Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

CHÚA NHẬT VII TNB: QUYỀN NĂNG THA TỘI

Divine_Mercy_06.jpgThưa quý OBACE, tuần vừa qua tòa án tại Nompenh đã ra phán quyết tăng hình phạt tù chung thân cho một tên cai tù dưới thời polpot bị kết án với tội danh: tội diệt chủng. Dưới thời làm cai ngục, ông ta đã giết chết cả hàng ngàn người Campuchia đồng hương của mình theo lệnh của Khơme đỏ. Dĩ nhiên, luật pháp đòi hỏi sự công minh và công bằng, có nhiều thân nhân của những người bị giết còn đòi lên án tử hình cho những người bị kết tội diệt chủng này. Đặt mình vào tâm trạng của gia đình nạn nhân để chúng ta thông cảm với họ, và cho dù những người bị kết án kia có thoát được bản án tử hình của tòa án, thì cũng không thể thoát được sự dày vò của tòa án lương tâm vì những hành vi giết chóc họ đã gây ra cho đồng loại. Bởi vì tòa án của con người thì chỉ có thể ra hình phạt cho phạm nhân hoặc tuyên bố vô tội đối với hành vi phạm pháp chứ không thể tha thứ được cái tội ở trong tâm hồn và các di chứng của nó đang đè nặng trên lương tâm tội nhân. Chỉ duy có Đấng đã thiết định tiếng nói của lương tâm và là Thiên Chúa công thẳng, là Đấng có quyền tha thứ và chữa lành trong tâm hồn con người mới có thể tha thứ mọi tội lỗi cho con người chúng ta.

Thiên Chúa là Dấng công thẳng, đồng thời cũng lại là người cha hay thương xót, Ngài chậm giận và giàu tình thương Ngài sẵn sàng tha thứ và quên tất cả những tội con người xúc phạm đến Ngài. Bài đọc một, qua miệng tiên tri Isaia cho thấy Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ và quên hẳn nhửng tội lỗi trong quá khứ của Israel, Ngài không những không trừng phạt, cũng không đóng kín tương lại của con người, mà Ngài luôn mở ra cho con người một con đường hy vọng, một con đường sống: Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện xưa cũ… ta sẻ mở cho các ngươi một con đường giữa sa mạc, sẽ khơi lên một dòng sông giửa vùng đất khô cằn.

Đối với Thiên Chúa, yêu thương và tha thứ không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước những tội lỗi của con người, Thiên Chúa vẫn lên tiếng cảnh cáo, có khi còn ra tay giáng phạt giống như một người cha giơ roi để răn dạy con cái, không vì ghét bỏ nhưng vì yêu thương, Ngài nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Cũng qua lời của Isaia Thiên Chúa giống như người cha vô cùng đau khổ khi dân Chúa quay lưng không còn kêu cầu đến Ngài, không nghe lời Ngài, và nhiều lần tội lỗi của Israel đã làm cho Ngài chán ngán, vậy mà Thiên Chúa vẫn thề hứa rằng: vì danh dự của ta, ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.  Một Thiên Chúa lại lấy cả danh dự của mình đề thề hứa là sẽ tha thứ tội lỗi cho những kẻ xức phạm đến mình, một Thiên Chúa như thế chỉ có thể là một Người Cha, một Thiên Chúa nhân từ hay thương xót và tha thứ của Israel mà thôi.

Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa Đấng xót thương, Ngài đến để nói lời yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, Thánh Marcô đã ghi nhận như thế: Khi thấy dân chúng tụ tập quanh Người đông đến nỗi không còn chổ đứng, thì Người nói lời  Thiên Chúa cho họ. Không chỉ nói lời yêu thương tha thứ, mà Chúa Giêsu còn hành động vì tình yêu thương, chữa lành cả thể xác và tâm hồn con người và nâng con người chỗi dậy khỏi tình trạng tội lỗi.

Dân chúng quá đông , người ta không thể đem người bệnh đến gần Đức Giêsu được, họ đã phải dỡ mái nhà nơi Chúa Giêsu ngồi và dòng dây hạ người bại liệt xuống trước mặt Chúa Giêsu để được Người chữa lành. Hành động này diễn tả lòng tin chắc chắn của những người này vào Chúa Giêsu, họ tin rằng lòng thương xót của Chúa sẽ không thể làm ngơ trước tình trạng đau liệt của người bệnh; Về phía Chúa Giêsu, Ngài đã nhìn thấy lòng tin của họ và còn nhìn thấu suốt tình trạng tâm hồn của họ, nên Ngài đã tuyên bố với người bại liệt: Tội con đã được tha. Lời này khiến cho các kinh sư, các thày thông luật khó chịu và họ cho rằng Chúa Giêsu nói phạm thượng vì không ai có quyền tha tội ngoại trừ Thiên Chúa.

Qua lời tuyên bố: Tội con được tha, Chúa Giêsu đã cho thấy Ngài chính là Thiên Chúa Đấng có quyền năng tha tội. Ngài nói như vậy, vì những người Do Thái vẫn tin rằng bệnh tật, nhất là bệnh bại liệt là do những tội trầm trọng của người bệnh gây ra nên bị Thiên Chúa trừng phại như thế, tuy nhiên những luật sĩ Do Thái không tin và Đức Giêsu đã khiển trách sự cứng lòng của họ, vì họ đã thấy bao phép lạ và thấy cả những việc Chúa Giêsu đang làm trước mắt mà họ vẫn không tin. Để cho những luật sĩ kinh sư này thấy quyền năng tha tội của Ngài, Đức Giêsu ra lệnh cho người bệnh: Đứng dậy vác chõng mà về nhà, người bại liệt đã đứng dậy trước mặt mọi người và vác chõng về nhà trước sự kinh ngạc của mọi người và thánh Marcô nhấn mạnh: Ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, họ bảo nhau: Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! Chứng tỏ qua phép lạ này những người chứng kiến đã không còn nhìn Đức Giêsu như là một rabi hay như một ngôn sứ mà, nhìn Ngài là chính Thiên Chúa và họ tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa quý OBACE, không phải chỉ có luật sĩ kinh sư ngày xưa là những người không tin vào quyền năng tha tội của Chúa Giêsu, mà trong chúng ta nhiều người cũng vẫn hồ nghi về quyền năng tha tội ở nơi Ngài khi chúng ta ngại ngần không dám đến với Chúa, khi chúng ta để mình bị dày vò trong mặc cảm tội lỗi đến độ từ chối thiếp xức với Thiên Chúa. Có nhiều người còn nghĩ rằng tội tôi nhiều như thế này không biết Chúa có tha thứ cho tôi không? Nghĩ như thế là chúng ta đã hồ nghi lòng quảng đại của Thiên Chúa và và hồ nghi quyền năng tha tội và chữa lành của Chúa, và vì nghĩ như thế, nên chúng ta đã ngại ngần khi đến với bí tích Giải tội.

Nhiều người khác thì hồ nghi vào sư tha thứ của Thiên Chúa qua Thừa tác viên của Hội Thánh. Chính Chúa Giêsu Phục sinh đã trao cho các tông đồ quyền tha thứ tội lỗi nhân danh Ngài, và vì thế, các linh mục chính là thừa tác viên của Hội Thánh, dù họ bất toàn yêu đuối, nhưng Thiên Chúa đã muốn sử dụng đôi tay và mội miệng của các Ngài để ban ơn tha thứ và nói lời tha thứ tội lỗi và chữa lành cho chúng ta, vì thế khi chúng ta đến với Bí Tích Giải tội là chúng ta lãnh nhận được phép lành và sự tha thứ của chính Chúa Giêsu.

Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về tình trạng tội lỗi của chúng ta, Ngài luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài để Ngài dùng quyền năng và tình yêu thương tha thứ và chữa lành cho chúng ta, vì thế đừng ngại ngần và đừng bao giờ thất vọng về chính mình; và Thiên Chúa cũng không bao giờ đóng kín tương lai hy vọng của chúng ta, mà Ngài muôn mở ra cho chúng ta những cơ hội mới, những con đưởng sống, con đường hy vọng, vì thế đừng bao giờ tự dập tắt hy vọng và đừng bao giờ để mình ngồi lỳ trong tình trạng ươn hèn tội lỗi của mình, hãy đến với Chúa bằng tất cả lòng tin, Chúa sẽ cho chúng ta một tương lai mới.

Các bạn trẻ và các gia trưởng bà mẹ trẻ, đừng ngại ngần đến với lòng thương xót của Chúa, vì Chúa là người cha luôn chờ đợi để nói lời thứ tha cho chúng ta.

Tin vào quyền năng tha thứ chữa lành của Thiên Chúa, và đã được hưởng sự tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng không thể đóng kín tương lai của anh em mình. Chúng ta đã từng được tha thứ, từng nhận được sư khoan dung của Chúa, chúng ta cũng phải khoan dung tha thứ cho nhau, can đảm bỏ đi nhữ bất hòa giận dỗi, hãy đi bước trước trong việc làm hoà và tha thứ những si lỗi của anh em. Các bậc làm cha mẹ, hãy quảng đại để tha thứ cho con cái, vợ chồng quảng đại tha thứ cho nhau và hãy tin tưởng vào sự cố gắng thiện chi hoán cải của anh em và cho anh em mình cơ hội để sửa chữa sai lầm và làm lại cuộc đời. Amen

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B: " SỰ KIỆN TIÊN LÃNG" . Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN NĂM A- ĐỪNG NGĂN CẤM CHÚNG. Lm Dom Hiển
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A-TÌNH YÊU XÂY DỰNG HÒA BÌNH. Lm HK
     SUY NIỆM LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN VII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN VII THƯỜNG NIÊN NĂM A-YÊU “KẺ THÙ” NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?.Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa