Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần VII Phục sinh C

mu.jpg

        Lời Chúa: Mc 10,1-12

        1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?" Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?" 4 Họ trả lời : "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." 5 Đức Giê-su nói với họ : "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 10Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

        Suy niệm:

        Có một cô gái bị mù, quen một chàng trai. Hai người cùng yêu nhau. Chàng trai vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cô gái, dù cho cô không nhìn thấy được".

        Một hôm, cô gái nói với chàng trai rằng: Khi nào em nhìn thấy cả thế giới, em sẽ lấy anh !!.

        Rồi đến một ngày kia, cô gái được phẫu thuật mắt, và cô đã nhìn thấy ánh sáng. Chàng trai hỏi cô:

        - Bây giờ em đã nhìn thấy thế giới, em sẽ lấy anh chứ? ", Cô gái hoàn toàn bị sốc khi thấy chàng trai cũng bị mù giống như mình. Cô đã từ chối anh. Chàng trai quay lưng bước đi, với một nụ cười: 

        - Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. Vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em! cầu mong em hạnh phúc! Cô gái vui mừng trở về nhà.

        Nhưng rồi người thân cho cô biết đôi mắt mà cô đang dùng để nhìn cả thế giới là của chàng trai đã hi sinh cho cô. Cô ân hận vô cùng. Nhưng không bao giờ cô được nhìn thấy chàng trai nữa. Bởi vì, chàng trai đã không còn trên thế gian này nữa.!!!

        Một tình yêu đẹp luôn mang dáng dấp của hy sinh, của vị tha. Một tình yêu không có hy sinh, không hướng về tha nhân sẽ dễ dàng phản bội người yêu và làm đau lòng người yêu. Tình yêu của chàng trai thật đẹp vì anh đã hy sinh cho người mình yêu. Tình yêu của cô gái thật tồi tệ vì chỉ nghĩ tới mình mà thiếu hy sinh cho người mình yêu.

        Ở trên đời cần có tình yêu hy sinh mới chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Tình yêu hy sinh sẽ giúp họ vượt lên trên mọi khó khăn để sống cho người mình yêu.

        Giáo huấn của Chúa Giê-su cũng đòi hỏi tình yêu ky-tô giáo phải trung thành với nhau. Tình yêu ấy phải phản ánh tình yêu hy sinh mà Chúa Giê-su đã dành cho Hội Thánh. Một tình yêu trung thành với con người đến mức độ : “cho dù cha mẹ có bỏ con cái, còn Ta sẽ không bỏ người đâu”. Một tình yêu hy sinh đến độ dám chết cho người mình yêu.

        Xin cho các gia đình luôn biết trung thành với lời giao ước hôn nhân. Xin cho họ biết quan tâm lẫn nhau, chia sẻ cho nhau và hy sinh cho nhau, hầu kiến tạo một gia đình hạnh phúc. Một gia đình sống chung thủy với nhau cho đến trọn đời. Amen

Cầu nguyện

 Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa luôn bền vững sắt son. Chúa đã lập bí tích Thánh Thể như dấu chỉ cho tình yêu bất tận mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống trung tín với nhau như Chúa đã sống cho chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã thăm dò và thử thách chúng con. Chúa biết rõ chúng con khi chúng con ngồi và khi đứng. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng xin gìn giữ chúng con luôn trung thành sống cho Chúa. Xin giúp chúng con vượt qua giới hạn bản thân để sống bao dung với mọi người. Xin giúp chúng con biết đón nhận nhau trong yêu thương tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết sống hoà hợp với nhau, biết vượt thắng những hiểu lầm, những ích kỷ để sống rộng lượng và tha thứ cho nhau. Xin gìn giữ các gia đình trong tình yêu của Chúa, để mỗi thành viên trong gia đình biết chu toàn bổn phận của mình, và cùng nhau xây dựng gia đình được an vui hạnh phúc. Amen

        Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa thứ Năm Tuần VII Phục Sinh C: ĐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT_ Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C: "Hôn Nhân Trong Tình Yêu"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN TRONG MỖI TÍN HỮU HÔM NAY_ Lm. Đan Vinh
     CHÚA THÁNH THẦN – LÀN GIÓ ĐƯA THUYỀN GIÁO HỘI RA KHƠI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
     Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm C: "CHỌN MẶT GỬI VÀNG "_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Năm C_Nt. Maria Chinh Anh. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh Năm C_Lm. Dom Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần VII Phục Sinh C: CHÚA LÀ SỨC MẠNH TÔI_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng