Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

cac linh hon.jpg

LỜI CHÚA: Ga 17, 24-26

(24) Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con

trước khi thế gian được tạo thành.

(25) Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.

(26) Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".

SUY NIỆM: CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

"Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy”.

1.        Giáo Hội dạy chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn:

Giáo Hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô đã cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố.

Cầu nguyện cho người qua đời là một khẳng định của Tín điều Hội Thánh Thông Công. Lời cầu nguyện của người sống có thể rút bớt thời gian thanh luyện của linh hồn người chết. (CĐ.Triđentinô)

CĐ. Vatican II: "Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...". (HC. GH)

Giáo Hội thương nhớ các linh hồn, nên dành riêng ngày 2-11 và cả tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng thời, trong mỗi Thánh lễ, Giáo Hội đều cầu xin Chúa khoan dung, nhân từ tha thứ mọi tội lỗi của các linh hồn, và dẫn đưa các linh hồn sớm về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.

2.  Các linh hồn mong chúng ta cầu nguyện

-Cầu nguyện cho các linh hồn rất ích lợi thiêng liêng, vì các linh hồn không thể lập công đền tội nữa. Nay, các linh hồn  đang chờ đợi lời cầu nguyện của tất cả chúng ta.

-Cầu nguyện cho các linh hồn biểu lộ lòng bác ái, lòng hiếu thảo giữa chúng ta với các linh hồn, giữa những người còn sống với  các linh hồn nơi luyện ngục.

-Trong số các linh hồn nơi luyện ngục, có tổ tiên ông bà, cha mẹ, anh chị em thân quyến của chúng ta.

Chúng ta hãy tưởng nhớ ÔBCM đã qua đời không chỉ trong Ngày lễ an táng, ngày lễ tết, ngày giỗ, đặc biệt trong ngày Lễ cầu hồn hôm nay, mà còn nhớ đến các linh hồn trong buổi cầu kinh tối sớm trong gia đình. Những người con hiếu thảo, thì năng xin lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ÔBCM, xưng tội rước lễ, lần chuỗi mân côi, làm các việc lành đạo đức, để nhận ân xá chỉ cho các linh hồn. Thăm viếng, sửa sang, hương nến, hoa cho mộ phần của các ngài…

Quả thật, qua các việc đạo đức này, những người con cái biết thể hiện lòng hiếu thảo, nói lên mối liên hệ huyết thống gần gũi, sống động, và ấm cúng tình thân biết bao.

Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh".

-“Chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến những người thân và các tín hữu Kitô. Chúng ta cũng được mời gọi để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi người quá cố, dù tin hay không tin, dù thuộc về hay ở ngoài Giáo Hội hữu hình" (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II).

Có rất nhiều linh hồn mồ côi, nhiều linh hồn thai nhi đã chết, nhưng chẳng được ai nhớ đến bao giờ.

Thật đáng buồn thay cho các linh hồn bị bỏ rơi, bị lãng quên, sống cô đơn-chết cô quạnh, buồn tủi, “xấu số’!

Có nhiều người xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn “xấu số’ ấy. Đó là việc làm này của lòng bác ái và là sự hiệp thông sâu sa, rất có ý nghĩa nối kết người sống với những kẻ chết.

3.        Niềm hy vọng của những kẻ an giấc:

Các linh hồn đang được thanh luyện nơi luyện ngục. Các linh hồn trông chờ lòng Chúa thương xót, ngày đêm van xin lời cầu nguyện của Hội Thánh và của mọi người, cầu nguyện để các ngài sớm được thanh luyện hoàn toàn.

Chúng ta tin tưởng hy vọng vào lời hứa của Chúa Giêsu: "Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con.

Chúng ta tín thác vào ơn cứu chuộc và sự phục sinh của Đức Giêsu, giải thoát các linh hồn. “Đức Ki-tô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn thu.” (1 Cr 15, 20). 

Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa, thương cứu vớt tất cả các linh hồn.

Xin Chúa thương xót và dẫn đưa các linh hồn về bên Chúa. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên-LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A- Lm. Paul Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên-Nt. Maria Thúy An SSS.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Nt Maria Chinh Anh op