Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

LẠY CHÚA, XIN CHO CON ĐƯỢC GẶP CHÚA

 thứ 3 Phục sinh.jpg

LỜI CHÚA: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".

SUY NIỆM:

Giáo hội cử hành Tuần bát nhật mừng Chúa Giêsu phục sinh kéo dài thêm một tuần nữa để cho người tín hữu Kitô chiêm ngắm Đức Kitô sống lại trong niềm hân hoan vui mừng và thêm vững mạnh đức tin.

Chúa phục sinh thực hiện đúng lời đã tiên báo trước cho các môn đệ. Chúa chiến thắng ma quỷ, sự dữ, thần chết bằng chính sự chết tủi nhục của Ngài trên Thập giá, và sống lại vinh quang.

Hôm nay, Tin mừng Thánh Gioan tông đồ kể lại việc Đức Giêsu phục sinh hiện ra với chị Maria Mađalêna đầu tiên. Nhưng bà không nhận ra là Chúa đã phục sinh, mà tưởng là người giữ vườn. Chỉ khi Chúa gọi tên bà, bà mới nhận ra tiếng nói của Ngài. Điều này chứng tỏ, chỉ có ơn Chúa ban con người mới nhận biết được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài.

Bà Maria muốn ôm chân Chúa, nhưng Người ngăn lại: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha”. Gặp gỡ Đấng phục sinh, giờ đây không còn theo cách cũ giống như trước đây nữa, vì Chúa phục sinh đang ở trong tình trạng mới, đòi hỏi một tương quan mới, một cách hiệp thông mới với Ngài, đó là đức tin.

Đồng thời, Chúa phục sinh thúc giục bà hãy loan Tin Mừng Ngài đã phục sinh cho các môn đệ của Ngài: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con". Đây chính là Sứ điệp đầu tiên của Chúa phục sinh, Ngài đã trao cho bà Maria và kế đến cho các môn đệ của Ngài.

Tin vui cần được loan báo, đặc biệt tin vui về Chúa Kitô chính là Thiên Chúa cứu độ, đã chiến thắng sự chết, đã từ cõi chết sống lại. Tin vui này là niềm vui cho những ai tin vào Ngài, cũng cho toàn thể nhân loại, tất cả, cũng sẽ được tham dự vào sự phục sinh với Ngài trong vinh quang của Thiên Chúa và trong Nước vĩnh hằng của Cha trên trời: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng ChaTa cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Thật vậy, Chúa Kitô sống lại hiển vinh, đã mở đường đón chúng ta cùng về bên Cha.

 Hôm nay, trong niềm tin và niềm vui vào Đức Kitô phục sinh, chúng ta thật hạnh phúc và là thứ hạnh phúc tuyệt vời Chúa dành cho tất cả chúng ta, như Chúa dành cho Maria; đó là chúng ta được gặp gỡ Chúa phục sinh qua Lời Chúa và qua Bí tích Thánh Thể diễn ra trong cử hành Thánh lễ hằng ngày. Chúng ta có cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc thiêng liêng được ở bên Chúa, sống sự sống thần linh với Chúa hay không?

Như Maria đã nghe lời Chúa phục sinh trở về báo tin cho các môn đệ: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy", thì đến lượt chúng ta, cũng hãy tích cực Loan tin vui cứu độ đến cho những người đang trông chờ ơn cứu độ của Chúa, để giúp mọi người nhận ra Chúa là Đấng cứu độ nhân loại, Đấng đã chiến thắng tử thần, Đấng đang hiển trị trong vinh quang với Chúa Cha.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Kitô phục sinh, chúng con vui mừng vì Chúa đã chết trên thập giá và đã sống lại thật. Xin cho chúng con được gặp Chúa, khi chúng con tham dự Thánh lễ và rước lễ hằng ngày, để được sống hiệp thông với Chúa luôn mãi. Xin cho chúng con gặp Chúa trong đời thường, gặp Chúa trong tha nhân để yêu thương và phục vụ nhau.

Xin cho cuộc sống của chúng con là chứng từ sống động cho niềm vui phục sinh của Chúa, để nhờ đó, nhiều người được được cùng với Chúa, xum họp bên lòng yêu thương của Chúa là Cha. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B-LM. ĐAN VINH HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh- Lm. Giuse Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh -Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm