Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh

CON ĐƯỜNG CỦA GIÊSU – ĐƯỜNG TÌNH YÊU

CN V PS.jpg

Cuối tháng Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến công du đến đất nước Ai Cập, một quốc gia có nhiều truyền thống tôn giáo như Hồi giáo, Chính Thống, Các Giáo Hội Đông Phương. Về mặt xã hội chính trị, Ai Cập là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều bởi các chính phủ Hồi Giáo, thủ đô Cairô cũng vừa xảy ra cuộc đánh bom khủng bố nhắm vào các nhóm Công Giáo khiến cho nhiều người chết. Chính phủ Ai Cập đã đề nghị Đức Thánh Cha di chuyển bằng những chiếc xe bọc thép, nhưng Đức Thánh Cha đã từ chối và Ngài chọn di chuyển trong chuyến thăm của Ngài bằng chiếc xe hơi thông thường. Khi chào thăm đám đông, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng chiếc xe mui trần vẫn dùng tại các sân golf. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hoàn toàn phó thác chuyến thăm cho Chúa, Ngài đến với đất nước Ai Cập trên con đường của đối thoại, của tình huynh đệ và tình yêu thương. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho chính phủ, cho anh em Hồi Giáo và các Giáo Hội khác. Đức Thánh Cha đã chọn đến với đất nước Ai Cập không trong tư thế phòng thủ, nhưng trong tư thế của một người bạn, người hành hương. Cuộc viếng thăm của Ngài thực sự là cuộc gặp gỡ để đối thoại, để hiểu nhau hơn.

Con đường mục vụ mà Đức Thánh Cha đã chọn chính là con đường Chúa Giêsu đã đi và chỉ cho mỗi chúng ta: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua thầy.

1. Con người ngày nay đang muốn tìm cho mình một con đường mà không cần đến Thiên Chúa. Nhiều người, nhiều quốc gia đã chọn con đường của khoa học, vũ khí, chiến tranh, bạo lực; nhiều người khác chọn con đường khủng bố giết chóc, gây sợ hãi cho người khác. Con đường của Giêsu hoàn toàn khác, đó là con đường vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từ bỏ địa vị cao sang để mang thân phận con người, cùng nếm trải và chia sẻ thân phận con người với nhân loại để cảm thông, yêu thương và nâng con người lên. Con đường Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào là con đường của tình yêu, tha thứ và phục vụ. Chính Đức Giêsu đã chọn con đường yêu thương nhân loại, dẫu rằng khi bước vào trần gian, Chúa Giêsu đã phải trải qua biết bao đau khổ, khó khăn, thử thách. Ngài đến để gặp gỡ con người, để nói cho mọi người biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa luôn muốn cho con người hạnh phúc. Ngài nói cho chúng ta biết chúng ta có một Thiên Chúa là Cha không kết án, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ. Ngài không tìm cách để trừng phạt, nhưng tạo cơ hội và giúp con người thay đổi. Cuối cùng, Ngài đã bước vào con đường thập giá, đón nhận cái chết đau thương chỉ vì yêu nhân loại và để cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào con đường của Ngài, tức là dám sống yêu thương và tha thứ, dám hy sinh quên mình vì hạnh phúc của anh em. Đi vào con đường của Giêsu, chúng ta được bảo đảm chắc chắn sẽ đạt được cùng đích cuộc đời đó là hạnh phúc đời đời.

2. Con đường Giêsu là con đường của sự thật, con đường chân lý. Xã hội và thế giới ngày nay đã tạo ra rất nhiều những con đường cụt, đường bế tắc, bởi sự tự mãn, ngạo mạn, kiêu căng của nó. Nhìn lại lịch sử thế giới, chúng ta thấy nhân loại như bị đẩy vào những con đường của gian dối, bất công, lừa lọc; nhiều người chỉ tìm kiếm con đường ngắn nhất để đạt được quyền lực, tiền bạc bằng bất cứ cách thức thủ đoạn nào.

