Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 4

Suy Nim Li Chúa Thứ Tư NGÀY 23 THÁNG 12 Mùa Vọng Năm C

Sứ Giả Dọn Đường

su gia don duong.jpg

Lời Chúa: Lc 1, 57- 66

(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.(60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan". (61) Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả". (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. (63) Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan". Ai nấy đều bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

Suy Niệm

Ở nước ta, tại những thành phố lớn, vào những giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe, tắc nghẽn giao thông trở nên trầm trọng vì nhiều lý do: phần vì lòng đường quá hẹp mà số lượng xe lưu thông lại quá nhiều, phần vì cơ sở hạ tầng giao thông quá cũ kỹ lạc hậu, phần vì ý thức người dân tham gia giao thông quá thấp, cũng như nhiều nguyên nhân khác chủ quan cũng như khách quan... Điều này làm cho người dân trở nên khiếp đảm mỗi khi ra đường vào những giờ tan tầm. Tưởng như những sợ hãi ấy sẽ trở nên bế tắc, thì ngoài nhiệm vụ của những người thi hành công vụ như cảnh sát giao thông, thanh tra đường phố... Bên cạnh đó, ta còn thấy xuất hiện bất ngờ những tình nguyện viên như chàng thanh niên tay cầm điếu cày đứng giữa ngã tư đông đúc để chỉ dẫn, phân luồng đường, hay một bác xe ôm bỏ công việc riêng xắn tay chỉ đường, mách lối để người tham gia giao thông biết thoát ra giữa biển người ứ đọng... Những hình ảnh cao thượng, lợi ích cho quần chúng đó đôi khi bị hiểu lầm, bị coi là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, đôi khi còn bị quát tháo, gay hấn bởi những người ý thức kém không muốn lắng nghe, đón nhận... Hành động đẹp của những tình nguyện viên này có thể coi họ là sứ giả của cái đẹp trong cuộc sống ồn ào hàng ngày.

Phụng vụ Lời Chúa trong ngày hôm nay cho chúng ta thấy một sứ giả làm trung gian phá tan “đêm tối của đám đông” đang mắc kẹt trong những lầm than của tội lỗi, đang lầm đường lạc bước trong chọn lựa cuộc sống. Con người ấy là sứ giả, là ngôn sứ khai đường, chỉ lối và dẫn đưa dân Người đến bến bờ bình an là Ngôi Hai Thiên Chúa. Người ấy là Gio-an. Hôm nay, Lời Chúa gọi mời chúng ta chú trọng đến nhiệm vụ của Gio-an. Ông là người khai thông, dẫn đường cho dân chúng đến với Chúa, nếu không có ông, dân chúng không biết cách để đến với Người. Ông còn phải là la bàn để hướng chúng ta biết đường đến với Chúa. Thậm chí ông còn phải “hy sinh bản thân mình” hầu chúng ta không “lạc phương mất hướng” tiến bước về quê hương Thiên Quốc.

Quả thật, hai nhiệm vụ chính của người sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến chính là “thanh tẩy và tinh luyện” tâm hồn dân chúng để họ sẵn sàng cho ngày của Ngôi Hai đến. Hay nói cách khác, ông đã kêu gọi dân chúng “sám hối và tin vào Tin mừng” để Hài Nhi Thiên Chúa cư ngụ và lớn lên trong mỗi con người chúng ta. Tiên vàn, khởi đầu cho hành trình đón nhận quà tặng của Đấng Thiên Sai, chính Gio-an đã thanh tẩy và tinh luyện tâm hồn mình bằng lối sống đơn giản trong ăn mặc, thành thật trong cung cách ứng xử, khiêm nhường hạ mình xuống để Lời được lớn lên trong cung lòng chúng ta và quan trọng hơn là ông đã “lùi lại”, “ẩn mình” đi để hạt giống Tin mừng “sinh hoa kết trái” nơi trần thế này, thậm chí ông còn phải đón nhận cái chết “oan uổng, tức tưởi” để tố cáo bất công và minh chứng cho chân lý, cho Đấng là đường, là sự thật và là sự sống...

Chỉ còn chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nữa, cả nhân loại chúng ta vinh hạnh đón chờ, cử hành mầu nhiệm Con Ngôi Hai xuống thế làm người. Ngài đến để xóa tan đêm đen của tội lỗi và dẫn đưa nhân loại bước vào Ánh Sáng tôn nhan vĩnh cữu và Ngài muốn chúng ta được sống và hưởng trọn niềm vui Thiên Quốc nơi cung lòng Thiên Chúa Cha. Cũng như sứ giả Gio-an, ông đã khiêm hạ trong đời sống hàng ngày, can đảm tố cáo những bất công, mạnh mẽ tuyên xưng và làm chứng cho công lý. Chúng ta cũng được gọi mời trở nên những sứ giả nhiệt thành để dọn đường cho Chúa đến, nhưng trước tiên nhiệm vụ của chúng ta là sám hối, thay đổi đời sống, từ bỏ tội lỗi, nêu gương đời sống thánh thiện, rao giảng sự thật, an ủi đỡ nâng và chỉ đường cho những người xung quanh đang sống trong tình trạng tội lỗi để họ trở về với Chúa là đấng chân, thiện, mỹ. Hơn nữa, chúng ta còn phải là chứng nhân của lòng xót thương Chúa, khi chúng ta dám đón nhận, cảm thông với những yếu hèn của anh chị em mình để mọi người cùng nhận ra dung mạo, hình hài của Đấng Xót Thương đang đến trong nhân loại. Đấng ấy là Thái Tử Hòa Bình. Đấng ấy là sứ giả Bình An. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể trở nên như Ngài, hiện thân của Ngài và là sứ giả của Ngài cho anh chị em của mình nếu như chúng ta chưa sống như Ngài, chưa có Ngài trong đời sống tâm linh hàng ngày? Amen.

Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần IV Mùa Vọng Năm C: "MARIA – NỮ TÁC VIÊN TIN MỪNG"_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng C: Sống tình xót thương_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng C: GỠ BỎ RÀO CẢN ĐỂ BƯỚC ĐẾN VỚI ANH EM_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng C: THĂM VIẾNG CHIA SẺ THỂ HIỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Thánh Vịnh - Liên Khúc Giáng Sinh - Lễ Thánh Gia Thất
     LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2014: THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT VÀ NÂNG CAO PHẨM GIÁ CON NGƯỜI. Lm.Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
     Lễ Giáng Sinh 2014, Lễ Đêm: NÉT ĐƠN THÀNH NƠI MÁNG CỎ BÊLEM. Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 4 Mùa Vọng: VỘI VÀNG LÊN VỚI CHỨ! Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng