Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

THÁNH LỄ GIỖ 100 NGÀY

CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG.

Sáng ngày 21/8/2012, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu cùng Quý Cha trong hạt Hố Nai, đã dâng Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng, nhân dịp giỗ 100 ngày của ngài tại Thánh Đường Giáo xứ Hà Nội. Tham dự Thánh Lễ có sự hiện diện của Quý Chủng sinh, Quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Hà Nội.

Trong phần đầu lễ, Đức Cha Tôma đã mời cộng đoàn hiện diện cùng cầu nguyện cho Cha Benedicto và cầu nguyện với Cha Benedicto: “Cầu nguyện cho Cha Benedicto để nhờ lòng thương xót vô cùng của Chúa, Đấng mà Cha đã tin tưởng và phục vụ trong suốt cuộc đời, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót để đón nhận Cha vào hưởng vinh phúc với Ngài. Và chúng ta cũng cùng cầu nguyện với Cha Benedicto để rồi khi về bên tòa Chúa, Cha sẽ cầu nguyện và bầu cử cho từng người, từng gia đình trong Giáo xứ”.

Có thể nói, Cha Benedicto đã để lại trong lòng người dân Giáo xứ Hà Nội nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hình ảnh về một người mục tử nhân hậu, yêu thương và khoan dung đã được khắc họa khá rõ nét tại nơi đây. Thật vậy, từ khi được sai đến với Giáo xứ Hà Nội trong vai trò một Thầy giúp xứ. Với nhiệt huyết của người trẻ và lòng nhiệt thành tông đồ, Thầy Benedicto luôn tận tình với mọi công việc, mọi kế hoạch và mọi tổ chức của Giáo xứ. Đặc biệt, Thầy luôn quan tâm đến việc giáo dục các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Khi lãnh nhận Thánh chức Linh mục, ngoài công việc của một người mục tử trong vai trò của một Cha Phó, Cha còn nhận dạy học cho nhiều dòng tu. Với kiến thức uyên bác về nhiều lãnh vực từ Thần học cho đến lịch sử … Cha Benedicto đã chuyển trao kiến thức của mình cho các thế hệ tu sĩ từ các em Thỉnh sinh đến nhà tập,  học viện… Nhiều thế hệ học trò đã lớn lên và trưởng thành dưới sự hướng dẫn của Cha. Cha được Chúa gọi về lúc 14 giờ 10 phút tại Atlanta, Georgia, USA, ngày 13/5/2012.,

Phác họa lại chân dung của Cha Benedicto tại Giáo Xứ Hà Nội, trong bài giảng của mình Đức Cha Tôma đã chia sẻ: “Hạt lúa miến Giê-su đã được Chúa Cha gieo vào lòng thế giới này ngay từ giây phút  nhập thể trong lòng của Đức Trinh nữ Maria, và hạt lúa ấy đã từng giây phút đi vào trong hành trình tự hủy, biết chấp nhận  thối rữa đi để rồi sẽ sinh nhiều bông hạt. Cũng vậy, Cha Benedicto khi được sai đến Giáo xứ Hà Nội với cương vị là Thầy giúp xứ. Thầy đã trở thành hạt lúa trong cánh đồng lúa Giáo xứ, Thầy đã hân hoan và vui sướng đem hết tâm lực cho cánh đồng lúa phì nhiêu này như khẩu hiệu của đời linh mục mà Ngài đã chọn “cho thì có phúc hơn là nhận”. Quả thế, mỗi khi nhắc đến Cha Benedicto, mọi người lại nhắc đến những bài giảng rất thực tế và sâu sắc của Cha. Nhắc đến những công việc mà Cha đã tận tụy nơi Giáo xứ này.Cha chẳng nghĩ gì đến bản thân mình, nhưng chỉ mong đem hạnh phúc cho những người Cha gặp gỡ. Như hạt lúa miến, Cha đã hủy mình ra không chấp nhận gieo vào lòng đất và chịu thối rữa đi. Cha đã chịu thối rữa bằng cách làm triển nở những khả năng Chúa trao ban để rồi hết lòng mang ra phục vụ Chúa và Giáo hội một cách nhưng không . Trong bài giảng của mình, Đức Cha Toma cũng dùng hình ảnh của ông Mose khi nói về quãng đời của Cha Benedicto: “ Cha Benedico, chẳng khác nào Mose năm xưa. Mose đã hết lòng với dân, dẫn dân ra khỏi đất Aicap trong bao gian nan và khốn khó. Thế mà chỉ đựơc nhìn thấy đất hứa mà thôi chứ không được vào đất Chúa đã hứa. Cũng vậy, Cha Benedicto trong những năm tháng phục vụ Giáo xứ Hà Nội với vai trò là Thầy giúp xứ, làm cha phó rồi đến phó nhà thờ Chính tòa, làm thư ký của Tòa Giám Mục, sau đó được cử đi du học tại Roma. Trong những tháng ngày  miệt mài với sách vở, Cha đã trở về với Giáo Phận chưa được bao lâu thì cơn bệnh hiểm nghèo ập đến với Cha. Cha đã đón nhận mầu nhiệm hạt lúa tự hủy trong sự tín trung và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa  như Đức Kito”. Mầu nhiệm tự hủy trên thập giá của Đức Kito đã trở thành một nhịp cầu nối giữa hố thẳm của sự chết với sự sống vĩnh cửu để dẫn đưa nhân loại chúng ta nói chung và Cha Benedicto vào một sự sống mới, sự sống đời đời. Sự sống mới mà Cha Benedicto đón nhận sau khi hoàn tất cuộc hành trình trần thế 57 năm cách mỹ mãn tốt đẹp đã thức tỉnh mỗi người, như Thánh Phaolo cũng đã từng xác quyết rằng: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường,đã giữ vững niềm tin. Giờ dây tôi chỉ đợi vòng hoa dành cho người chiến thắng. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi”.

Sau Thánh lễ, đại diện Ban Hành Giáo Giáo xứ Hà Nội, đã có lời cám ơn Đức Cha Toma, quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ đã đến hiệp thông với cộng đoàn Giáo xứ Hà Nội trong ngày lễ giỗ Cha Benedicto, nguyên phó xứ Hà Nội.

Phương Trâm

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     CUỘC THI GIÁO LÝ CẤP GIÁO PHẬN. Phương Trâm.
     “GIẢI MARATHON TRÁI TIM NHÂN ÁI”. Phương Trâm
     KHOÁ BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN. Phương Trâm
     KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN, GIÁO LÝ VIÊN LỚN TUỔI & GIÁO LÝ VIÊN LÀ GIÁO VIÊN. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     MỪNG LỄ THÁNH ANRE PHÚ YÊN BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Phương Trâm
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG” 2012. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn