạ lùng diệu kỳ. Vì yêu, Thiên Chúa sẵn sàng cho đi chính Người Con yêu dấu của Ngài, nói đúng hơn là cho đi chính mình” Cha và Ta là một (Ga 10,30). Có người cha nào lại đem con mình làm lễ vật hy sinh thay cho người khác, trừ phi “người khác” đó là một nhân vật vô cùng quan trọng đối với ông, đến nỗi ông không tiếc dâng Con duy nhất. Con người chỉ là tạo vật của Thiên Chúa trong muôn loài thọ tạo khác, thế mà Ngài đã đối xử và nâng chúng ta lên bậc thần thánh, cho ta được ơn làm nghĩa tử, Tình yêu này cao trọng đến nỗi tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên:

“ Con người là chi mà Chúa cần biết đến

Phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom.”

Thiên Chúa ban Con Ngài cho thế gian chỉ một mục đích duy nhất: muốn thế gian tin vào Con Ngài để được cứu độ, được sống muôn đời. Ngài muốn đưa con người vào vui hưởng tự do, vinh quang “ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên”. Ngài muốn con người được chia sẻ sự sống đời đời trong chính cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, chỉ cần con người tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Ngài sai đến cứu độ trần gian (x.c.16-17). Thiên Chúa không chỉ cứu độ một cá nhân, một tập thể nhưng là cứu độ cả thế gian. Tuy thế gian ghét Ngài, từ chối Ngài, đóng đinh Ngài nhưng Ngài vẫn cứu độ họ, nhờ cái chết trên Thập giá mà chính con người đem đến cho Ngài.

Chúng ta vừa trải qua Mùa Chay- Tuần Thánh- Tam nhật Vượt Qua- Đó là một chuỗi cử hành về Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu là tình yêu của Chúa Cha đến trần gian, với mục đích chu toàn ý Cha đưa con người trở về sống trong tình trạng hạnh phúc thiên đàng mà nguyên tổ đã đánh mất xưa kia. Để chu toàn sứ mạng, Chúa Giêsu đã trải qua bao đau khổ hy sinh đến nỗi bằng lòng chết trên Thập Giá…(x.Pl 2,6-8) chỉ vì Tình Yêu . Bằng mọi giá, Thiên Chúa cứu độ con người. Phần con người, tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Chúa của chúng ta. Nếu không tin vào điều này, chúng ta đã tự kết án đời mình khi phủ nhận Thiên Chúa, phủ nhận địa vị thụ tạo của con người và bằng lòng sống xa cách Ngài.

Từ câu 19-21, chúng ta thấy Thánh Sử Gioan đưa ra 2 hình ảnh đối lập. Đó là: ánh sáng và bóng tối. “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng con người thích bóng tối hơn vì việc làm của họ đen tối” (c.19). Thật rõ ràng khi chính con người từ chối bước theo ánh sáng, từ chối đi theo lối đường hạnh phúc mà Thiên Chúa mong muốn cho họ: “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà không tiếp nhận. (Ga 1,11) Con người không tiếp nhận vì họ có những hành vi gian ác. Họ sợ khi ánh sáng đến sẽ vạch trần những việc làm xấu xa của họ, họ sợ phải sống trong ánh sáng và không được tự do làm theo ý hướng xầu của họ. Họ sự phải thay đổi, sợ phải trở về, ăn năn hối cải (x.c.20) “Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng và các công việc của họ được thực hiện trong Thiên Chúa” (c.21). Chúa Giêsu khẳng định một điều là: những tâm hồn luôn dõi theo bước Ngài, yêu thích sự thật sẽ tìm đến ánh sáng, đúng hơn họ sẽ mở lòng để đón nhận ánh sáng “Này Ta đứng ngoài cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta sẽ mở cửa, Ta sẽ vào và dùng bữa với nó. (Kh 3,20) Đó là phần thưởng và niềm vui dành cho những người sống trong sự thật, đến cùng ánh sáng. Những hành động của họ sẽ chiếu sáng như các vì sao trên vòm trời. Đó là những người công chính mà Thánh Vịnh đã nói đến “Niềm vui làm rạng rỡ lòng ngay”. Đó là những người đã “Tẩy áo và giặt áo mình trong máu Chiên Con”, là đoàn người áo trắng, tay cầm nhành vạn tuế ngày đêm tung hô trước ngai tòa Con Chiên trong sách Khải Huyền (x.Kh 7,9.14)

Lạy Chúa Giêsu, qua đoạn Kinh thánh ngắn này nhưng đã nói đủ cho chúng con 2 điều: đó là Tình Yêu Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Xin cho chúng con nhận ra thân phận yếu hèn, tội lỗi của mình để luôn tín thác, trông chờ vào Tình Yêu nhân hậu của Thiên Chúa và sẵn sàng bước theo lời mời gọi của Chúa “Việc của Thiên Chúa là muốn các ngươi tin vào Con của Người” (Ga 6,29). Amen.

                                                                                         Nữ Tỳ Thánh Thể.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH – NĂM C. Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Thứ Hai tuần II Phục Sinh năm C: Điều Nicôđêmô đã bỏ lỡ …Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chuá Nhật II Phục sinh năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục Sinh: BỮA TIỆC CỦA LÒNG TIN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: TIN VÀ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA PHỤC SINH. Lm. Đa Minh Nguyễn Thành Tiến
     Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: TIẾNG GỌI TÌNH YÊU. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Thứ 2 Tuần Bát Nhật Phục Sinh : "Hối lộ có ngăn cản nói về niềm vui vĩ đại được không...?" Nt. Têrêsa Minh Thùy