Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

ĐỂ HỌ NÊN MỘT

thứ 5 tuan VII.jpg

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

20 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

Suy niệm

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trước khi Người rời xa các môn đệ để bước vào cuộc thương khó khốc liệt. Người cầu nguyện cho họ đạt được hai điều quan trọng, đó là ở lại trong Chúa và được hiệp nhất nên một với Người. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại ba lần điệp từ “nên một”: “để tất cả nên một”, “để họ được nên một”, “họ được hoàn toàn nên một”. Khái niệm “nên một” ở đây không có ý nói đến sự kết hợp về thân thể nhưng là sự đồng tâm hiệp ý trong tinh thần, ý nghĩ và ước muốn.

Chúa Giêsu biết con người luôn bị thế lực của sự dữ tấn công và chia rẽ. Từ câu chuyện đáng buồn giữa Cain và Abel (x. St 4, 3-8), tương quan giữa những người trong gia đình bắt đầu có sự phân rẽ. Lòng hận thù bùng nổ, đau khổ và tội lỗi đã lan tràn trên khắp trần gian. Tiếp theo đó, dân Do Thái còn tham vọng xây dựng tháp Baben để được bằng Thiên Chúa (x. St 11,1-9). Họ bảo nhau “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lừng lẫy, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất”. Nhưng khi đang xây, Thiên Chúa đã làm cho ngôn ngữ của họ ra lộn xộn khiến họ không hiểu được nhau và công trình phải bỏ dở giữa chừng. Từ đó “baben” trở thành biểu tượng của sự hỗn loạn và chia rẽ.

Mỗi khi con người kiêu căng hành động ngược với ý muốn của Thiên Chúa là con người cũng tự tách mình ra khỏi cộng đồng nhân loại. Khi thấy có những người dùng danh Thiên Chúa mà trừ quỷ, các môn đệ tỏ vẻ khó chịu và muốn loại trừ, Đức Giêsu liền nhắc nhở “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta(Mc 9,39-40). Thiên Chúa luôn muốn những điều tốt lành cho con người. Ngài đã tạo dựng trời đất xinh đẹp với môi trường sống trong lành. Thế nhưng con người đã tự tách mình ra khỏi tầm tay của Thiên Chúa, phá hủy môi trường để xây những ốc đảo cho riêng mình. Như người mục tử nhân lành, Thiên Chúa vẫn luôn tìm kiếm con người và đưa về hợp thành một đoàn chiên duy nhất. Khi sống giữa con người, Đức Giêsu luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với mọi nỗi khổ đau của con người. Người không chỉ lắng nghe bằng đôi tai mà bằng sự đồng điệu của con tim. Người không xây tháp mà bắc chiếc thang nối liền trời với đất, cho con người và các thiên thần tự do lên lên xuống xuống (x. St 23,12-13). Đức Giêsu dùng tình thương để nối kết Thiên Chúa với con người vốn đã bị xa cách bởi tội lỗi, dùng ân sủng để chữa lành những vết thương, dùng thập giá để tái sinh con người. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mọi người trong Giáo hội được hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa

Con người trong xã hội hôm nay đang bị phân rẽ bởi tiền bạc vật chất, điều nguy hại nhất đó là sự phân rẽ bởi tư tưởng thành kiến, bởi cái tôi hẹp hòi ích kỷ. Ai cũng muốn khẳng định chính mình, cho mình là trung tâm vũ trụ. Thiên Chúa thì lại khác, Người khiêm nhu tự hạ nên bé nhỏ hòa mình với tạo vật. Người tự xóa mình đi, tự hủy trong chính bản thể Người để hiệp nhất nhân loại trong một nhiệm thể duy nhất. Trong cái nhìn của thánh Phaolô, mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, biến đổi loài người chúng ta thành thụ tạo mới. Vì thế, đừng có ai hãnh diện khoe mình về một phương diện nào, đừng phân biệt mình là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng quyền làm dân của Thiên Chúa và được tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,4-6.12-13).

Tháng Sáu được gọi là Tháng Tình Yêu. Giáo hội kính nhớ tình yêu Chúa Giêsu biểu hiện nơi trái tim nồng nàn lửa mến. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, máu và nước của Chúa Giêsu tuôn chảy khai sinh Hội Thánh. Hình ảnh này khiến chúng ta nhớ lại khung cảnh thời Sáng thế. Thiên Chúa đã lấy chiếc xương sườn của Ađam để tạo dựng nên Evà là mẹ của chúng sinh. Từ cạnh sườn của Ađam mới là Đức Giêsu Kitô, máu và nước chảy ra, phát sinh các bí tích mang lại ơn thánh hóa cho các tín hữu. Từ đây một nhân loại mới được sinh ra. Hội Thánh ví như hiền thê xinh đẹp của Chúa Giêsu, được Người ôm ấp và che chở trong trái tim từ ái. Trái tim ấy luôn rộng mở và không bao giờ khép lại trước những nỗi thống khổ của loài người.

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa là nguồn mạch yêu thương, là nơi nương náu của những tội nhân, xin cho chúng con ý thức sự yếu đuối của mình mà biết chạy đến nương ẩn nơi trái tim Chúa. Chúa đã yêu thương và tự nguyện trao hiến mạng sống vì chúng con, xin cho chúng con cũng biết sống vâng phục khiêm tốn, mở lòng đón nhận mọi người xung quanh, nhất là những ai nghèo hèn bé mọn. Xin cho con tim chúng con tránh khỏi những thứ tình cảm lệch lạc, những đam mê dối trá, thói ích kỷ nhỏ nhen, để được tan hòa trong dòng máu yêu thương của Chúa, được gột rửa hết những bụi bặm trần gian, để trở nên tinh tuyền sạch trong như trái tim Chúa. Chúa Giêsu phục sinh đã mang cho con người và mọi tạo vật sự sống mới mãnh liệt. Xin chiếu tỏa sự sống Thần Linh Chúa vào lòng chúng con, giúp chúng con được biến đổi, từ một con người cũ nặng nề u tối thành một tạo vật mới tinh tuyền thánh thiện, và cho chúng chúng được hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Nt. M. Anh Thư, OP

 

                                  

 

 

 

                

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     uy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phuc Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh-Lm.J.B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh-NT Anna Kim Luyến SSS