Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên 

NO NÊ GIỮA HOANG MẠC

 t7t5.jpg

LỜI CHÚA: Mc 8, 1-10

(1)Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: (2)"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! (3) Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến". (4)Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" (5)Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc". (6)Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. (7)Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. (8)Ðám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! (9)Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. (10)Lập tức, Ðức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Ðanmanutha.

SUY NIỆM:  Trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?!” (Mc 8, 4)

1. Với trình thuật Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều theo Tin Mừng hôm nay, hẳn nhiều người trong tôi, bạn, anh chị và quý vị thêm một lần nữa xúc động dù đã đọc, nghe hoặc suy gẫm nhiều lần.

Hình ảnh Chúa Giêsu trong trình thuật thật đẹp, gần gũi và thân tình. Lời giảng của Ngài có sức hút đến độ đám đông ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn (c.2). Đến lúc chia tay, con tim Chúa Giêsu lại lên tiếng: Thầy chạnh lòng thương đám đông... Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến (c.2..3). Đẹp biết bao với cảnh đám đông ngả lưng ngơi nghỉ trên đất, còn Chúa Giêsu cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra (c.6).

2. Giữa hoang mạc xa xôi hẻo lánh, giữa nơi thiếu thốn trăm bề này, hôm ấy có một bữa tiệc với bánh và cá, làm no nê dạ dày, làm vực dậy thể xác của khoảng bốn ngàn người đang có nguy cơ xỉu dọc đường về. Khung cảnh thật đáng ước mơ thay.

Phải, một tác viên Tin Mừng như tôi, bạn, anh chị và quý vị, chúng ta từng ao ước biết bao khi có thể vừa dùng Lời Chúa để bồi dưỡng tâm linh tha nhân, lại vừa có chút gì đó cho các nhu cầu căn bản trong cuộc sống họ.

Có điều là, trong lúc đang mơ ước, có thể ta lại tự dập tắt hy vọng của mình, như các môn đệ đã thốt lên trước thiện ý của Chúa Giêsu: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? (c.4). Cơn cám dỗ “không thể” đeo bám chúng ta rất chặt, khiến chúng ta khó lòng dấn thân thêm chút nữa, hy sinh thêm chút nữa, chịu khó thêm chút nữa, ...

3. Thật vậy, chúng ta thường bắt đầu bằng những từ đầy thiện ý, đầy hy vọng như Tôi tính,.... Tôi sẽ..., Tôi muốn ...., Tôi định, ... để rồi thường kết thúc với chữ NHƯNG to tướng, như đá tảng chặn mất lối đi. Kết quả là chúng ta dễ thất vọng, dễ chấp nhận cảnh “lực bất tòng tâm”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoàn cảnh, dù khách quan hay chủ quan, cũng không dễ xoay chuyển nhất là trong bối cảnh xã hội hiện tại. Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận rằng, khi “khoanh tay” chấp nhận khả năng có hạn hoặc hoàn cảnh khó khăn, ... không chừng chúng ta đang nằm gọn trong cái bẫy của ma quỷ.

Như vậy, giải pháp nào cho ta bây giờ ? – Hãy cùng để Chúa Giêsu thực hiện ý định của Ngài, hãy chân thành cộng tác như các môn đệ năm xưa sẵn sàng dâng góp bảy chiếc bánh và hai con cá nhỏ, sẵn lòng chịu vất vả thêm chút nữa để phân phát cho dân những chiếc bánh nhận được từ Chúa Giêsu.

Và ngay lúc này, mỗi chúng ta hãy thưa với Chúa Giêsu những mơ ước và khó khăn của ta trên đường sứ vụ, rồi hãy để Ngài giúp ta cách thực hiện ước mơ ấy.

4. Lạy Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều vì chạnh lòng thương, xin uốn lòng con sao cho biết hoàn toàn tín thác và cậy trông nơi tình yêu toàn năng của Chúa. Xin giúp con thực hiện được ước mơ Chúa đã thắp trong con dù có phải thêm hy sinh, thêm mất mát, miễn là anh chị em con được no thỏa ngay giữa hoang mạc thiếu vắng lương thực, tình thương, trách nhiệm, công lý và nghị lực sống. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm B_LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm B-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 6 TN: Bậc thang giá trị theo Chúa Giê su_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần V Thường Niên_ Lm. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Tam Thái