Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

PHỤC VỤ KHIÊM TỐN

LỜI CHÚA: Mc 9, 30-37

2061883059-Suong--mong-manh.jpg30 Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

SUY NIỆM

Khiêm tốn là một phẩm tính đáng quý nơi con người. Có một câu chuyện kể về đức khiêm tốn như sau:

Một vị đạo sư già biết mình sắp gần đất xa trời, các đệ tử đến thăm và ngồi xung quanh chuyện vãn. Họ ca ngợi các nhân đức của thầy mình. Một đệ tử nói: - Từ thời Salômôn đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy. Đệ tử khác tiếp lời: - Đức tin của thầy có thể sánh với tổ phụ Abraham. Chắc là thầy trong sạch và chính trực không kém gì Giuse. Thật ra chỉ có Môsê mới có thể chuyện vãn thân mật với Chúa được như thầy.

Khi các môn đệ đi khỏi, người đệ tử thân cận hỏi thầy: “Các sư huynh ca ngợi thầy quá, thầy không nghe sao?” Vị đạo sư chậm rãi đáp: -Thầy nghe chứ. Đệ tử lại thắc mắc: - Thế vì sao thầy có vẻ không được vui? Bấy giờ, đạo sư mới nhẹ nhàng nói: - Còn thiếu, vì chẳng ai nhắc đến lòng khiêm tốn của thầy cả.

Cho dù các đệ tử có sánh ví thầy mình với ai đi nữa thì chỉ có vị đạo sư mới biết ông thực sự là ai. Ông không giống tổ phụ Abraham, cũng không như các bậc tiên tri, các nhà hiền triết mà ông là chính ông. Chỉ khi nào ông khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì ông là, điều đó mới là người khiêm tốn thật.

Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm nghĩ mình chỉ là người hèn kém không xứng đáng. Khiêm tốn là nhìn nhận đúng con người của mình với mọi cái mình “LÀ”. Bản tính con người của chúng ta thường thích được đề cao, ca ngợi, thích tiếng khen, mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá thấp hay chê bai. Dường như tính kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là gien đi truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó con người trở nên nghi ngại và ngờ vực Thiên Chúa.

Nhưng lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Cho dẫu con người có bất trung phản bội, có tránh né thì Thiên Chúa vẫn dõi mắt trông theo, vẫn mong ngóng đợi chờ, vẫn đùm bọc tha thiết. Ngài không nỡ để mặc con người trong thói kiêu căng, tội lụy. Ngài đã sửa dạy, cho các tiên tri đến giáo huấn, và cuối cùng đã cho Con Một yêu dấu sinh xuống để cứu độ trần gian.

Trình thuật Tin mừng hôm nay chuyển tải hai thông điệp rõ ràng. Thứ nhất, Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết biến cố sắp xảy ra: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. Đây là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và cũng là con đường duy nhất mà Đức Giêsu sẽ phải đi qua. Nghe những lời này, các môn đệ hầu như không hiểu. Các ông đang tranh cãi đến một vấn đề rất thực tế:“Ai sẽ là người lớn nhất?” Vấn đề rất thực tế, bởi lẽ mấy năm ròng rã đi theo Thầy, các ông cũng phải có được chút danh phận với đời, có địa vị trong xã hội để sau này khi Thầy Giêsu công thành danh toại, các ông cũng được vẻ vang.

Thứ hai, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học khiêm tốn phục vụ. Người muốn các ông đi xa hơn, vượt lên tầm cao của những lợi lộc trần gian đó là thái độ sống khiêm tốn, biết trân trọng đón tiếp hết mọi người. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”Chúa Giêsu còn nhấn mạnh thêm: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Như vậy, người làm lớn chính là người có thái độ khiêm tốn, biết phục vụ hết mọi người.

