Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên

NGỌN ĐÈN CHÁY SÁNG

300px-Diya.jpg

Lời Chúa: Mc 4, 21-25

(21) Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? (22) Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. (23) Ai có tai nghe thì nghe!"

(24) Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. (25) Vì ai đã có, thì được thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đề cập tới hai chủ đề: “cái đèn” và “cái đấu”. Tuy mỗi chủ đề dạy cho ta một bài học khác nhau, nhưng cả hai khuyên chúng ta là hãy lắng nghe Lời Chúa một cách nghiêm túc (x. cc 23. 24).

Thật vậy, khi đến với dân Dothái, Chúa Giêsu thường dùng những chuyện đời thường để nói với họ. Cái đèn ngày xưa là một trong những đồ dùng cần thiết đối với thời đó. Nó cháy sáng là để soi cho mọi người mọi vật trong nhà khi mặt trời lặn, chứ không phải lấy thùng che lại hay đặt nó ở dưới gầm gường. Vậy ngọn đèn mà Chúa Giêsu nói đến ở đây không gì khác là chính con người của Ngài hoặc Tin Mừng của Ngài. Tin Mừng ấy phải được vén mở và được loan báo chứ không được che dấu hay giữ kín.

Chúng ta cũng biết : khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu cấm các môn đệ không được nói Ngài là Đức Kitô (8,30), vì điều đó dễ khiến cho người ta hiểu lầm Ngài là đấng giải phóng theo nghĩa phàm tục. Nhưng vào cuối đời, chính Ngài đã tự nhận tước hiệu này trước mặt Thượng Tế (14, 61-62). Điều đó chứng tỏ những gì tạm thời che dấu nay đã được vén mở, được đưa ra ánh sáng một cách công khai để cho thấy Ngài là Đấng Kitô chịu đau khổ như người Tôi Tớ mà ngôn sứ Isaia đã nói đến.

Là Kitô hữu hôm nay, với bí tích Thanh Tẩy mà chúng ta đã đón nhận, chúng ta cũng được Chúa mời gọi trở nên ngọn đèn đức tin cháy sáng đặt trên đế để soi sáng cho mọi người. Không có lý do gì để chúng ta che dấu hay đặt đức tin của mình ở dưới gầm gường. Trái lại, chúng ta có bổn phận phải làm cho thế giới được thắp sáng bình an, niềm vui, hạnh phúc nhằm xua tan bóng đêm tội lỗi, chiến tranh, hận thù…  Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức điều đó để thắp lên một ngọn đèn lớn chiếu sáng cho cả thế giới!

M. Nguyễn Tố Quyên


 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba thường niên B. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần III Thường Niên- Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục: « Anh em hãy ra đi ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Chuá Nhật III Thường Niên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên B: HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG. Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên B: CON NGƯỜI MỚI CỦA NƯỚC TRỜI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     MÙNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
     MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ 2014 CHÚC NHAU MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Mồng Một tết – Giáp Ngọ 2014. Lm. Duy Khang
     LỄ GIAO THỪA GIÁP NGỌ 2013-2014: PHÚT DỪNG CHÂN. Lm. Đỗ Đức Trí