Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

thứ 5 tuần II PS.jpg

Lời Chúa:

(31) Ðấng từ trên cao mà đến,

thì ở trên mọi người;

kẻ từ đất mà ra,

thì thuộc về đất

và nói những chuyện dưới đất.

Ðấng từ trời mà đến,

thì ở trên mọi người;

(32) Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe,

nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.

(33) Ai nhận lời chứng của Người,

thì xác nhận Thiên Chúa là Ðấng chân thật.

(34) Quả vậy, Ðấng được Thiên Chúa sai đi,

thì nói những lời của Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.

(35) Chúa Cha yêu thương người Con

và đã giao mọi sự trong tay Người.

(36) Ai tin vào người Con,

thì được sự sống đời đời;

còn kẻ nào không chịu tin vào người Con,

thì không được sự sống,

nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

Suy Niệm

 “Tin” là một trong những chủ đề nổi bật trong tin mừng Gio-an. Tin là một quà tặng, một ân ban Thiên Chúa dành riêng cho nhân loại, những người vinh hạnh mang lấy hình ảnh và nên giống như Chúa (xc. Xh 1, 27). Vì thế ơn gọi và sứ mạng của nhân sinh là nhân rộng, phát triển mạnh lên lời nói và hành động của Đấng Tạo Hóa cho anh em xung quanh. Nhưng làm sao chúng ta có thể rao giảng và làm chứng về Đấng Tình Yêu cho những người không biết Đức Ki-tô và tin vào Ngài trong thế giới ngày hôm nay.

Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta rõ nét về một người đã tin vào Đức Ki-tô Phục sinh và đã làm chứng về Ngài một cách hùng hồn bằng chính mạng sống và ơn gọi của mình. Gio-an, người môn đệ Chúa yêu, được coi là người có phúc, vì ông được được ở kề bên Chúa, được tựa vào Người trong bữa tiệc ly. Hơn nữa, trong sinh hoạt thường ngày, ông được ăn, được ở với Thầy, được lắng nghe, được chỉ dạy, và ân phúc hơn cả là được chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đau khổ, tử nạn và Phục sinh của Đức Ki-tô. Đó là một ân phúc, một sứ mạng cao cả mà về sau này, Gio-an vì Chúa Phục sinh, ông còn phải bị trảm quyết vì những điều mình tin và làm chứng về Thầy.

Là những người Ki-tô hữu tin và bước đi theo Chúa trên cuộc đời lữ hành, qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng đã trở thành những người tin, những người quả quyết, xác tín vào con Thiên Chúa Phục sinh vinh hiển. Qua chức năng ngôn sứ, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người tiên phong, những người can đảm ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục sinh. Nhưng làm thế nào để có thể rao giảng và làm chứng cho Chúa một cách năng động và hiệu quả trong thế giới ngày nay với nhiều những triết thuyết và tín ngưỡng đi ngược lại với đức tin Ki-tô giáo?

Không muốn để con cái Giáo hội phải vật lộn với những thách đố trong đời sống đức tin hàng ngày, Hội động Giám mục Á Châu luôn khuyến khích đàn chiên của mình sống đạo và giới thiệu khuôn mặt và hình ảnh một Đức Ki-tô Phục sinh thật gần gũi và thân thương với anh chị em sống xung quanh mình. Đó là một trong những cách trình bày về Giáo hội, về Đức Ki-tô một cách thân thuộc, gần gữi cho những dân tộc nơi đây. Thực vậy, một Đấng Phục sinh với dáng vẻ uyên thâm, gần gũi của một thầy giáo làng với đám học trò thân thương. Một Đức Ki-tô hiền hậu, tận tụy của một người mẹ quê luôn bận bịu, hết mình vì đàn con thân yêu của mình… Xa hơn nữa, các Giám mục trong vùng đất Á châu này còn gợi lên một phương thế rất thực tế và nhân bản, đó là đối thoại bằng đời sống. Đây cũng là một cách thức truyền giáo rất nhân bản và thật gần gũi. Mục đích của phương cách này là, hãy là một Ki-tô hữu chân chính, một giáo dân hành động tốt, lời nói, việc làm tất cả là cho Chúa, của Chúa và thuộc về Ngài. Hơn thế nữa, họ còn biết lắng nghe, tôn trọng, thân thiện với những con người và giáo thuyết khác lạ. Hay nói cách khác, người Ki-tô hữu hãy là phương tiện tốt, phần còn lại, Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính trong sứ vụ này.

Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh, Ngài đến để biến đổi mặt địa cầu này. Xin Ngài cũng biến đổi tâm trí và việc làm của chúng con. Giúp chúng con can đảm ra đi rao giảng và làm chứng cho Ngài bằng đời sống khiêm hạ, bằng lời nói xây dựng, và bằng việc làm có ích cho tất thảy anh em. Amen.

Lm. Micae Vũ An Lộc

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Phục Sinh- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang