Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm C

ỨNG XỬ CỦA TRỜI

ỨNG XỬ CỦA TRỜI.jpg

LỜI CHÚA: Mt 10, 16 - 23

(16)Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. (17)"hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. (18) Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.(19)Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì:(20)thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em.

(21)"Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. (22)Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

(23)"Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.

SUY NIỆM: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ” (Mt 10, 22b )

1. Vừa như rất lo sợ, lại vừa như rất an tâm – phải chăng đó là điều gì tôi, bạn, và anh chị cảm nhận được sau khi đọc xong trích đoạn Tin Mừng hôm nay ? – Có lẽ cũng phải đó.

Ta lo sợ, vì viễn ảnh Tin Mừng vẽ nên với những nét buồn, nét tối và loang màu máu... Viễn ảnh này không chỉ nằm trong chữ viết hay thuộc chuyện ngày xưa, mà đã – đang và sẽ hiển hiện ở đây, ở kia... ở bất cứ đâu có Kitô hữu.

Nhưng ta cũng an tâm, vì Chúa Giêsu biết rõ những gì sẽ xảy ra cho những ai tin nhận Ngài. Ngài đứng về phía chúng ta, Ngài vạch cho chúng ta- những người mang Danh Ngài- lối ứng xử của Ngài, của Nước Trời. Lối ứng xử ấy ở ngay trong bản văn Tin Mừng này đây.

Cùng nhau ta bình tâm đọc lại một lần nữa, đọc từ đầu đến cuối, đọc với con tim khao khát được học biết và tìm theo lối ứng xử của Chúa, để ta có thể nhẹ nhàng đi qua những thử thách ngặt nghèo trong cuộc sống.

2. Trước hết, Chúa Giêsu muốn tôi, bạn và anh chị đừng bao giờ quên và thoái lui trong nhiệm vụ loan báo Tin Mừng đầy khó khăn trắc trở như chiên ở giữa sói. Chúa biết nguy hiểm thế, mà Ngài vẫn sai chúng ta đi. Chúa biết nhọc nhằn thế, mà Ngài không rút lại lệnh truyền. Ngài dặn chúng ta sắm hai loại hành trang: khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Khôn như rắn để biết trốn tránh khi bị bách hại. Khôn như rắn để tỉnh táo trước mưu thâm chước hiểm của người đời, để nhận ra Thánh Thần đang giúp ta đối diện với những cáo buộc và vu oan của tòa đời. Khôn như rắn để đủ mạnh mẽ đón nhận tất cả những thua thiệt vì Danh Chúa Giêsu Kitô, và can đảm làm chứng cho Ngài trước mặt những kẻ bách hại chúng ta.

Chúa cũng muốn ta đồng thời sống đơn sơ như bồ câu để vẫn bình an và kiên vững, không nặng lòng hoặc ngã gục khi bị bắt, bị đánh đập, bị điệu ra trước hội đồng, bị người thân trao nộp, bị thù ghét ... Nhất là, bền chí đến cùng trong niềm tin sắt đá, lòng cậy vững vàng và yêu mến thẳm sâu dành cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

3. Sắm cho mình túi khôn ngoan và đơn sơ, là đồng nghĩa với việc sống thuận theo lối ứng xử của Trời, lối ứng xử mà Chúa Giêsu bày dạy chúng ta hôm nay. Tôi, bạn và anh chị, ta cùng xem mình đã khôn ngoan và đơn sơ như Chúa muốn chưa ? cùng xem mình đã loan báo Tin Mừng với phong cách khôn ngoan-đơn sơ theo tiêu chuẩn của Trời chưa ? Làm sao để đạt được điều này ?

Chẳng có lựa chọn nào ưu tuyển hơn là lựa chọn lãnh nhận Tin Mừng mỗi ngày, và kiên trì mỗi ngày thực hiện việc Chúa muốn tôi, bạn, anh chị và chúng ta làm. Ngài yêu cầu chúng ta ăn Lời và sống Lời Ngài trong cuộc sống rất riêng của chúng ta, với đầy đủ những cung bậc thăng trầm, những nét tối sáng của kiếp nhân sinh. Tác giả sách huấn ca đã xác tín rất rõ: Bước đầu của Khôn Ngoan là kính sợ Thiên Chúa (Hc 1, 20). Kính sợ Thiên Chúa dẫn ta tìm đến Ngài để được chỉ dạy. Kính sợ Thiên Chúa dẫn ta đến với Ngài để được chở che. Kính sợ Thiên Chúa dẫn ta ở lại trong Ngài để Ngài giúp ta đón nhận và vượt qua thực tế đau thương, bách hại mà Kitô hữu thường gặp phải.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, hôm nay, ngày mai, ngày mốt và nhiều ngày tiếp nữa, con nguyện đến với Chúa trong Lời dành cho mỗi ngày đời con. Con muốn được gặp gỡ, được ở lại với Chúa trong Lời để con được dạy sống khôn ngoan và đơn sơ như Chúa muốn. Xin chúc lành cho nguyện ước chân thành của con. Xin giúp con. Amen.

 

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV - Thường niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên C: "TRĂN TRỞ THEO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA"_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Thường Niên Năm C: "Được sai đi"_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 14 Thường niên C: KỲ TÍCH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT_ Nt. Maria Phương Trâm.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên C: TRỞ THÀNH SỨ GIẢ ĐEM BÌNH AN VÀ NIỀM VUI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C: LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ SỐNG CHỨNG NHÂN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 14 Thường Niên B: ĐƯỢC KHỔ VÌ YÊU. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: “KHÔN NHƯ RẮN VÀ ĐƠN SƠ NHƯ BỒ CÂU”_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: "NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN"_Thiên Thảo SJP
     ĐỨC THÁNH CHA BẮT ĐẦU VIẾNG THĂM ECUADOR