Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C

vuon nho.jpg

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".

Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa dùng dụ ngôn người cha đã sai hai người con đi làm vườn nho, và chúng ta đã thấy thái độ của hai người con trái ngược nhau: người con thứ nhất từ chối nhưng sau khi nghĩ lại anh ta lại đi. Người con thứ hai mau mắn vâng lời cha, hứa sẽ đi làm nhưng sau đó anh ta lại không đi. Đây là bài học ngày trước Chúa nói với các thượng tế và kỳ lão, và ngày hôm nay là cho tất cả chúng ta. Hai thái độ nói lên ý nghĩa và bài học Chúa muốn nhắn nhủ về thái độ thực tế chúng ta đang sống đạo ra sao, và thực hành Lời Chúa dạy thế nào?

- Người cha sai hai người con đi làm vườn nho, là hình ảnh Chúa đang nhắc nhở với tất cả chúng ta không loại trừ ai đều được Chúa mời gọi tham dự vào việc khám phá và gìn giữ đức tin thực hành qua việc sống đạo, Chúa sai chúng ta đi rao giảng về Ơn Cứu Độ của Chúa đã ban. “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy và rửa cho họ: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Thái độ và việc thực hiện của hai người con cho chúng ta thấy việc nghe và thực hành Lời Chúa là hai việc tuy khác nhau nhưng luôn phải đi đôi với nhau, nghe và học mà không thực hành, thì quả đúng như lời Thánh Giacôbê đã viết: “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

- Người con thứ nhất là hình ảnh của những con người sai lầm lạc bước, điển hình trong Tin Mừng hôm nay Chúa nhắc đến hai loại người: thu thuế và gái điếm, họ là những thành phần trong xã hội đương thời xem là hạng tội lỗi, không đáng được xem trọng. Nhưng đối với họ sống trong hoàn cảnh bị người đời e dè, không ai muốn kết thân đã dằn vặt thức tỉnh lương tâm để họ quay trở về, như hình ảnh ông Lêvi (Mt 9, 9-13), ông Gia-kêu (Lc 19, 1-10), của người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang (Ga 8, 1-11), của người phụ nữ lấy nước mắt rửa chân, lấy tóc mà lau chân cho Chúa. (Lc 7. 36-49)

- Người con thứ hai là hình ảnh Chúa muốn đề cập trực tiếp đến giới thượng tế và kỳ lão, là những người đứng đầu lãnh đạo trong dân, là những thành phần thông luật trong xã hội và tôn giáo, nhưng họ ỷ lại và tự kiêu, tự mãn cho mình là hạng trí thức có chỗ đứng vị trí cao trong xã hội, nhưng cách sống của họ quá đặt nặng hình thức bề ngoài, như những kẻ nói nhiều nói hay nhưng chẳng bao giờ thực hành. Chúa đến không phải để phá bỏ lề luật nhưng để kiện toàn lề luật”

Hôm nay, khi nghe lại đoạn Tin Mừng này, mỗi người chúng ta lắng đọng tâm hồn và xem xét lại thái độ và cách sống của chúng ta xem  thực sự là đã sẵn sàng vâng lời làm theo ý Chúa chưa? công việc chúng ta nhận được từ Chúa trao qua các vị bề trên, tùy theo chức vụ, trình độ, khả năng của mỗi người. Xét lại bản thân, xem chúng ta đã thực hiện việc đó chu toàn và nghiêm túc chưa? Hay cũng chỉ nhận việc rồi để đó, hoặc làm qua loa chiếu lệ. Như người con thứ hai sẵn sàng vui vẻ nhận lời cha đi làm rồi sau cùng lại không đi.

Mùa Vọng đã bước sang tuần thứ ba, Hội Thánh kêu gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng kỷ niệm ngày Sinh Nhật của Chúa đến lần thứ nhất, đồng thời cũng nhắc nhớ lại ngày trở lại lần thứ hai của Chúa (tận thế), sau đó sẽ có một “Trời Mới Đất Mới” (Is 65, 17; 66, 22 ; Kh 21, 1-4). Xin Chúa giúp chúng con biết hồi tâm nhìn lại những khuyết điểm mà chúng con đang vướng mắc để sửa sai canh tân lại cách sống. Như Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhắc lại lời trong sách Tiên tri Isaia: “Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối người đi, Mọi thác ghềnh sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ được hạ thấp, nơi cong queo nên thẳng tắp, chỗ gồ ghề, đường đi phẳng lì”. (Mc 3, 5). Đặc biệt trong thời điểm hiện tại chúng ta đã bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, cánh cửa Năm Thánh vừa được khai mở, Hội Thánh kêu mời chúng ta hãy hồi tâm ăn năn sám hối để xứng đáng lãnh nhận được nguồn suối yêu thương tuôn tràn từ trái tim của Chúa. Amen.

Lm. Giuse Trần Quốc Thắng.


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C: PHÉP RỬA CỦA GIOAN_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng C: CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG VÀ NIỀM VUI CỦA CHÚA CHO THA NHÂN_ LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa vọng C: SỐNG VUI VÌ BIẾT MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Vâng Phục Để Bàn Tay Chúa Thi Ân. Thiên An
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: "Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra". Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI. Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Mân Côi
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU KITÔ. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng: HAI THÁI ĐỘ SỐNG. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ hai tuần III Mùa Vọng.