Chúa Giêsu đã khẳng định, con đường của Ngài hoàn toàn khác với con đường của thế gian. Con đường của Ngài là con đường đưa người ta đến sự thật và chân lý. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Ngài và đi theo con đường của Ngài. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sự thật về Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta cách sống thật với Chúa và với nhau. Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng duy nhất trên trần gian này nói cho chúng ta cách rõ ràng nhất về Thiên Chúa. Thiên Chúa của Chúa Giêsu trước hết là một người Cha nhân hậu, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy tràn tình yêu, Ngài không ngừng tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa, Ngài đã đến để sống thật, nói thật và hành động thật vì yêu thương chúng ta. Nơi Ngài không có một chút gian dối hay bất công; nơi Ngài, mọi hành động lời nói đều là chân thật. Ngài chỉ cho chúng ta con đường sống và hành động theo sự thật và công lý, loại bỏ khỏi mình tất cả mọi hình thức của gian dối bất công, từ suy nghĩ đến lời nói và hành động. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để đạt được hạnh phúc đích thực, đó là con đường Tám Mối Phúc Thật và là con đường chắc chắn đưa đến hạnh phúc.

3. Xã hội ngày nay đang tạo ra những lối sống hủy diệt, sống ảo, sống lay lắt èo uột, lối sống gây ra sự chết chóc, tàn lụi cho mình và cho người khác. Con đường của Chúa Giêsu là con đường đem lại sự sống đời đời, sống sung mãn dồi dào, trọn vẹn. Con đường sự sống của Chúa Giêsu là con đường bảo đảm chắc chắn nhất cho cuộc sống hạnh phúc ngay hôm nay và hạnh phúc Nước Trời mai sau. Con đường sự sống của Chúa Giêsu là con đường của Tin Mừng, mời gọi chúng ta sống khiêm nhu nhưng không nhu nhược, sống quảng đại nhưng không hoang phí, sống yêu thương nhưng không buông thả, sống sự tự do của con cái Thiên Chúa chứ không theo kiểu tự do của thế gian. Con đường Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta là con đường của hạt lúa mì, dám chấp nhật thua thiệt ở trần gian, dám chấp nhận mục rã cái tôi ích kỷ và sự kiêu căng, dám cúi xuống để phục vụ và rửa chân cho anh chị em cách vô điều kiện.

Đặc biệt, con đường đem đến sự sống đích thực của Chúa Giêsu chính là con đường thập giá tử nạn và phục sinh. Con đường này sẽ không có giá trị nếu thiếu tình yêu. Để bước vào con đường thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta phải dám sống yêu, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu mến anh em cách chân thật. Con đường thập giá là con đường hy sinh vì anh em, từ bỏ chính bản thân mình cùng với những bản năng và những lôi kéo của thế trần để bước đi cùng với Chúa Giêsu và bước theo Chúa Giêsu. Con đường sự sống của Chúa Giêsu đòi phải trải qua cái chết, chết cho con người cũ với những tội lỗi, thói quen xấu; chết những tự ái, tự kiêu, tự mãn để có thể sống con người mới, con người đã được phục sinh, được biến đổi nhờ Thánh Thần, như các tông đồ và các tín hữu sơ khai ngày xưa chúng ta nghe kể lại trong bài đọc một và hai.

4. Xã hội Việt Nam hôm nay đang đưa ra cho chúng ta nhiều con đường ảo, là những con đường quanh co gian dối, là mê cung, khiến cho nhiều người mất phương hướng và trở thành nạn nhân của nó. Nó hứa hẹn tạo ra một thiên đường ở dưới trần gian để lừa gạt chúng ta, nhưng thực ra con đường này đang chứa đầy cạm bẫy nguy hiểm cho đời sống đức tin và cản trở chúng ta bước trên con đường sự thật và sự sống của Chúa. Con đường của chủ thuyết vô thần, duy vật đang gieo rắc sự nghi ngờ vào sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Các chủ thuyết này đang lôi kéo chúng ta tôn thờ vật chất, biến lợi nhuận thành ưu tiên cuộc đời và tôn quyền lực kinh tế chính trị làm thần linh của nó. Nhiều người, nhiều bạn trẻ  bị quay cuồng lạc lối trong con đường của xã hội, khiến họ rơi vào sống ảo, sống vội, sống hưởng thụ và hoàn toàn mất phương hướng.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ giúp chúng ta tìm về với con đường Giêsu, bước theo chỉ dẫn của Tin Mừng, thực hành Tám mối Phúc Thật và sống theo gương của Chúa Giêsu để chúng ta có thể sống trong sự thật, hành động theo sự thật và đạt được sự sống sung mãn dồi dào từ nơi Chúa thông ban, nhất là đạt được hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc đích thật trên Nước Trời. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Lm Paul Nguyen Nguyen.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Tuần III Phục Sinh_Nt. Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tam Thái