Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mc 9, 41- 42

(41) "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

 (42) "Ai làm cớ cho mt trong nhng k bé mn đang tin đây phi sa ngã, thì thà buc ci đá ln vào c nó mà ném xung bin còn hơn.

Suy niệm      

Bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu giáo dục các Tông Đồ:

- Chúa hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón các môn đệ của Chúa (9,41)

- Chúa ngăn cấm không được làm gương xấu cho những kẻ bé mọn. (9,42)

1. “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô…”, Chúa cho chúng ta nhận ra:

- Các môn đệ có được phẩm giá cao cả là vì các Ngài thuộc về Đức Ki-tô. Như vậy, chúng ta càng liên kết, gắn bó và nên giống Chúa Ki-tô, chúng ta càng nên cao cả trước mặt Thiên Chúa và loài người: Hãy nhìn xem các thánh nhân.

- Chén nước: Xét theo tự nhiên, nó chẳng đáng giá là bao, và nó được coi như là những việc lặt vặt, bình thường, Nhưng ở đây nó trở nên giá trị vì nó được dâng hiến cho Chúa Ki-tô qua các môn đệ của Người: “Vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô”. Như vậy những việc tầm thường, vô danh tiểu tốt, như một chén nước, vẫn có giá trị cao cả vì nó dẫn đến sự sống đời đời khi những việc ấy được thực hiện vì danh Chúa.

Cần tập làm những việc tầm thường hằng ngày với ý hướng khác thường vì lòng mến Chúa, để biến mọi sự trở nên công phúc cho sự sống đời đời của mình và tha nhân.

-“Vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô”: Càng thuộc về Đức Ki-tô qua đời sống: Tin cậy mến, chúng ta càng làm tăng giá trị siêu nhiên nơi bản thân, trong tương quan với tha nhân và với vũ trụ vạn vật trong cuộc sống hằng ngày.

2. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã….”

“Những kẻ bé mọn đang tin đây” là những trẻ em, những tân tòng, những người đang sống nguội lạnh những người thiếu hiểu biết về giáo lý… những hành vi, lời nói, việc làm và những ý nghĩ nếu gây cớ cho những kẻ bé mọn đó sa sút lòng đạo, yếu kém đức tin và sa ngã phạm tội…đều là những gương xấu gây tai hại và đáng chịu hình phạt nặng nề như bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Điều này nhắc nhở cho chúng ta phải hết sức chú ý, nhậy bén và cảnh giác về những hành vi, lời nói, việc làm và những ý tưởng xấu gây tai hại cho đức tin và lòng đạo đức của những kẻ bé mọn, nhất là những kẻ chúng ta đang có trách nhiệm. Đàng khác, điều này cũng nhắc nhở chúng ta phải tăng gia những gương sáng để nâng cao đức tin và tinh thần đạo đức của những kẻ bé mọn đó.

Lm. Giuse Trần Quốc Thắng


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ baTuần VII Thường Niên A: Đức Giê-su và em bé. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai tuần VII Mùa Thường Niên: ĐỆ NHẤT THẦN LỰC. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên A: NHƯ CHA TRÊN TRỜI. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Thứ Sáu tuần VII thường niên: SỰ THẬT CỦA TÌNH YÊU.Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Suy niệm thứ Năm tuần VII Thường Niên: GIÁ TRỊ CỦA HY SINH. Dòng Mến Thánh Giá XL
     Suy niệm Thứ Tư Tuần VII Thường niên: KHÔNG LOẠI TRỪ. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: PHỤC VỤ KHIÊM TỐN. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Thứ 2 tuần VII Thường Niên: “Vấn đề đức tin ?” Nt. Teresa Minh Thùy