Để dạy bài học này, Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần khiêm tốn phục vụ. Dù là Con Thiên Chúa, Người đã tự hạ sống vâng phục ý Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con người như chúng ta. Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương và phục vụ những người yếu nghèo, người tội lỗi. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã ân cần cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để củng cố cho các ông về bài học phục vụ và yêu thương. Muốn trở thành người lớn nhất, chúng ta cũng phải thực hành lời Chúa dạy hôm nay là quan tâm giúp đỡ người khác, là phục vụ những người nhỏ bé nghèo hèn với tất cả tâm tình đơn sơ khiêm tốn. Đó cũng là mục đích mà Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta.

Sở dĩ các môn đệ chưa đón nhận được sứ điệp của Chúa, chưa chấp nhận cuộc khổ nạn sắp xảy ra vì các ông chưa khiêm tốn đủ, nên các ông chỉ lo tìm địa vị danh vọng. Các ông chưa chấp nhận một Thiên Chúa mà lại hạ mình xuống phục vụ như một người đầy tớ. Thái độ của các môn đệ cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Khi đi theo Chúa, chúng ta cũng mong tìm cho mình một sự bảo đảm nào đó, có thể chút “tiếng thơm” hoặc những lời “khen tặng” ở đời. Theo tư tưởng của thánh Phaolô, tất cả chúng ta chỉ là thụ tạo đầy bất toàn chẳng có gì để mà vênh vang, có chăng là những thói hư tật xấu và những yếu đuối tội lỗi. Hãy học nơi thánh Phaolô, nếu phải khoe mình về điều gì thì hãy hãnh diện về thập giá của ChúaGiêsu. Với xác tín ấy, thánh nhân đã dành cả cuộc đời để rao giảng về thập giá Chúa Giêsu, coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu (Pl 3, 8).

Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu trở thành vị thánh tiến sĩ Giáo Hội với con đường nên thánh được dệt bằng đời sống đơn sơ bé nhỏ và khiếm tốn. Têrêsa mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa. Khiêm tốn là trang phục đẹp đẽ nhất của con người, và cũng là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Chính Chúa Giêsu hằng yêu thích những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh nhận được ơn Chúa và không để cho Chúa hướng dẫn. Thánh Anphongsô đã cho ta một hình ảnh thú vị, người nói: “Kẻ kiêu ngạo tự thổi phồng mình lên và tự thấy mình vĩ đại. Song kẻ ấy chẳng khác gì trái bóng mà tất cả sự to lớn chỉ do một chút khí tạo nên. Khi trái bóng thủng một lỗ rất nhỏ, khí trong ấy sẽ thoát ra ngoài và trái bóng xẹp lép thật thảm hại”.

Muốn làm đầu thiên hạ phải là người biết phục vụ mọi người. Để sống lời Chúa dạy, ước gì chúng takhiêm tốn tìm hiểu những điều sâu thẳm nơi lòng mình, đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, cũng đừng cho mình quan trọng hơn người khác.Đừng nghĩ rằng mình là người không thể thay thế được, chỉ có Thiên Chúa mới toàn vẹn và cần thiết cho con người. Càng trở nên bé nhỏ, chúng ta càng được Thiên Chúa yêu thương và được người chung quanh kính trọng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết tình yêu của Thiên Chúa Cha, cho chúng con đồng bàn với Chúa, chung chia niềm vui và hạnh phúc Nước trời. Xin cho chúng con biết sống cùng và sống với tha nhân, biết quảng đại cho đi mà không tính toán thiệt hơn, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau hầu chúng con xây dựng cuộc sống yêu thương an bình và đầy ắp niềm vui. Amen.

Nt. Maria Anh Thư, OP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Thứ 2 tuần VII Thường Niên: “Vấn đề đức tin ?” Nt. Teresa Minh Thùy
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh, OP.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B: QUYỀN NĂNG THA TỘI. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B: " SỰ KIỆN TIÊN LÃNG" . Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN NĂM A- ĐỪNG NGĂN CẤM CHÚNG. Lm Dom Hiển
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A-TÌNH YÊU XÂY DỰNG HÒA BÌNH. Lm HK
     SUY NIỆM LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN VII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Jos Tạ Duy Tuyền