Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Quanh Năm

thu 5 tuan II.jpg

Lời Chúa: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Suy niệm:

Nhiều kẻ đến cùng Người khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm”.

Có nhiều người từ các nơi kéo nhau đến với thầy lang ‘miệt vườn’ ở một vùng quê xa xôi nọ, bởi họ nghe đồn rằng: thầy lang này chữa nhiều người khỏi bệnh, mà lại chẳng lấy tiền công chữa bệnh gì cả, hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, chỉ có một số ít người được khỏi bệnh, còn đại đa số vẫn phải cam chịu số phận đau yếu.

Tâm lý chung ai đau bệnh đều như thế cả, cứ nghe nói thầy thuốc chữa bệnh giỏi, thì dù ở đâu đâu cũng tìm đến thầy để xin chữa bệnh. Âu cũng là tiếng đồn thổi. Nhiều người cả tin, mù quáng theo kiểu “vái tứ phương”cầu may rủi...

Bài Tin mừng tường thuật rằng: rất nhiều người từ khắp miền thuộc Do Thái, kể cả các miền khác, nước khác cũng kéo đến với Chúa để xin Người cứu chữa: “Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người.”

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng như thế, Người luôn hiểu thấu những yếu đuối, bệnh tật, khổ đau, mệt mỏi, chán nản về  phần hồn cũng như phần xác của con người.

Cả đến những thần ô uế ám hại nhiều người, cũng phải ‘chào thua’ trước sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Giêsu. Và chúng sợ hãi sụp lạy Người và kêu lên “Ngài là Con Thiên Chúa”.

Đó là những phép lạ của Chúa Giêsu đã thực hiện để biểu lộ lòng cảm thông và chia sẻ những nỗi đau của những người đang đau ốm bệnh tật.

Nhiều lúc, chúng ta tin đạo, thờ Chúa nhưng đức tin còn yếu kém, thậm chí lệch lạc, khi chạy đến các thầy cúng, thầy bói toán,… mà quên cả đến Thiên Chúa của mình.

Nhiều lúc đau đớn bệnh tật, những đau khổ xảy đến cho ta và gia đình của ta, ta lại đánh mất niềm tin và lòng trông cậy tín thác vào Thiên Chúa yêu thương.

Chúa Giêsu yêu thương và chăm sóc chúng ta, như đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các bệnh nhân, những người bị quỷ ám. Ngài cũng mời gọi chúng ta chia sẻ, cảm thông và phục vụ các anh chị em đang đau yếu, gần gũi nhất là các ông bà, cha mẹ của chúng ta.

Với trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các hành động của Người đều xuất phát từ tình yêu dành cho chúng ta, và Người cũng mời gọi chúng ta có những hành động như Người.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên A: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN: Lời chứng của ông Gioan_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên A: GIỚI THIỆU CHÚA CHO ANH CHỊ EM_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên C: Đức Giê-su “Kẻ Mất Trí”_Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Thường Niên C: "Chúa Tuyển Chọn 12 Tông Đồ"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Quanh Năm: "NƠI CHÚA CON TÌM VỀ"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên C: ƠN XIN
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên C: CẢM THÔNG TIN CẬY VÀO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NOI GƯƠNG MẸ MARIA._ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên C: QUYỀN NĂNG CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí