Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

KÍNH THÁNH MATHÊU TÔNG ĐỒ

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.

Tin mừng:(Mt 9, 9-13)

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Đức Giê-su đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không  cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".

Suy niệm:

Câu chuyện Tin Mừng xoay quanh biến cố đổi đời của Mathêu.Tác giả sách Tin Mừng thứ nhất. Điều mà chúng ta không gặp thấy nơi 3 tác giả sách Tin Mừng Máco, Luca và Gioan. Chúng ta chỉ thấy có một chi tiết nhỏ về nhân vật chính trong câu chuyện, người Cha Giêsu. Thánh Mat thêu, nghề nghiệp: thu thuế. Đức Giêsu đã lên tiếng gọi ông: “Hãy theo tôi”. Lập tức ông đứng dậy đi theo Người (câu 9). Có lẽ đến đây, chúng ta hiểu được bối cảnh và nhân vật của câu chuyện, ở đây tác giả không chủ ý nói về cuộc đời của mình, nhưng là lời cảm tạ trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tác giả mời gọi chúng ta chú ý đến 2 thái độ quan trọng, 2 thái độ làm nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu:

Thái độ phó thác hoàn toàn cho Chúa: Đó chính là thái độ của người được Cha gọi: nhanh nhảu đáp trả lời mời gọi của Đức Giêsu, không lưỡng lự hay so đo tính tóan. Trong đời sống Kitô hữu, mọi biến cố lớn nhỏ tôi gặp, tôi có hoàn toàn tín thác nơi Chúa ? Chúa gọi tôi bằng nhiều cách thế, qua nhiều trung gian: một người nghèo ăn xin bên vệ đường, một người già yếu neo đơn đang cần tôi chăm sóc, một gia đình côi cút đang rất cần sự giúp đỡ của tôi…tất cả là Lời Chúa mời gọi tôi đi đến với những người anh em đau khổ như đến với Chúa.

Thái độ đón nhận người khác, nhất là những người tội lỗi: Chúng ta biết, những người làm nghề thu thuế như Mathêu vào thời Chúa Giêsu bị cho là những kẻ phản quốc, những kẻ tiếp tay với đế quốc bóc lột dân tộc mình. Đó là hạng người tội lỗi công khai, bị những người đồng đạo xa tránh. Vì thế, khi Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông Mathêu, có cả đám bạn thu thuế của ông nữa, lập tức Chúa Giêsu bị người Pharisiêu lên án: làm bạn với bọn thu thuế và quân tội lỗi. Chúa Giêsu nói ra lập trường của Ngài: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi” (câu 13). Lời này đánh vào lương tâm của những người biệt phái, chuyên bắt bẽ người khác, lời ấy mở ra một chân trời mới cho những người tội lỗi có cơ may làm lại cuộc đời. Con người thời nào cũng vậy, vốn có định kiến hẹp hòi về những người kém đạo đức theo cái nhìn của cá nhân mình. Chúa Giêsu không những không tẩy chay họ mà luôn gần gũi, quan tâm đến hoàn cảnh sống của họ. Với Chúa Giêsu, người tội lỗi có lối để quay về, có cơ hội được hội nhập với xã hội và những người cùng chung tín ngưỡng. Trong cuộc sống thường ngày, quanh tôi có biết bao hạng người, tốt cũng có, xấu cũng có. Tôi có học gương của Chúa Giêsu, nhẫn nại, nhân từ và khiêm tốn đón nhận mọi người. Vì trước mặt Chúa, mỗi người đều là con Chúa và là anh em với nhau.

Hôm nay, mừng kính thánh Mathêu Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng, chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương khiêm nhường, biết phục thiện, can đảm từ bỏ quá khứ tội lỗi và một mực trung thành bước theo sát dấu chân Thầy Chí Thánh, sau này trở nên người nói về Chúa cho mọi thời đại. Đây chính là con đường cứu độ cho tôi, cho các bạn và cho tất cả mọi người, dù đang ở trong tình trạng tội lỗi, chúng ta hãy nhanh chóng cất bước quay về, Chúa luôn dang rộng vòng tay chờ đón chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, dù con có thánh thiện hay tội lỗi con rất cần ơn Chúa. Con không hãnh diện vì mình trong sạch để kết tội người khác. Vì hôm nay con là một người tốt, ngày mai con có thể trở nên xấu. Con chỉ xin Chúa một điều là cho con can đảm nhìn nhận thân phận yếu và tội lỗi của mình v chn thnh đón nhận những người con gặp gỡ trong cuộc đời. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Mathêu trung tín với Chúa trong ơn gọi và sứ mạng của mình.Amen.

Nt. Lan Chi


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ 4 PHỤC SINH
     Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên B
     THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
     KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
     CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B