Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

KHI TÌNH YÊU HÀNH ĐỘNG

prayer-requests.jpg

LỜI CHÚA: Ga 16, 5 – 11

5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: "Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; 10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

SUY NIỆM: “...Người sẽ chứng minh rằng thế gian này sai lầm” (Ga 16, 8)

1. Có lẽ những câu cuối của đoạn Tin Mừng hôm nay khiến độc giả giật thột bởi các từ như chứng minh, sai lầm, tội lỗi, không tin, xét xử, ... Trong đó, hẳn cũng sẽ có độc giả mường tượng về một tương lai u ám sắp đổ xuống địa cầu, một cuộc “phản công” của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi đã khước từ và giết chết Con Một Ngài chăng ? Tuy nhiên, mỗi người sẽ nhanh chóng tự trấn tĩnh bằng một cái lắc đầu thật mạnh và ước muốn đọc lại bản văn để hiểu rõ hơn và để có thể dễ dàng nhận ra sứ điệp Chúa muốn gửi đến cho mình.

Bản văn cho biết, các môn đệ tràn ngập ưu phiền vì sắp phải xa Thầy. Chúa Giêsu trấn an các môn đệ bằng cách cho họ thấy sự cần thiết của việc Ngài ra đi: Đấng Bảo Trợ sẽ đến. Rồi dường như sợ các học trò không hiểu Đấng Bảo Trợ sẽ làm gì khi đến với họ, nên Chúa Giêsu tiếp tục cho họ biết nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần: chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử.

2. Ra khỏi bản văn để trở về lòng mình, tôi, bạn và anh chị, ta cùng đặt đời mình trước ánh sáng Tin Mừng để xét xem mình có phải là thế gian không ? có bị Chúa Thánh Thần tố cáo là sai lầm chăng ?

Nhờ hồng ân Thánh Tẩy, ta được gọi là môn đệ Chúa Giêsu, được mang tên Kitô hữu, được Chúa Giêsu xem như những môn đệ và được chính Ngài chuẩn nhận: ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vậy mà đàng khác, hiếm ai trong chúng ta đủ tự tin để khẳng định mình không sai lầm, không mang tội lỗi. Do đó, không là thế gian, nhưng ta đã ít nhiều nhuốm mùi thế gian mất rồi. Hai tình trạng này gây ra cuộc giằng xé nơi nội tâm mỗi người, và có thể nói, đó là lý do của cái giật mình ban đầu khi ta mới tiếp xúc với bản văn Tin Mừng hôm nay.

Hy vọng đến đây, ta đã đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật rằng Thiên Chúa sẽ hành động, sẽ cho thế gian thấy sự sai lầm của nó ; đủ khiêm tốn để thừa nhận mình đã sai lầm và cần đến ánh sáng công chính của Chúa ; nhất là đủ tín thác vào lòng xót thương của Chúa mà hân hoan đón tiếp Chúa Thánh Thần vào cuộc đời mình, sẵn sàng để Ngài biến đổi, dẫn dắt, sáng soi, nâng đỡ và thúc bách trong hành trình loan báo Tin Mừng.

3. Thành ra, có thể nói Thánh Thần được sai đến với các môn đệ Chúa Giêsu và thế gian năm xưa, cũng chính là Thánh Thần mà Mẹ Giáo Hội đang muốn chuẩn bị cho con cái mình lãnh nhận trong lộ trình phụng vụ mùa phục sinh năm nay. Đấng Ấy sẽ đến với bộ mặt của tình yêu, với tiếng nói của tình yêu ; sẽ đưa những sai lầm của chúng ta đến với ánh sáng của tình yêu và sẽ đốt cháy những sai lầm ấy bằng ngọn lửa của lòng xót thương vô bờ nơi Trái Tim Thiên Chúa. Đó là cung cách hành động của Tình Yêu. Và khi Tình Yêu hành động, ta sẽ được biến đổi, được sống, được an bình trong Ánh Sáng Vĩnh Cửu của Đấng Phục Sinh.

Có thứ tội nào mà ta cứ mãi muốn che giấu ? Có thành kiến nào về anh chị em mà ta không muốn thay đổi? Ta đang rao giảng một Thiên Chúa nào cho anh chị em lương dân, cho phạm nhân, cho những người mắc bệnh nan y, cho những phụ nữ là nạn nhân của tình dục, của bạo hành, ...?

Hãy để cho Tình Yêu Hành Động để ta được giải thoát, để được sống trong Ánh Sáng.

4. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với con. Con muốn gọi Ngài là Tình Yêu. Con muốn xem cuộc minh chứng (có thể là rất khó khăn) của Ngài về những sai lầm nơi con là những hành động của Tình Yêu. Xin thanh tẩy, thanh luyện con dưới ngọn lửa Tình Yêu của Ngài. Để khi đã được đổi mới, con hân hoan loan báo và làm chứng cho anh chị em con về Tình Yêu. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần VI Phục Sinh B: “Thầy đã nói”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh B: YÊU THƯƠNG BẰNG VIỆC LÀM HƠN LỜI NÓI. LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh B.Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần V Phục sinh B: Anh em không thuộc về thế gian. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN. Thiên An.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục sinh: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: BÌNH AN CỦA CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: TRUYỀN GIÁO, ĐỐI ĐẦU HAY LINH HOẠT? Xuân Hạ, OMI