Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu tuần 3 Thường Niên

TIN LÀ SẴN SÀNG LỚN LÊN

LỜI CHÚA : Mc 4, 26-34

krongana_86481235030454_3175.jpg(26) Người nói: "Chuyện Nước Thên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. (27) Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (28) Ðất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. (29) Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

 (30) Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? (31) Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. (32) Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

 (33) Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. (34) Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

1. Tăng trưởng, phát triển, thành đạt,  tiến bộ, … là những mỹ từ người ta thích nghe, thích có nhất trong thời đại kinh tế, công nghệ và kỹ thuật hiện nay.

Thật vậy, người mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ để mong con lớn lên mỗi ngày cách khỏe mạnh, quân bình. Người thầy miệt mài truyền thụ những bài học cần thiết và phù hợp để học trò dần tiến bộ và sớm thành đạt. Doanh nhân cân nhắc từng đồng vốn bỏ ra để mong thu được những khoản lợi nhuận để khuếch trương doanh nghiệp. Nông dân ngày đêm chăm bón những hạt giống được vãi trên ruộng đồng để mong có vụ mùa bội thu.

Hiếm có nhà nông nào rảnh rỗi và vô tư như trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Vì thế, có lẽ ta cần dừng lại để tìm hiểu kỹ hơn về bản văn.

2. Marcô viết Tin mừng cho giáo đoàn Rôma bấy giờ đang sống trong cảnh ngặt nghèo của cấm cách, bách hại và bị loại trừ. Vì vậy, việc diễn tả sức mạnh vô song nhưng đầy tương phản của Nước Thiên Chúa qua dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải đã đem lại cho các tín hữu niềm hy vọng và xác tín mới : cho dù họ không làm được gì trong việc loan báo Tin Mừng,  cho dù xem ra Nước Trời đang có một khởi đầu rất khiêm tốn, thì chính Thiên Chúa vẫn đang hoạt động và đang đưa Vương Quốc Người đến sự triển nở cần thiết, ngoài sự mong đợi và trí tưởng tượng của con người.

Tuy nhiên, chắc chắn Marcô không muốn ta khoanh tay để mặc Thiên Chúa làm công việc của Người. Loan báo Nước Thiên Chúa, làm cho Nước Cha trị đến là sứ vụ ta phải nỗ lực thi hành mọi lúc mọi nơi ; rồi chính Chúa sẽ cho nỗ lực ấy đạt kết quả theo ý Người (x.1Cr 3,6). Vấn đề là ta sẽ làm gì để thực thi sứ vụ này ? Không khó để ta tìm thấy một phương cách hành động nơi sứ điệp Tin Mừng hôm nay : hãy để cho hạt giống Lời được lớn lên trong ta theo chương trình của Chúa. Nghĩa là, hãy đồng ý để Lời Chúa uốn nắn, hướng dẫn và nuôi dưỡng ta từng ngày trong từng môi trường sống và làm việc của ta. Khi đó, ta sẽ được củng cố trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức ái ; sẽ được lớn lên trong các mối tương quan với Chúa, với mình, với người và với vật. Tắt một lời, là lớn lên về mọi phương diện, lớn lên không ngừng.

3. Có điều, nếu thành tâm phơi bày đời mình trước ánh sáng Lời Chúa, có lẽ tôi và bạn ít nhiều đã có kinh nghiệm từ chối lớn lên theo cách của Chúa.

Đôi khi ta khó vượt qua cơn cám dỗ đi lễ như vậy đủ rồi, đọc kinh cầu nguyện như vậy đủ rồi, làm phúc mức ấy đủ rồi, tha thứ đến thế là cùng rồi, làm việc tông đồ như thế là đã hy sinh lắm rồi,… và tự bằng lòng với một nếp sống vừa vừa, nhường cho các bề trên, các linh mục, tu sĩ mức độ cao hơn, cao nhất của sự lớn lên này.  Rồi đôi khi ta lại bức xúc trước sự thinh lặng của Chúa, ta khó chấp nhận hành trình tăng trưởng theo lối âm thầm, đớn đau, thua thiệt,… mà Chúa dành cho ta, để rồi ta liều lĩnh tìm phương thế riêng mà ta cho rằng thế mới đúng, mới hợp lý hợp tình.

Do đó, thái độ đồng ý lớn lên theo cách của Chúa bao hàm một hành vi của đức tin. Tin là sẵn sàng để Chúa làm ta lớn lên theo kế hoạch của Người. Tin là sẵn sàng để Chúa làm cho Vương Quốc Người bành trướng trong ta và từ ta, lan tỏa đến mọi nơi mọi người. Ước gì ta có được cái không biết của nhà nông trong bài Tin Mừng hôm nay, để ta ngoan ngoãn hơn, tín thác hơn mà lớn lên từng ngày.

4. Tạ ơn Chúa đã cho con tham dự vào Sự Sống, vào Thân Thể Mầu Nhiệm với sức sống diệu kỳ của Chúa. Con xin lỗi Chúa vì biết bao lần con đã nói không với lời mời gọi lớn lên Chúa dành cho con. Hôm nay, con muốn thưa với Chúa, tự đáy tâm hồn con, rằng : xin hãy thực hiện điều Chúa muốn nơi con, con tin tưởng Chúa, con sẵn sàng để Chúa làm cho Nước Người lớn lên trong con. Amen

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 3 Thường niên: ÁNH SÁNG TRONG NĂM ĐỨC TIN. Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nt M. Anh Thư. OP
     Thứ hai tuần III Thường Niên: Đoàn kết nội bộ sẽ chiến thắng các thần ! Nt. Maria Anh Thư
     Suy niệm tin mừng Chúa Nhật III thường niên năm C. Lm. Nhiều tác giả
     Suy niệm tin mừng Chúa Nhật III thường niên năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM B. NT Rosa Cẩm Hoàng
     Mùng hai Tết: ÔNG BÀ TỔ TIÊN. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     BÀI GIẢNG THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP