Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

LỜI CHÚA CẦN ĐƯỢC LẮNG NGHE

images264.jpg

Lời Chúa : Lc 8,4-15

(4) Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Ðức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

(5) "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. (6) Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. (7) Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. (8) Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết qủa gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe".

 (9) Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. (10) Người đáp: "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

 (11) "Ðây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. (12) Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. (13) Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. (14) Hạt giống rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. (15) Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Suy Niệm

Khi Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn ‘Người đi gieo giống’, Chúa so sánh Lời của Chúa với một hạt giống được gieo trên đất. Hạt giống là một vật rất bé nhỏ mong manh, nó tùy thuộc hoàn toàn vào loại đất mà nó được gieo trồng. Nếu đất khô cằn sỏi đá, gai góc, hạt giống sẽ chết, hoặc đui chột; nếu đất tốt, hạt giống sẽ đem lại một mùa gặt dồi dào. Cũng như hạt giống, Lời Chúa có một sức mạnh thật tuyệt vời! Lời yêu thương cứu chuộc của Chúa có thể an ủi, gợi hứng, dậy dỗ, sửa chữa, thách đố, biến đổi đời sống,… hoặc trở nên vô hiệu. Tất cả đều tuỳ thuộc thái độ tiếp nhận của người nghe.

Qua phần giải thích của Chúa Giêsu, chúng ta thấy những hình ảnh: ‘vệ đường’, ‘đất sỏi’, ‘bụi gai’ là những biểu tượng cho thái độ sống của chúng ta đã không ưu tiên lắng nghe Lời Chúa. Những âm thanh từ các phương tiện truyền thông, những tương quan giao tiếp hằng ngày và những lo toan trần thế đã làm cho chúng ta không nghe được Lời Chúa, thậm chí còn dửng dưng với Lời Chúa, không thể hiểu được Lời Chúa và không có quyết tâm sống theo Lời Chúa. Vì thế, tuy chúng ta đã được tiếp cận với Lời Chúa rất nhiều: khi học giáo lý, tham dự thánh lễ, học hỏi và suy niệm, nhưng cho đến hôm nay, đời sống của chúng ta vẫn khô cằn thiếu sức sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa như một người gieo hạt giống rất hào phóng, Ngài vẫn không ngừng gieo hạt giống Lời Chúa vào trong tâm trí mọi người, Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi chúng ta tiếp nhận Lời để được Ngài yêu thương, cứu độ và đổi mới. 

Vâng, nếu chúng ta nhận ra tầm quan trọng của Lời Chúa như “ngọn đèn soi bước, ánh sáng dẫn đường” (x.Tv 118, 105), chúng ta sẽ ưu tiên tập trung lắng nghe Lời Chúa. Khi một người lắng nghe, họ không quan tâm đến một điều gì khác, như một du khách đang cần nghe lời người hướng dẫn để khỏi bị lạc đường. Cũng vậy, Lời Chúa cần được lắng nghe vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta những lúc nghi nan, bảo vệ chúng ta những khi gặp khó khăn, an ủi chúng ta những lúc sầu khổ, sửa chữa chúng ta những khi sai lầm, thách đố chúng ta những lúc lười biếng, cảnh giác chúng ta trước những nguy hiểm và đem lại niềm hy vọng cho chúng ta trong những lúc chán nản. Cũng như thức ăn cần để nuôi dưỡng cơ thể, Lời Chúa cũng cần để nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần của chúng ta. Quả thật, Lời Chúa là sức sống đổi mới và hạnh phúc cho cuộc đời mỗi người.

Với niềm xác tín trên, trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần tìm sự hướng dẫn khôn ngoan nơi Lời Chúa. Đặc biệt là khi gặp bế tắc chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu  Thánh Thể, thinh lặng nghỉ ngơi bên Chúa và cầu xin Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn chúng ta chọn một câu Lời Chúa thích hợp. Sau đó mở Thánh Kinh và đọc đoạn đầu tiên chúng ta gặp. Rồi chúng ta đọc rất chậm một lần nữa với ý thức muốn được Lời Chúa thẩm thấu vào tâm trí của mình. Tiếp đến chúng ta tưởng tượng lại những tình huống đoạn Tin Mừng diễn tả, đặc biệt là hình dung Chúa Giêsu đang ngồi đối diện với mình và đang nói những lời đó trực tiếp cho mình. Khi chăm chú lắng nghe lời Người; và trong thời điểm thinh lặng đó, chúng ta sẽ cảm thấy gần Chúa Giêsu hơn, và Lời của Người sẽ thắp sáng hướng dẫn chúng ta trong niềm hy vọng, tha thứ và bình an.

Lạy Chúa Giêsu, “Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống….”

Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh O.P


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên - CỘNG TÁC VÀO VIỆC TRUYỀN GIÁO - Lm. Duy Khang
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 11-17/09/2014 - Câu chuyện Đồng tiền của bà goá
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXIV TN A
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên: Tình Yêu Tha Thứ. Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên: Chủ Quan, Phiến Diện. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A - “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương” - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXIV TN A
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên A: LỄ MẸ SẦU BI. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên A: HÃY THA THỨ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƠN THỨ THA. Lm Đan Vinh