Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

THU 3T5.jpg

LỜI CHÚA: Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người". Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thảo kính cha mẹ", và "ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử". Còn các ngươi thì lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)", và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế".

SUY NIỆM:

1.Thiên Chúa sáng tạo nên chúng ta:

Bài đọc thứ nhất sách Sáng thế (St 1,20-2,4a) nói về việc Thiên Chúa sáng tạo nên mọi loài, trong đó, loài người chúng ta, một thọ tạo rất đặc biệt, đó là chúng ta được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài.

“Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa; Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa.”

Thiên Chúa yêu thương con người hơn mọi sinh vật khác, và Ngài còn trao cho con người quyền làm chủ mọi loài khác trong vũ trụ. Bởi vì: Vinh quang của Thiên Chúa là cho con người được sống, được hoạt động và tồn tại.

Qua bài sách Sáng Thế, mạc khải cho chúng ta hiểu được nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa. Cho dù bản thân chúng ta chỉ là thọ tạo nhỏ bé đầy bất toàn, nhưng vẫn được Chúa nâng lên địa vị cao cả là được làm con cái của Ngài.

Bởi thế, chúng ta cần phải nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương để cảm tạ tri ân Thiên Chúa, và cố gắng sống xứng đáng hơn trong cuộc sống hiện tại của mình.

2.Sống đạo đích thực hơn là thứ đạo “hình thức”.

Trong bài Tin Mừng (Mc 7,1-13) cho thấy các người biệt phái và luật sĩ luôn tìm mọi cách - dựa trên lề luật của cha ông họ - để bắt bẻ Chúa Giêsu về nhiều điều.

Các giới chức tra vấn Chúa về việc các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa.

Vấn đề sạch-dơ được lề luật Do Thái duy trì từ lâu đời. Họ quan niệm rằng: nếu ai không tuân giữ luật này, thì bị kể là lỗi luật của tiền nhân, và như thế là vi phạm đến Thiên Chúa.

Nhưng thực ra, trong luật lệ của Do Thái, còn rất nhiều điều luật (khoảng 613 điều), không phải của Thiên Chúa truyền ban cho tổ tiên của họ, nhưng vẫn cứ tồn tại. Là bởi vì, các giới chức Do Thái đã thêm thắt nhiều điều luật để bắt người Do Thái phải tuân giữ. Luật lệ Do Thái đã trở nên cồng kềnh, cũ kỹ, và rất hình thức.

Chúa Giêsu đến không phải để phá hủy lề luật, nhưng để kiện toàn lề luật, nghĩa là Ngài muốn con người sống theo đúng luật của Chúa truyền dạy. Ngài muốn sửa sai những điều luật hình thức của Do Thái sao cho phù hợp với thánh ý của Chúa, và phù hợp với Tin Mừng mà Ngài rao giảng:

"Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người".

Ngài đã phê phán luật lệ Do Thái và muốn loại bỏ thứ luật cồng kềnh và hết sức vô lý này nữa: “Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi.”

Đời sống con người trong xã hội cần phải có lề luật để sống cho kỷ cương trật tự. Đời sống đạo cũng thế, cần có luật Chúa, luật Hội Thánh…Nhưng tất cả lề luật đều phải hướng đến thiện ích, trước hết là tôn vinh Thiên Chúa, sau là mang lại hạnh phúc cho con người.           

Luật của Chúa chính là giới răn mến Chúa và yêu người. Đó là luật chính yếu và quan trọng hơn cả mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng ta. Ngoài ra không có điều khoản nào khác, hoặc nếu có, chỉ là thứ yếu.

3.Sống theo lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay.

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy loại bỏ cách sống đạo hình thức, tức là vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng hãy sống đạo đích thực, tức là biết chăm chút vẻ đẹp bên trong tâm hồn.

Chúng ta lo sửa soạn nhà cửa, quần áo, đồ dùng cho sạch đẹp. Điều đó cần và đúng. Nhưng quan trọng hơn cả là biết chuẩn bị cho tâm hồn sao cho trong sạch, đẹp đẽ.

Một đời sống tốt là đời sống biết sống theo luật Chúa, tuân giữ luật Chúa.

Một đời sống đạo là đời sống biết thờ phượng Chúa, siêng năng dự lễ, rước lễ, lãnh nhận bí tích Thánh Thể để só sự sống của Chúa nuôi dưỡng.

Một đời sống Kitô hữu tốt và thánh thiện là đời sống biết sống yêu thương, khiêm nhường, phục vụ, hy sinh và giúp đỡ những người xung quanh.

Nhận ra những lỗi lầm thiếu sót, cần phải biết sám hối, hoán cải và lãnh nhận bí tích Hòa giải để được thanh tẩy và trở nên người Kitô hữu trong sạch, đẹp lòng Chúa trong từng giây phút của cuộc sống.

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay qua hai bài đọc Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp của con người chúng ta được Chúa thương yêu dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Chúng ta hãy sống đạo cho tốt bằng việc tuân giữ luật Chúa, sống xứng đáng với vẻ đẹp phẩm giá của mình là con cái Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống xứng đáng là con của Chúa. Amen.

 

Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng - Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm B_LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm B-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí