Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

MÙNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
ptTet1.jpgLàm sao mà kể hết được công ơn, công đức của cha mẹ. Tất cả những gì mà cha mẹ làm cho con cái đều miễn phí: chín tháng cưu mang miễn phí. Mang nặng đẻ đau miễn phí. Dưỡng nuôi khôn lớn miễn phí. Dạy dỗ nên người miễn phí...
MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ 2014 CHÚC NHAU MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
huongduong.jpgNgày tết của người Việt hoàn toàn với ngày tết dương lịch, và cách đón tết của người Việt cũng khác với các dân tộc khác. Ngày tết của người Việt là ngày của tình thân, ngày của gia đình và là dịp ước nguyện, vì mọi người tin rằng ngày đầu năm khi có nguyện ước tốt đẹp thì cả năm sẽ tốt đẹp...
Mồng Một tết – Giáp Ngọ 2014. Lm. Duy Khang

...Mừng xuân mới nhắc nhở chúng ta Tạ ơn Thiên Chúa. Trong năm mới này, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa đổ tràn muôn phúc lành, bình an và sức khỏe cho chúng ta và hết thảy mọi người, mọi gia đình....

LỄ GIAO THỪA GIÁP NGỌ 2013-2014: PHÚT DỪNG CHÂN. Lm. Đỗ Đức Trí
cam_on_cuoc_doi.jpgSau 365 ngày vừa trôi qua, có lẽ giờ phút này là giờ phút chúng ta cảm thấy thảnh thơi nhất. Trong những ngày cuối năm vừa qua ai cũng tất bật để lo tổng kết số sách, dọn dep nhà cửa, chuẩn bị quà bánh cho dịp tết này, mọi nỗ lực của cả năm như dồn tất cả cho ngày tết...
Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên. Nt. Maria Chinh Anh
91Hinh1.jpg...Đã biết bao lần khi tham dự thánh lễ con được diễm phúc nghe Lời Chúa, nhưng tâm hồn con thiếu khao khát, quá hời hợt nên Lời Chúa gieo vào hồn con như hạt giống rơi trên vệ đường bị chim trời lấy mất; vì con nghe mà như thể chẳng nghe thấy gì...
Suy Niệm Thứ ba Tuần III Thường Niên: Gia Đình mới. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
JesusPreaching.jpg...Đức Giêsu đang giảng cho đám đông, thì có người chạy vào báo : « Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! ». Chúng ta có thể hình dung ra đám đông đứng chung quanh Đức Giê-su đông đến độ, Mẹ và anh em của Ngài không thể đến gần được....
Suy Niệm Thứ Hai tuần III Mùa Thường Niên: MẠNH HƠN VÀ MẠNH NHẤT. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
c.jpgNếu đặt vào mạch văn, đoạn Tin Mừng hôm nay thuộc phân khúc Mầu Nhiệm Đấng Mêsia mà trong đó, thánh sử Marcô giới thiệu phản ứng của các đối tượng trước những gì Đức Giêsu đã rao giảng và hành động...
Gợi ý suy chiêm Tin MừngChúa Nhật III Thường niên A: ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ RA ĐI TRUYỀN GIÁO. Nt T. Ngọc Lễ

ht.jpg...Xin cho con luôn biết tìm kiếm kế hoạch và lắng nghe tiếng gọi mời của Thiên Chúa, sẵn sàng ra đi thực thi sứ vụ truyền giáo mà Chúa trao phó cho con...

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên. Nhiều tác giả
cn.jpg...Sám hối còn là sửa chữa lại mối tương quan của mỗi người đối với anh chị em chung quanh. Mối tương quan này đã bị sứt mẻ bởi tội lỗi, bởi hận thù giận dữ, hoặc bởi mặc cảm hoặc do ích kỷ. Một khi chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Cha,...
Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần III Thường niên: Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh. Nt. Anna Nguyễn Thị Nguyện

Icon_Maria_007.jpgHôm nay là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, đoạn tin mừng mà Hội thánh cho chúng ta nghe hôm nay được thánh Luca thuật lại rõ nét biến cố đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Một biến cố mà nhìn bên ngoài chẳng thấy có gì đáng lưu tâm...

Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu tuần 3 Thường Niên: TIN LÀ SẴN SÀNG LỚN LÊN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
krongana_86481235030454_3175.jpg...thái độ đồng ý lớn lên theo cách của Chúa bao hàm một hành vi của đức tin. Tin là sẵn sàng để Chúa làm ta lớn lên theo kế hoạch của Người. Tin là sẵn sàng để Chúa làm cho Vương Quốc Người bành trướng trong ta và từ ta, lan tỏa đến mọi nơi mọi người. Ước gì ta có được cái không biết của nhà nông trong bài Tin Mừng hôm nay, để ta ngoan ngoãn hơn, tín thác hơn mà lớn lên từng ngày...
Suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 3 Thường niên: ÁNH SÁNG TRONG NĂM ĐỨC TIN. Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
14485591260780329.jpg...Quả thật, nếu nói có đức tin mà bê trễ việc thờ phượng quả là khó hiểu những người có đức tin như vậy. Vì thế sách Do Thái trong bài đọc 1 nói: “Nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng bước vào cung thánh. Đó là con đường mới và sống động mà Người đã mở cho chúng ta, xuyên qua tấm màn là thân xác Người; và ban cho chúng ta có một thượng tế cai quản nhà Thiên Chúa...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nữ Tỳ Thánh Thể.
JesusPreaching.jpgÐức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển...
SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nt M. Anh Thư. OP
2011.jpgMẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. (32) Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" (33) Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"...
Thứ hai tuần III Thường Niên: Đoàn kết nội bộ sẽ chiến thắng các thần ! Nt. Maria Anh Thư

FASTING 1.bmpLời Chúa hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta một số yếu tố cần thiết trong cuộc sống, được coi như là kim chỉ nam giúp chúng ta sống tốt hơn trong một tập thể, liên đới với nhau trong một cộng đoàn, chơi chung với nhau trong cùng một nhóm, sinh hoạt với nhau trong xã hội, gắn kết với nhau trong Giáo hội thân mình của Chúa Kitô...

Suy niệm tin mừng Chúa Nhật III thường niên năm C. Lm. Nhiều tác giả
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật III thường niên năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
tin mung 2.jpgSỐNG giữa thế giới đầy bạo lực, chúng ta luôn khắc khoải chờ mong: “Bao giờ thì mới hình thành Nhân lọai mới trong đó con người thực sự được hạnh phúc?”. Ước muốn hình thành Nhân lọai mới là một lời mời gọi đi vào trong sự Khiêm Nhu của Thiên Chúa....
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM B. NT Rosa Cẩm Hoàng
nvn_1247810728.gifCon người không phải là những bức tượng điêu khắc, cũng không phải là cù lao ở đại dương mà con người là tạo vật nhiệm mầu do chính Thiên Chúa dựng nên, có xác có hồn, có đời sống vật chất, đời sống tâm linh. Con người có lúc kiên cường nhưng cũng có lúc yếu đuối....
Mùng hai Tết: ÔNG BÀ TỔ TIÊN. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
Bo-da-gat-tung-giot-mo-hoi-de-con-duoc-an-hoc_Tin180_com_002.jpg...Khi cha mẹ  còn sống nếu con cái chỉ tỏ lòng yêu mến và  biết ơn thì chưa đủ, còn phải thực hiện bằng việc làm là giúp đỡ cha mẹ, nhất là  khi các ngài đã về già. Nuôi cha mẹ già không phải là dễ. “Mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày”; bởi vậy, người ta nói: “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”...
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ
cam_on_cuoc_doi.jpg...Trong lễ giáo thì ân nghĩa là đầu tiên. Tôn kính tổ tiên là một cách tỏ ân nghĩa đối với các vị tiên nhân, ông bà cha mẹ . Lúc ông bà cha mẹ còn sống , con cháu phải phụng dưỡng tôn kính , vâng lời chiều ý các ngài, ăn ở sao cho các ngài hài lòng. Khi các ngài qua đời, lo an tang tử tế, con cháu thờ kính giỗ chạp hàng năm...