Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Thứ năm Tuần III Mùa Chay Năm A

TIN VÀO THẦY GIÊ-SU

cn3muachay.jpgGiữa lúc những người bệnh tật, đau ốm, bị quỷ ám, liệt lào... mong đợi và hy vọng vào Đức Giê-su để được người chữa lành thì một người bị quỷ câm ám được ơn trọng đại ấy. Người câm ấy đã được Đức Giê-su trừ quỷ và đã nói ngay được.

Biến cố cuộc đời của người câm làm cho nhiều người ngưỡng mộ, họ ngạc nhiên thích thú trước phép lạ ấy và họ tin vào Đức Giê-su. Thế nhưng một luồng dư luận trái chiều lại xảy ra ngay lúc ấy, một số người không hài lòng với phép lạ Đức Giê-su làm cho người câm. Họ bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Cứng lòng tin hơn nữa, một số người còn muốn thử Người nên họ “đòi Người một dấu lạ từ trời”. Trước những việc Đức Giê-su đã làm, họ cố tình xuyên tạc hoặc tìm những lối giải thích lệch lạc để khỏi phải tin những điều họ chứng kiến và cũng không phải tin vào Đức Giê-su, người quen biết thân thuộc của họ nơi làng quê Nazareth. Họ nhận định những việc Đức Giê-su đã làm dưới lăng kính của lòng thù hận, đánh giá sự việc qua những thành kiến chủ quan và nhận định những biến cố một cách lệch lạc.

Trước những luồng dư luận trái chiều, Đức Giê-su đã giải thích cho họ hiểu việc Đức Giê-su đã làm, cũng như những hậu quả do lòng đố kỵ, chia rẽ gây ra: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”. Ngài cũng đưa ra những luận cứ chắc chắn đảo lộn lập luận của người Do thái kiểu “gậy ông đập lưng ông”: “Nếu Sa tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”. Và Ngài cho thấy, Ngài trừ quỷ nhờ uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài đến là để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa giữa nhân loại và loại trừ sự thống trị của Sa tan như một kẻ mạnh lâu nay đã thống trị thế gian. Đức Giê-su xuất hiện giữa thế gian như một kẻ mạnh thế hơn để loại trừ sự khống chế của cái ác, của sự dữ, của Sa tan ra khỏi vương quốc của Ngài: “Khi một người mạnh được võ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà  người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được”. Những phép lạ Đức Giê-su đã làm : cho kẻ câm nói được, kẻ què được đi, người bị quỷ ám được chữa lành…đã minh chứng được thân phận của Ngài: Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng mà muôn dân mong đợi từ lâu; là Đấng Cứu Thế đến để giải thoát dân khỏi ách thống trị của Sa tan.

Đức Giê-su cũng cảnh báo mọi người: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa, học hỏi những điều Ngài dạy dỗ và góp phần xây dựng vương quốc của Thiên Chúa bằng tình yêu và sức mạnh của lòng mến và như vậy chúng ta cũng làm cho vương quốc của Thiên Chúa được hiệp nhất như lòng Chúa mong muốn.

Qua việc trừ quỷ, Đức Giê-su cho chúng ta và những người đương thời hiểu rằng: Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của Sa-tan. Phép lạ của Ngài mở ra cho dân Do thái nhận biết vương quyền của Thiên Chúa và ánh sáng của ơn cứu độ. Đồng thời mọi người cũng nhận ra uy quyền của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su. Nếu chúng ta không tin nhận sự thật, tin nhận Đức Giê-su, tin nhận những phép lạ Ngài làm.

Trong cuộc sống thường ngày, vì lòng đố kỵ, ghen ghét đôi lúc chúng ta cũng cố tình hiểu sai hoặc tìm cách giải thích một cách lệch lạc những việc làm tốt của những người chung quanh chúng ta. Nhiều lúc chúng ta đã không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân, làm bớt đi điều thiện hảo nơi những việc làm ấy. Lời Chúa hôm nay một lần nữa cật vấn chúng ta về việc nhìn nhận giá trị thật của những sự việc, đánh giá sự việc bằng thái độ khoan dung để rồi dưới một nhãn quan tích cực, chúng ta nhìn nhận việc làm của anh chị em mình và từ đó chúng ta giúp cho tha nhân tích cực phát huy tài năng, sáng kiến của mình. Như vậy mỗi ngày chúng ta sẽ giúp nhau nên hoàn thiện hơn.

Maria Phương Trâm ĐMPC

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh, OP
     LỄ TRUYỀN TIN: ĐÓN NHẬN QUÀ TẬNG CỦA THIÊN CHÚA. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ TRUYỀN TIN: « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Thứ Hai tuần III Mùa Chay: NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA ƠN CỨU ĐỘ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay A. Nhiều tác giả
     Thứ Bảy tuần II Mùa Chay: EM CON ĐÂY ĐÃ CHẾT MÀ NAY ĐÃ SỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY: BỔN PHẬN CỦA CHÚNG TA HÔM NAY ĐỐI VỚI THẾ GIỚI VÀ NHÂN LOẠI
     Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm A: GIÀU NGHÈO. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm A: THÁNH. GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. M. Tố Quyên
     Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm A: Bệnh vẻ bề ngoài và ơn chữa lành. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc