Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

CHÚA VẪN LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA

THU 7T2PS.jpg

LỜI CHÚA: Ga 6, 16-21

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

SUY NIỆM:

1.Bài Tin Mừng hôm nay kể lại rằng: Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh.” Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa đêm mù tối và sóng gió tứ bề ập đến, khiến cho các môn đệ của Chúa một  phen khiếp sợ.

Hình ảnh con thuyền của các môn đệ Chúa đang lao đao chèo chống sóng gió là hình ảnh Giáo hội của Chúa đang đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay.

Cuộc đời của chúng ta giống như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sóng ba đào xô lấp bủa vây, nhiều lúc làm cho chúng ta chới với tả tơi. Mỗi người chúng ta, từng gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

2.Giữa những vất vả khổ đau, tưởng chừng như chúng ta thất vọng, bỏ cuộc, chúng ta nhìn thấy tia sáng của niềm hy vọng, là chính Chúa.

Và kìa, các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền của các môn đệ; các ông vẫn hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ".

Vâng, có Chúa hiện diện và đồng hành trong cuộc sống, chúng ta sẽ bớt đi sự sợ hãi, hoảng hốt. Có Chúa, sóng biển cũng phải yên lặng, vì Chúa quyền năng, vượt lên trên mọi thế lực, dù là ma quỷ, dù là sự chết.

Chúa vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta.

3.Trong niềm tin phó thác vào Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc tràn đầy. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa, đừng sợ hãi, đừng bao giờ thất vọng. Hãy ngước nhìn lên Chúa là Đấng thương xót, và cầu khẩn Chúa dủ thương, ban ơn và nâng đỡ chúng ta.

Chúa Giêsu dạy với thánh nữ Faustina cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, và trở thành lời cầu nguyện của cả Hội Thánh khi đến với Lòng Chúa thương xót.

Chúng ta tín thác vào Chúa, vì từ nay con thuộc về Ngài.

Chúng ta tín thác vào Chúa, bản thân con, gia đình con, giáo xứ con, giáo phận con, giáo hội khắp hoàn cầu.

Xin gìn giữ chúng con, cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin đỡ nâng chúng con nhiều cay đắng, khổ đau, thất vọng! Lòng Chúa thương yêu vô biên, chẳng bao giờ từ chối ban ơn nâng đỡ, nhưng giơ tay gìn giữ và bảo vệ chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan. Xin giúp chúng con luôn biết đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của chúng con. Có Chúa, chúng con cảm thấy hạnh phúc và bình an. Amen.

 Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Phục Sinh- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