Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần III Thường niên

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

LỜI CHÚA: Lc 2, 22-40

Icon_Maria_007.jpg(22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, (23) như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", (24) và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. (25) Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. (26) Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa. (27) Ðược Thần Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, (28) thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

 (29) Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

(30) Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ (31) Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

(32) Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

 (33) Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. (34) Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng (35) còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.

 (36) Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, (37) rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (38) Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

(39) Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. (40) Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

SUY NIỆM 

Hôm nay là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, đoạn tin mừng mà Hội thánh cho chúng ta nghe hôm nay được thánh Luca thuật lại rõ nét biến cố đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Một biến cố mà nhìn bên ngoài chẳng thấy có gì đáng lưu tâm, bởi cũng như bao gia đình Do thái khác, đôi vợ chồng trẻ là thánh Giuse và Mẹ Maria lên đền thờ để được thanh tẩy theo luật Môsê và dâng của lễ theo luật Chúa truyền để chuộc lại người con đầu lòng, vì “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”.

Ngày hôm đó chắc cũng như một ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm. Có thể hôm đó, đối với gia đình trẻ này, có chút đặc biệt nhưng đối với mọi người thì mọi sự diễn ra cũng bình thường như bao điều bình thường khác vì Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên như mọi trẻ Do thái khác (ngoại trừ việc sinh ra không đúng thời điểm-ngay lúc kiểm tra dân số). Tuy vậy, một việc diệu kỳ đã xảy ra, ngay tại thời điểm trẻ Giêsu được cha mẹ đem vào đền thờ dâng cho Chúa thì ông Simêon, một người công chính và sùng đạo, và nữ ngôn sứ Anna cũng có mặt, ẵm lấy trẻ Giêsu mà chúc tụng thiên Chúa.

Nói nôm na theo trường phái lãng mạn thì cuộc gặp gỡ đó “là cái duyên, là định mệnh” vì họ đã có mặt đúng thời điểm, đúng chỗ họ mới gặp được “Đấng Kitô-niềm an ủi của Israel”. Còn dưới cái nhìn đức tin, chúng ta tin hai ông bà đã được “Thần Khí thúc đẩy” lên đền thờ đúng giây phút này và nhờ ơn Chúa soi sáng, hai ông bà đã nhận ra Đấng Mêsia nơi trẻ Giêsu. Phải chăng việc thấy Đấng Kitô lúc trời chiều ngả bóng chính là phần thưởng cho những người tôi tớ trung tín đã sống trong niềm hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa ?

Chắc chắn cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thường gặp biết bao điều kỳ diệu giữa cuộc sống tưởng chừng rất bình thường hằng ngày. Có thể đó là một cuộc gặp gỡ mà chúng ta mong đợi đã lâu,có thể là một lần vô tình ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe mà nên duyên, có thể là giây phút giúp ta tránh được một hoàn cảnh đau khổ hay hối tiếc ….những hạnh phúc nhỏ nhoi  đó vẫn xảy ra thường ngày. Chúng ta xem đó là điều may mắn nhưng chỉ thế thôi, giỏi lắm là ngay giây phút đó chúng ta thốt lên “may quá, cám ơn Chúa”. Còn lời tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa cách thành kính như ông Simêon và bà Anna, xem ra đã bị lãng quên bởi những may lành đó quá ư bình thường, chúng ta không coi đó là “cái duyên” mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.

