Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XII thường niên  :

 (  Mt 7, 21 – 29 )

Môn đệ đích thực.

   truyengiao_0.jpgNhớ đến và đọc lại bản tin ngày 11-3-2011  với tựa đề “ Người đương thời Nguyễn Đình Chiến bị bắt” trong đó đề cập đến một người đã từng được VTV, trong chương trình “ Người đương thời”, ca ngợi như một doanh nhân thành đạt , nay ông bị bắt và sau đó toà đã xử ông với tội danh “ nguỵ tạo năng lực tài chánh để vay vốn và chiếm đoạt tài sản” với mức án  tù chung thân. Khi viết bản tin đó có lẽ tác giả đã thấy được giới hạn của những người làm chương trình VTV, vì khi đánh giá các nhân vật, ban biên tập VTV mới chỉ dừng lại ở  mức độ “ người tốt, việc tốt” mà chưa thể xác nhận đó có phải là “ người thực , việc thực” hay không.

 Đọc bài tin mừng hôm nay, một câu hỏi được đặt ra :  Dựa vào đâu để biết một ai đó là người của Nước Trời ? Phải chăng chỉ cần mang danh hiệu là Kitô hữu, chỉ cần ghi tên gia nhập giáo hội Chúa là trở thành công dân của Nước Trờì .? Thưa không phải vậy,  tiêu chuẩn Chúa đưa ra không giống với tiêu chuẩn của loài người : “ Như trời xanh cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu”. Để là người của Nước Trời, chúng ta không dừng lại ở bề mặt lý thuyết theo kiểu “ mồm miệng đỡ chân tay”, hay ở mặt nổi thương hiệu “ nói vậy mà không phải vậy”  nhưng là sống toàn tâm, toàn ý “ hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn” để theo Chúa và yêu Chúa.

 Để là người của Nước Trời , Chúa dạy ta phải “ thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.Ý muốn của Thiên Chúa  Cha được bày tỏ cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, và như thế để là người của Nước Trời, chúng ta phải là nguời môn đệ đích thực của Chúa Kitô , nghe theo lời Chúa Kitô giảng dạy, và mỗi ngày một kết hợp trọn vẹn hơn : phải là người thuộc về Chúa Kitô, là người có Chúa Kitô và là người yêu mến Chúa Kitô. Và dấu chỉ cho biết chúng ta thực sự biết và yêu mến Chúa đó là: “ Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các lệnh truyền của Thầy” ( Ga 14, 15 ).

 Như thế, Chúa Giê su xác nhận :  nền tảng của đời sống người môn đệ là Lời chúa, là chính Chúa. Người môn đệ  không xây dựng đời mình trên những cái mong manh, phù phiếm, giới hạn, chóng qua này, nhưng họ đặt trọn cuộc đời mình  cho tình yêu thương vô biên của Thiên chúa, tình yêu đó được tỏ bày cách trọn vẹn cho loài người nơi  Đức Giêsu, Ngài là Lời Thiên Chúa nói với loài người , vì thế, khi chúng ta thực hành lời chúa Giêsu dạy chúng ta sẽ gặp được tình yêu  của Thiên Chúa, gặp được sự hiên diện của Thiên Chúa, chúng ta sống bằng chính sức sống của Thiên Chúa : “ Nếu anh em giữ lệnh truyền của Thầy, thì anh em sẽ lưu lại trong lòng mến của Thầy” ( Ga 15, 10 ); “…Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến . Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” ( Ga 14, 21 ).  Chúng ta chắc đã nhiều lần nghe biết và cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, tình yêu ví như đôi cánh đỡ nâng giúp ta vượt qua những kiếp nạn “ sinh lão bệnh tử”gắn liền với con người :tình yêu như tia nắng sớm xua tan những bóng đêm “ tham sân si” ẩn khuất nơi từng người. Tình yêu như phép mầu, biến đổi, giúp con người vượt qua những giới hạn của chính mình. Như vậy, khi chúng ta được Thiên Chúa yêu mến, được Thánh Thần Tình Yêu ở cùng, chúng ta sẽ có được sự bình an của Chúa. Sự bình an của Đức Giêsu khi sống vâng phục thánh ý Chúa Cha : “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em..” ( Ga 14, 27 ).

  Người môn đệ chính danh, “ người thực ” của Nước Trời, đó là người có lòng yêu mến, và, thay cho lời yêu mến ta muốn nói với Chúa  là những “ việc thực”, những nghĩa cử ta cần làm đối với những người chung quanh , đó cũng là dấu chỉ xác nhận một niềm vui  là Chúa đang ở trong ta và ta ở trong Chúa . Chúa ở trong ta, đời ta có được sự bình an, có chính Chúa là niềm hy vọng.  Ta ở trong Chúa, ta vững bước đi theo Chúa, cuộc sống ta sẽ trổ sinh những hoa trái của Chúa Thánh Thần . Amen

           Lm Đaminh Đỗ Hữu Nam

                                                                                                                         

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN. GM. Nguyễn văn Khảm
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     NGÔN NGỮ TÌNH YÊU. Lm Giuse Nguyễn Hữu An
     ĐẶC SỦNG và HOA QUẢ CỦA CHÚA THÁNH THẦN trong TÂN ƯỚC. G. Tuấn Anh
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh, OP.
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH NĂM A-TRONG MÁI ẤM THƯƠNG YÊU.Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN- CHÚA CẢ TRỜI ĐÂT. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN-KHÁT VỌNG LÊN TRỜI.Lm Giuse Nguyễn Hữu An
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN. Lm GB Phan Kế Sự
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH NĂM A-NIỀM VUI CÓ CHÚA. Thiên Thảo SJP