Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Thứ Hai tuần XI Thường Niên

PHONG CÁCH SỐNG GIÊSU

CHUA RAO GIANG CHO DAM DONG.jpgtrong suot 10x350.pngLỜI CHÚA: Mt 5, 38 – 42a

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

SUY NIỆM: “...hãy giơ cả má bên trái nữa...” (Mt 5, 39)

1. Được đặt ở trung tâm bài giảng trên núi, có thể nói đoạn Lời Chúa hôm nay là chóp đỉnh của những nét mới mẻ trong giáo huấn của Chúa Giêsu -Môsê mới- mà ở đó, thính giả được mời gọi đi đến cùng trong nỗ lực thay đổi lối nhìn, cải biên cách nghĩ, điều chỉnh đời mình sao cho phù hợp với phong cách sống của Thầy Giêsu nếu họ muốn làm môn đệ Ngài, nếu họ muốn trở thành công dân Nước Trời. Chóp đỉnh ấy, điểm tận cùng ấy chính là thái độ và cách thức mới để cư xử với người ác.

Cái xấu, cái ác luôn hiện diện trong dòng đời. Chúng là những bức tường cản lối các tâm hồn khát khao sự thiện, khát khao sự công chính, khát khao nên thánh. Tự nhiên, ai cũng muốn chống lại người ác với lập luận rằng muốn bảo vệ sự thiện, muốn ngăn ngừa những kẻ làm điều ác, muốn hạn chế những hậu quả nghiêm trọng của cái ác.  Vì thế xã hội nào thời nào cũng sản sinh nhiều cuộc chiến chống kẻ ác, nhiều biện pháp chế tài những kẻ làm điều ác, ... Riêng Chúa Giêsu, Người giới thiệu một cách để xóa sổ cái ác, để diệt người ác là yêu thương họ, là dành cho họ một tình yêu rộng lượng, vô vị lợi, và đầy tràn lòng khoan dung tha thứ.

2. Thành ra, nếu được Lời Chúa chạm lòng, rất có thể cảm xúc thoạt tiên của ta cũng giống như người Dothái xưa là cảm thấy lời này chói tai quá, ai nghe cho nổi ?! bài học này viển vông quá, ai làm cho được ?! Nhưng nếu đọc kỹ hơn, ta sẽ ít nhiều cảm nhận rằng những ngữ từ của trình thuật Tin Mừng hôm nay khơi dòng cho suối yêu tuôn chảy và ôm trọn những chỗ gồ ghề nhất của tự ái tự kiêu, những lũng sâu nhất của ích kỷ và tham lam, những khe kín nhất của sự ghen tương và ước muốn trả thù nơi con người. Cảm nhận này sẽ giúp ta bình tâm hơn, khiêm tốn hơn để mở lòng nghe rõ hơn lời mời gọi Chúa đang gửi tới từng người.

Chúa mời gọi ta nhớ lại những gì Người đã nói, đã dạy rằng: mỗi lần muốn xét đoán hoặc lên án người ác, là Chúa đang nhắc ta: con là ai mà dám xét đoán người thân cận ? (x. Mt 7, 1; Jc 4,12) ; mỗi lần muốn trả đũa ai đó, tiếng Chúa đang vang vọng trong ta : nếu con yêu thương kẻ yêu thương con, thì con có hơn gì phường trộm cướp ? (x. Mt 5, 46-47) ; mỗi lần muốn trừng phạt ai đó, Lời Chúa đang thiết tha trong ta: Hãy tha thứ, con sẽ được Cha thứ tha (x. Lc 6,35-37)...

3. Như thế, cần thiết lúc này là tôi, bạn và anh chị, ta cùng tự hỏi và chọn lựa: tôi có muốn làm môn đệ Chúa Giêsu chăng ? tôi có muốn trở thành công dân của Nước Trời chăng ? Nếu muốn làm môn đệ Chúa, nếu muốn có một chỗ trong Nước Trời, ta cần đối xử với người ác như lời mời gọi của Chúa hôm nay: đừng chống cự họ, trái lại, hãy cho họ gấp đôi những thứ họ cần ở nơi ta, cho dù đó là những đòi hỏi xem ra ích kỷ và thiệt hại cho bản thân ta.

Ta cùng dành ít phút ngắn ngủi này để dẫn tất cả những người ác trong mắt ta đến với Chúa, rồi nói với Chúa về họ và xin Người chỉ cho ta biết phải làm gì để đối xử với họ ; đồng thời, ta cũng xin Chúa cho ta cảm nhận được tầm ảnh hưởng của những cách đối xử đậm chất yêu thương này, ngõ hầu qua ta, Tin Mừng được loan xa, danh Chúa nhanh cả sáng.

4. Con tạ ơn Chúa đã lên tiếng gọi con. Con cám ơn Người đã dành giờ cho con trong những phút vừa qua để thuyết phục và giúp con hiểu được giá trị của sự công chính mới mà Chúa mang đến cho con. Xin tăng thêm lòng tin – cậy – mến cho con, để con sẵn sàng và vui tươi trong cách đối xử với người ác như Chúa đã dạy con, để những việc làm nhỏ bé của con, những cách đối xử âm thầm nhưng mãnh liệt yêu thương con dành cho họ trở thành lời loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A: YÊU THƯƠNG - THA THỨ - BAN TẶNG
     Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XI Thường Niên C: LỜI KINH LẠY CHA. Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật XI thường niên năm C: CÁCH CẦU NGUYỆN- BỐ THÍ- ĂN CHAY. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XI Thường Niên Năm C: TRỞ NÊN HOÀN THIỆN. Nt. Maria Anh Thư,OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C. Nhiều Tác Giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B: KHO TÀNG ĐÍCH THỰC. Nt M. Anh Thư, OP
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XI NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.