Và còn biết bao điều “may mắn lẫn xui xẻo” tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng lại tạo nên những góc cạnh, những nét chấm phá đáng tự hào trong cuộc đời chúng ta, đó là khi chúng ta phải sống, phải đối diện với những người, những thứ không thể thay đổi được; đó là khi chúng ta hiện diện ở một nơi không hơp lý, không đúng thời điểm khiến bản thân phải rơi vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười”; đó là khi chúng chọn sai chỗ đứng của mình trong cuộc đời rồi cứ mãi dằn vặt mình mà không đủ dũng cảm đương đầu; và đó là khi chúng ta mãi không chấp nhận mọi sự đúng như nó phải thế… trong những tình huống này ai có thể nói đó là “cái duyên”. Nhìn lại hình ảnh ông Simêon và bà Anna, một người được Kinh thánh gọi là người công chính và sùng đạo, một người là một bà góa, cả hai đều đã già và có lẽ cuộc sống thường ngày cũng chẳng dễ dàng gì trong một thế giới vô thường ảo hóa, không chỉ nô lệ lẫn nhau mà còn nô lệ cho tội lỗi, thế nhưng họ vẫn vững tin vào lời Chúa hứa, không ngừng hy vọng chờ đợi và họ đã được thưởng công xứng đáng. Đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi: “Làm sao họ có thể nhận ra sự thúc đẩy của Thần Khí? Làm sao họ nhận ra trẻ Giêsu chính là Đấng họ vẫn hằng mong đợi giữa những trẻ nhỏ khác?” có lẽ câu trả lời chỉ được hồi đáp nơi những ai tin tưởng và can đảm hy vọng, sống trong chờ đợi tích cực vào lời hứa của Chúa. Nghĩa là người đó không né tránh số phận mình, dám đương đầu với cuộc sống trong mọi hoàn cảnh nhờ đó họ sẽ thấy nhiều điều hơn người khác, có nhiều kinh nghiệm hơn người khác, hiểu biết và nhất là nhạy cảm không chỉ hơn người khác mà còn chính với ơn Chúa. Người đó sẽ dễ nhận ra sự dẫn dắt của Chúa trên đường đời. Như thế có thể nói: cái duyên tạo nên cái phúc, cái phúc đưa đến cái duyên.  Nhưng có điều chắc chắn để duyên nên phúc thì chúng ta phải dám can đảm tin tưởng và hy vọng vào lời hứa của Chúa. Cứ nhìn về hình ảnh hai ông bà, hai con người đã phải trải qua gần hết cuộc đời sống trong niềm tin và hy vọng mới chạm tay tới được cái duyên phúc lành. Vì thế, lời hứa của Chúa chính là cái đích để chúng ta đi tới. Chính cái đích đó đem lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa và làm cho sự tồn tại của chính bản thân chúng ta mang phong vị của vĩnh cửu vì tên của chúng ta sẽ được ghi vào sổ trường sinh.

Thiên Chúa là Đấng luôn mời gọi chúng ta can đảm để tin tưởng, để hy vọng. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa thật sự thì không có gì bất trắc hay cảnh huống nào có thể làm chúng ta buông xuôi, thất vọng… Như ông Simêon và bà Anna đã có duyên gặp gỡ Chúa, chúng ta tin tưởng và hy vọng chắc chắn chúng ta cũng “có duyên” gặp Chúa, điều quan trọng là chúng ta nhạy cảm nhận ra mối duyên đó trong cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa, Chúa luôn hiện diện trong từng biến cố lớn nhỏ, trong những điều may mắn cũng như những điều không thuận lợi trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để chúng con vô tâm, bỏ qua hay vùi lấp mối duyên đó nhưng dám xem đó là một cơ hội để Chúa hoạt động nơi chúng con, cho chúng con được lớn lên trong ân nghĩa Chúa như trẻ Giêsu lớn lên hằng được ân nghĩa Chúa ở cùng.   

 Nt. Anna Nguyễn Thị Nguyện


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu tuần 3 Thường Niên: TIN LÀ SẴN SÀNG LỚN LÊN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 3 Thường niên: ÁNH SÁNG TRONG NĂM ĐỨC TIN. Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nt M. Anh Thư. OP
     Thứ hai tuần III Thường Niên: Đoàn kết nội bộ sẽ chiến thắng các thần ! Nt. Maria Anh Thư
     Suy niệm tin mừng Chúa Nhật III thường niên năm C. Lm. Nhiều tác giả
     Suy niệm tin mừng Chúa Nhật III thường niên năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM B. NT Rosa Cẩm Hoàng
     Mùng hai Tết: ÔNG BÀ TỔ TIÊN. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     BÀI GIẢNG THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